Hậu vệ Dortmund: ‘Tôi cảm giác mình giống động vật chứ không phải con người’

13/04/2017 10:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ CLB Dortmund Sokratis Papastathopoulos đã xúc động bày tỏ rằng anh cảm thấy mình bị UEFA đối xử như một con vật sau khi đội bóng của anh thất bại trong trận đấu được tổ chức lại ở lượt đi vòng Tứ kết Champions League với AS Monaco.

Chưa đầy 24 giờ sau khi trận đấu bị hoãn vì 3 vụ nổ bom diễn ra gần xe bus chở Dortmund trên đường tới Signal Iduna Park khiến trung vệ Marc Bartra phải phẫu thuật vết thương ở cánh tay, UEFA đã tổ chức lại trận đấu.

Nhưng với Sokratis, bóng đá đã không còn nằm trong tâm trí anh vào thời điểm này.


“Tôi đã rất vui vì mình vẫn còn sống sót”, Sokratis chia sẻ với ESPN FC trong tâm trạng rối bời. “Đó là ngày khó khăn nhất tôi từng sống trong cuộc đời này và tôi hi vọng không còn ai khác phải trải qua điều đó. Sau ngày hôm qua, tôi không còn bất cứ chỗ trống nào để nghĩ về trận đấu cả”.

“Họ [UEFA] phải hiểu rằng chúng tôi không phải động vật. Chúng tôi là những con người có gia đình, với những đứa trẻ. Chúng tôi không giống động vật. Tôi vui vì tất cả cầu thủ và đội ngũ nhân viên đều sống sót”.

“Thật khó khăn để có thể bước ra sân và chơi bóng trong ngày hôm nay. Với tất cả mọi người, thật khó khăn để làm việc sau ngày hôm qua. Tôi hi vọng những gì đã xảy ra với chúng tôi sẽ không bao giờ xảy ra với người khác. Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng”.

“Chúng tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch CLB và HLV. Nhưng chúng tôi không có bất cứ giải pháp nào. Tôi có cảm giác giống như những gì mình nói: Tôi cảm giác mình giống động vật chứ không phải con người. Những người không trải qua điều đó không thể hiểu được nó tồi tệ như thế nào với chúng tôi”.


Trung vệ Matthias Ginter cho biết thêm: “Tôi đang cảm thấy rất mừng lúc này sau những gì đã xảy ra 24 giờ trước. Chúng tôi mừng vì chúng tôi còn sống và có thể về nhà. Chúng tôi đã nói với những người có trách nhiệm rằng không ai muốn chơi bóng cả, điều mà tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu”.

“Bạn cố gắng làm mọi thứ theo cách thường ngày bạn vẫn làm nhưng rõ ràng là không ai có thể nghĩ nổi về bóng đá. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy ngay từ đầu rằng đây không phải một trận đấu bình thường với toàn đội”.

Hậu vệ Marcel Schmelzer đồng quan điểm: “Chúng tôi đã phải chơi bóng. Chúng tôi đã ước rất, rất nhiều rằng họ nên dời trận đấu sang một ngày khác. Mặc dù chúng tôi hiểu rõ tầm cỡ của giải đấu này nhưng mọi người cần biết chúng tôi cũng là con người. Những gì xảy ra hôm qua không phải bình thường và chúng tôi không đáng bị đối xử như thế”.

Trong cuộc phỏng vấn với Scandanavian TV, tiền vệ Nuri Sahin nói rằng: “Thật khó khăn để nói về chuyện đó và càng khó để tìm ra câu chữ chuẩn mực. Chúng tôi đã thấy điều đó nhiều lần trên TV và nó ở rất xa chúng tôi, kể cả ở Istanbul, quê hương của tôi”.

“Tối qua, chúng tôi đã cảm nhận được nó gần như thế nào. Tôi không mong người khác phải trải qua cảm giác như thế. Tôi không biết mọi người có hiểu không nhưng cho đến hiệp 2 trận đấu, tôi thật sự đã không còn nghĩ tới bóng đá”.

“Tối qua, tôi còn không nhận thức được những điều đã xảy ra và khi về nhà với vợ và con đang đợi trước cửa, tôi mới thấy mình may mắn cỡ nào. Tôi biết bóng đá rất quan trọng, chúng tôi yêu bóng đá, chúng tôi cam chịu với bóng đá và tôi biết chúng tôi cùng kiếm nhiều tiền từ bóng đá và có một cuộc sống nhiều đặc ân nhưng chúng tôi cũng là con người. Có rất nhiều thứ khác hơn bóng đá trong thế giới này, tối qua chúng tôi đã cảm nhận thấy nó”.

“Khi tôi trên xe bus tối qua, tôi không thể quên những khuôn mặt, tôi sẽ không bao giờ quên những khuôn mặt đó. Tôi ngồi cạnh Schmelzer và tôi sẽ không quên khuôn mặt của anh ấy. Mọi chuyện thật khó tin”.


HLV Thomas Tuchel cũng bày tỏ sự phản đối gay gắt với quyết định của UEFA. “Quyết định thật ngu xuẩn”, ông nói sau trận đá lại. “Chúng tôi chỉ còn 15 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Chúng tôi đã muốn có nhiều thời gian hơn để vượt qua tất cả chuyện này nhưng chúng tôi chẳng nhận được gì. Chúng tôi phải sống với quyết định đó. Nó là giấc mơ của chúng tôi, một giấc mơ lớn và toàn đội không hề có cảm giác họ sẽ tạo ra khác biệt trong một điều kiện như thế này”.

“Chiều nay, chúng tôi đã động viên cầu thủ tham gia trận đấu. Nhưng chúng tôi bị đối xử như thể chỉ có những lon bia được ném vào xe bus. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy bất lực”.

Cuối cùng, Tuchel không quên ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò trong hiệp 2, nơi mà họ đã ghi 2 bàn để khép lại trận đấu với tỉ số 2-3 dù đã thua 0-2 trong hiệp 1.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm