Góc nhìn: Del Bosque cần học Aragones

13/10/2014 20:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Về mặt thành tích, Vicente Del Bosque vượt xa Luis Aragones. Nhưng không thể phủ nhận, Del Bosque đã thừa hưởng rất nhiều từ Aragones. Đã đến lúc nhà cầm quân xứ Salamanca học theo “nhà hiền triết” để thay đổi La Roja.

1. Ngày 7/10/2006, Tây Ban Nha thua 0-2 trước Thụy Điển ở vòng loại EURO 2008. Trước đó, La Roja bị CH Ireland quật ngã 3-2, với hat-trick của Healy. Những trận thua này khiến HLV trưởng Luis Aragones chịu rất nhiều sức ép. Đã có những làn sóng phản đối “nhà hiền triết”, vì vài tháng trước đó La Roja cũng trải qua một kỳ World Cup 2006 không mấy thành công.

Luis Aragones cần thay đổi, và La Roja cũng phải thay đổi. Một quyết định táo bạo được đưa ra: thay đổi lối chơi, đặt niềm tin vào những người trẻ như Fernando Torres và David Villa, bỏ rơi Raul Gonzalez.

Đó là thời điểm Raul đang có 102 trận cho TBN, giữ kỷ lục với 44 bàn (trước khi bị David Villa vượt qua). Raul là đội trưởng và biểu tượng của Real Madrid, được xem như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá xứ bò tót.

Không chỉ báo chí Madrid, mà phần lớn truyền thông ở các vùng tự trị trên lãnh thổ TBN chỉ trích mạnh mẽ Aragones. Mọi người kêu gọi Aragones đưa Raul trở lại, nhưng ông phớt lờ. Kết quả, TBN bất bại 9 trận còn lại ở vòng loại (8 thắng).

Aragones đã trảm đi một công thần, mang đến một diện mạo mới và La Roja đăng quang tại EURO 2008. Sau gần nửa thế kỷ, từ 1964, TBN mới giành được danh hiệu đầu tiên. Người ta buộc phải thừa nhận Aragones đã đúng. Raul có thể là một biểu tượng, nhưng không phải chìa khóa để mở ra chiến thắng cho La Roja.

2. Tròn 8 năm sau, TBN bị đánh bại ở một kỳ vòng loại. Màn trình diễn nghèo nàn ở Slovakia không phải cú sốc. Đó đơn giản là hệ quả từ một đội bóng thiếu động lực. La Roja là một cỗ máy cũ kỹ, với nhiều bộ phận cần phải thay hoàn toàn, sau khi bị hết Hà Lan rồi Chile làm nhục ở World Cup 2014.

Thật khó để nghi ngờ về sự có mặt của TBN ở Pháp sau gần hai năm nữa, khi giải đấu tới được mở rộng lên 24 đội. Hai đội đầu bảng và đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào VCK. Dù đá tệ đến mấy, La Roja vẫn đủ sức để ít nhất giành ngôi nhì bảng C.

Nhưng La Roja đến Pháp để làm gì? Bảo vệ danh hiệu? Sẽ là điều không tưởng, nếu Del Bosque duy trì đội hình như hiện nay. Khi ấy, thảm kịch tương tự như ở Brazil mùa hè vừa qua hoàn toàn có thể xảy ra, nếu TBN rơi vào bảng nặng.

Del Bosque đã lấy Diego Costa như một nhân tố để thay đổi La Roja. Từ một đội bóng thành công với sơ đồ không “số 9”, Del Bosque đang xây dựng La Roja với Costa là mũi nhọn. Nhưng như thế chưa đủ, nhất là khi Del Bosque vẫn giữ lối chơi quá cũ kỹ mà đối thủ nào cũng nắm được bài.

Cần phải thay đổi toàn diện, về phong cách và cả những con người đã hết giá trị sử dụng. Iker Casillas không phải người duy nhất. Những ai cùng Casillas nên “về vườn” là do Del Bosque tự quyết định, và ông phải làm ngay lập tức như Aragones từng làm.

3. Có một khác biệt giữa hai nhà cầm quân. Aragones của 8 năm trước bị chống đối từ nhiều phía. Riêng Del Bosque được ủng hộ gần như tuyệt đối, từ truyền thông, những chuyên gia và CĐV. Mới đây, Javier Clemente, cựu HLV trưởng TBN, đã công khai cho rằng “Del Bosque không phải thay đổi gì”.

World Cup 2010 và EURO 2012 (với thành quả lớn mà Aragones và Pep Guardiola cống hiến) giúp Del Bosque được bảo vệ. LĐBĐ TBN cũng đứng ra bảo vệ Del Bosque, và ông không chịu sức ép đáng kể nào sau những thất bại muối mặt.

Khi không chịu áp lực, Del Bosque không đủ mạnh mẽ để thay đổi. Với lòng tự trọng và danh dự, đã đến lúc Del Bosque nhìn thẳng vào vấn đề, thay vì mãi hài lòng trước vinh quang trong quá khứ, để rồi TBN chỉ còn là đội bóng trung bình.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm