Giờ là cuộc chơi của Bundes - Liga!

12/04/2013 06:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đội mạnh nhất Liga và hai đội mạnh nhất Bundesliga đã có mặt ở bán kết Champions League mùa này, giống như kết quả tất yếu của cuộc cạnh tranh giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu vào thời điểm này, thống nhất từ cấp độ ĐTQG cho đến CLB.

Liga (phải) hay Bundesliga sẽ chiến thắng mùa này?

Cán cân cuộc chơi vẫn nghiêng về phía La Liga một chút. TBN suýt chút nữa đã có 3 đại diện ở vòng này, nếu Malaga tỉnh táo hơn một chút, trước một Dortmund tuy tươi tắn và ào ạt, nhưng vẫn còn thiếu tinh quái và độ lì lợm.

Hai cầu thủ hay nhất thế giới vào thời điểm này, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, đang chơi cho Real Madrid và Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya đã giành hai Cúp Champions League trong nửa thập kỷ trở lại (2008-2009 và 2010-2011), còn Real Madrid đang là đội chơi phản công hay nhất châu Âu dưới bàn tay của HLV Jose Mourinho, một nhà cầm quân có sở trường là các trận đấu theo thể thức knock-out.

Dortmund có những cầu thủ xuất sắc, nhưng không hẳn là ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bayern là tập thể của nhiều ngôi sao, nhưng vẫn chưa ai đạt đến đẳng cấp của Ronaldo hay Messi. Nói cách khác, họ có cầu thủ xuất sắc, nhưng không bao giờ là "con tin" của một thiên tài. Chất liệu của hai đội bóng TBN là không thể tốt hơn, nhưng người Đức có những vũ khí của riêng họ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người Đức có tới hai đại diện ở bán kết Champions League. Trước đây, nhắc đến nền bóng đá này, chúng ta chỉ biết đến Bayern. Đó không chỉ là một đội bóng, đó còn là một thiết chế kiểu mẫu về quản trị hiện đại. CLB này chơi bóng cũng như quản lý: Kỷ luật, vững vàng, chặt chẽ, và dù vẫn chừa chỗ cho những sáng tạo, nhưng không ai được phép đứng trên đội bóng. Champions League mùa này, càng vào sâu, họ càng chơi hay, và không vấp phải những sai lầm cũ: Sự chủ quan ở trận lượt về gặp Arsenal không còn tồn tại trên đất Ý, nơi họ một lần nữa đánh bại Juventus với tỉ số 2-0.

Liga trên đỉnh, Bundesliga leo đỉnh

Và giờ thì Bayern không còn cô đơn. Cuộc cách mạng của bóng đá Đức từ năm 2006, một năm sau khi Dortmund ở bên bờ vực phá sản, đã nhào nặn nên một Dortmund của ngày hôm nay. Bóng đá Đức đã trở thành một ngành giải trí chăm sóc khách hàng ở mức thượng hạng: Bạn sẽ thành công, nếu chơi đẹp và cung cấp cho khán giả điều kiện tốt nhất để thưởng thức bóng đá. Tính tận hiến của Dortmund hiện tại bắt nguồn từ tinh thần này. Cuộc cách mạng chiến thuật từ cấp ĐTQG cũng đã gieo mầm cho thành công ở cấp CLB, và mang lại một hình ảnh mới mẻ cho tính cách đặc trưng được gắn với nền bóng đá này, "tinh thần Đức". Chiến thắng nghẹt thở của Dortmund trước Malaga cũng là ví dụ cho thấy một hình thái mới của tinh thần Đức: Ngây thơ và kém kỷ luật hơn, nhưng thông minh, nhanh nhẹn, và luôn rực cháy đến phút cuối cùng.

Họ sẽ cố đâm thủng chiếc áo giáp đã bắt đầu lộ ra sơ hở của hai gã khổng lồ TBN. Real Madrid đã chơi không thực sự tốt ở vòng bảng, vượt qua M.U một cách đầy tranh cãi ở vòng 1/8 và ở tứ kết "chỉ" phải gặp một Galatasaray hoàn toàn dưới cơ. Barcelona không có Messi có thể vào đến tứ kết, nhưng phải có anh, họ mới có thể mơ đến chức vô địch. Đội bóng xứ Catalunya cũng sẽ dễ dàng bị đẩy vào thế bị động nếu không gây được áp lực bằng phương pháp vây ráp thường thấy.

Cuộc chiến giữa họ và hai đội Bundesliga, xuyên suốt từ cuộc cạnh tranh giữa hai ĐTQG Đức và TBN, là cuộc đối đầu giữa một nền bóng đá đang bảo vệ chu kỳ thành công kéo dài quá lâu, và một nền bóng đá tươi trẻ đang tấn công mãnh liệt vào pháo đài ấy, dù ở một xuất phát điểm thấp hơn về con người và triết lý bóng đá.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

0 Các CLB Đức đã không thua trong 6 lần chạm trán các đội bóng TBN ở Champions League, thắng 3 và hòa 3.

1 Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hai CLB của Bundesliga cùng có mặt ở bán kết Champions League.

3 Trong lịch sử Champions League, chỉ có 3 đội bóng từng ghi đến 2 bàn sau 90 phút, là Dortmund, Bayern (tứ kết 2005) và Manchester United (chung kết năm 1999).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm