Felipe Luis: 'Thẻ đỏ cho Torres ư? Gặp Barca là vậy mà'

06/04/2016 06:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thẻ đỏ cho Fernando Torres là điều không công bằng. Đó là cảm nhận của Felipe Luis sau khi chứng kiến Atletico Madrid mất người và thất bại 1-2 trước Barcelona ở lượt đi tứ kết Champions League.

Torres chính là người mở tỷ số cho Atletico Madrid nhưng cũng chính anh đã đẩy CLB của mình vào khó khăn khi liên tiếp phạm lỗi không đáng có với Neymar và Sergio Busquet để rồi phải rời sân với chiếc thẻ đỏ. Chơi thiếu người ngay trong hiệp 1 khiến Atletico vất vả chống đỡ rồi chấp nhận thua cuộc 1-2. Felipe Luis cảm thấy rằng Atletico không đáng bại trận thế này. Anh cho rằng quyết định của trọng tài Felix Brych đối với Torres có phần nặng tay.

 “Mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhưng cũng có thể tốt hơn rất nhiều”, Felipe Luis trả lời phỏng vấn sau trận. “Chiếc thẻ đỏ là hoàn toàn không công bằng, đó là lỗi thứ hai mà Torres mắc phải và cậu ấy nhận thẻ vàng thứ 2. Chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra khi đối đầu Barcelona ở Champions League. Chúng tôi phải đối chọi với mọi người, mọi thứ”. 


Torres phải lĩnh thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở phút thứ 35

Rio Ferdinand đã nói rằng bất cứ HLV nào cũng sẽ trừng phạt Torres. Nhưng phát biểu sau trận, HLV Diego Simeone khẳng định ông không giận học trò của mình. “Tôi không khó chịu với Torres, chắc chắn như vậy. Việc đánh giá quyết định hãy để cho những người khác. Trọng tài đã làm công việc của họ, chúng tôi tập trung vào bóng đá”.

Khi được hỏi về tình huống Luis Suarez đánh nguội Juanfran nhưng không bị phạt thẻ, Simeone nói: “Tôi không thể mở miệng và nói bất cứ thứ gì mình nghĩ. Tôi cần phải tôn trọng mọi người và trọng tài hiểu điều đó”.

Barcelona 2-1 Atletico Madrid: Suarez tỏa sáng, Barca ngược dòng thành công

Barcelona 2-1 Atletico Madrid: Suarez tỏa sáng, Barca ngược dòng thành công

Bị dẫn trước ngay trên sân nhà, nhưng với lợi thế chơi hơn người và phong độ xuất sắc của Luis Suarez, Barcelona đã lội ngược dòng thành công trước Atletico Madrid ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League.


Dù thua trận, Simeone vẫn thấy rất tự hào với học trò của mình với những gì họ đã thể hiện trước Barca. “Tôi tự hào về họ, tôi hạnh phúc khi được làm việc với đội bóng luôn chiến đấu hết mình dù hoàn cảnh có khó khăn ra sao. Họ luôn nỗ lực, cố gắng để vượt qua thử thách. Họ đã chơi rất hay”, Simeone bộc bạch.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm