Falcao: 'Mãnh hổ' đã hồi sinh, khiến cả M.U và Chelsea tiếc nuối

22/02/2017 12:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Với 2 bàn thắng vào lưới Man City, Radamel Falcao đã khiến cả Man United và Chelsea phải tiếc nuối khi mà tiền đạo người Colombia từng bị họ ruồng bỏ, giờ đây đã hồi sinh mạnh mẽ.

Nếu như Radamel Falcao không đá hỏng quả 11m trong trận thua 3-5 của Monaco trước Man City vừa qua, rất có thể anh đã lập được hat-trick cho riêng mình tại Etihad. Dẫu sao, chân sút người Colombia đã chứng tỏ được anh thực sự đã lấy lại được phong độ đáng sợ của tay săn bàn thứ thiệt ngày nào tại Atletico Madrid.

Đã rất lâu rồi, người ta mới lại chứng kiến những pha ghi bàn đẹp miễn chê của Falcao. Thực ra ngay từ trước trận đấu, cái tên của Falcao đã được nhắc đến rất nhiều. Tuần trước, Falcao tâm sự rằng có lúc anh đã nghĩ đến việc giải nghệ, sau khi dính chấn thương đầu gối nặng cách đây 3 năm ở Cúp bóng đá Pháp, khiến anh bỏ lỡ World Cup 2014. “Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã có khoảng thời gian tồi tệ sau khi phẫu thuật chấn thương. Lúc đó, tôi từng nghĩ đến việc bỏ bóng đá. Nhưng tôi đã có gắng bắt đầu lại và giữ hy vọng về tương lai tươi sáng”, chân sút 31 tuổi bộc bạch.

Hai mùa giải chơi tại Premier League dưới dạng cho mượn tại Man United và Chelsea thật đáng quên với Falcao. Một tiền đạo đang cố gắng lấy lại phong độ như anh đã không thể nào thích nghi được với giải đấu khốc liệt như Premier League. Hơn nữa, anh cũng ít nhận được sự tin tưởng của bất cứ HLV nào ở đó, Van Gaal hay Mourinho. 


Falcao đang hồi sinh mạnh mẽ

Hiện tại, dưới bàn tay của Leonardo Jardim, Falcao đã lấy lại sự tự tin và bản năng săn bàn vốn có của mình. “Sức mạnh của Falcao đã giảm sút, nhưng cậu ấy vẫn dày dạn kinh nghiệm. Vì Falcao là một cầu thủ đẳng cấp thế giới nên tôi phải đối xử với cậu ấy khác so với những cầu thủ còn lại. Tôi đã nói ngay từ đầu mùa giải này rằng tôi chắc chắn Falcao sẽ thi đấu thành công. Cậu ấy luôn là cầu thủ chất lượng”, HLV 42 tuổi phát biểu.

Niềm tin của Jardim đã tiếp sức mạnh cho Falcao chơi bùng nổ ở mùa giải này. Anh đang bị Edinson Cavani (PSG) và Alexandre Lacazette (Lyon) bỏ xa trên danh sách Vua phá lưới Ligue 1 mùa này. Thế nhưng với tần suất lập công đều đặn (16 bàn thắng trong 15 lần, trung bình cứ 81 phút lại lập công) cho Monaco, Falcao đã đã thực sự khiến mọi người phải thay đổi cách nghĩ về mình. 

Cộng đồng mạng phát sốt trước 'siêu phẩm' của Falcao, CĐM M.U đòi đưa anh trở lại

Cộng đồng mạng phát sốt trước 'siêu phẩm' của Falcao, CĐM M.U đòi đưa anh trở lại

Radamel Falcao vừa là người hùng, vừa đóng vai tội đồ của Monaco trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Man City vừa qua. Với bàn thắng thứ 2, Falcao đã nhận được những lời khen từ phía cộng đồng mạng.


Hai bàn thắng của anh vào lưới Man City càng khẳng định rằng lúc này Falcao đã trở lại là một chân sút đáng sợ như trước. Pha gỡ hòa 1-1 của Monaco đến từ cú đánh đầu chuẩn xác của Falcao ở trong vòng cấm, trong khi bàn thắng nâng tỉ số 3-2 của anh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và các mỹ từ của báo chí xứ Sương mù. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Falcao đã băng lên và vượt qua sự truy cản của John Stones, cầu thủ vượt trội so với anh về thể hình. Tiền đạo người Colombia sau đó đã điềm tĩnh thực hiện cú lốp bóng điệu nghệ qua đầu Willy Caballero. “Sau khi đá hỏng quả 11m và thực hiện cú dứt điểm táo bạo như vậy, đó giống như một trò đùa. Đây quả là bàn thắng tuyệt vời”, Rio Ferdinand thốt lên. Tờ Telegraph bình phẩm đó là một “tác phẩm nghệ thuật”. Cây bút Phil McNulty của BBC Sport nhận định rằng bàn thắng trên của Falcao giống như một thông điệp gửi đến với Man City rằng trận đấu vẫn chưa kết thúc được. 


Falcao đã gây ác mộng cho Man City

Theo thống kê của Mirror, Falcao đã ghi 2 bàn ở Etihad, bằng đúng với số bàn thắng mà anh ghi trong 15 trận chơi ở Old Trafford trong màu áo Man United. Lúc này, Falcao quả thực đang thể hiện bộ mặt rất khác so với hồi chơi ở Man United hay Chelsea. Anh từng gây thất vọng khi chỉ ghi được 4 bàn trong 26 lần ra sân tại Premier League cho “Quỷ đỏ” và chỉ ghi được 1 bàn duy nhất cho Chelsea sau 10 lần ra sân.

Ở tuổi 31, “mãnh hổ” Falcao đã hồi sinh mạnh mẽ. Với một cỗ máy ghi bàn như chân sút người Colombia, Monaco lúc này hoàn toàn có thể mơ về việc lật đổ sự thống trị của PSG ở Ligue 1 hay thực hiện cú lội ngược dòng trước Man City ở trận lượt về. Trên thực tế, Monaco hiện đang dẫn đầu Ligue 1 và hơn đội đứng thứ 2 là PSG tới 3 điểm. Trong khi đó, với 3 bàn thắng trên sân của Man City, Monaco vẫn có cơ hội để làm nên chuyện ở trận lượt về. Việc vượt qua Man City hay giành chức vô địch Ligue 1 với Falcao và Monaco lúc này thực sự không phải là một giấc mơ.

Man City 5-3 Monaco


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm