Chelsea – Barcelona 1-1: Bi kịch Chelsea

07/05/2009 08:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Barcelona đã đến Stamford Bridge với tinh thần Bernabeu và chiến thắng 6-2 ở trận superclasico. Nhưng London không phải Real Madrid, còn Chelsea chẳng phải Real. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà với đầy đủ những trụ cột tiếp tục chơi một trận đấu đầy chắc chắn và không cho đối phương một cơ hội thực sự nào. Ở phần sân bên kia, Guardiola đã quyết định đưa tiền vệ trụ Yaya Toure vào đá cặp trung vệ cùng Pique, còn cầu thủ trẻ Busquet phụ trách tuyến giữa cùng Keita.

Rất nhiều người cho rằng ở trận đấu này Chelsea sẽ phải chơi tấn công bởi áp lực phải thắng. Nhưng Hiddink đã khiến tất cả những dự đoán trở nên “việt vị” bởi các học trò của ông tiếp tục triển khai một thế trận phòng ngự tổng lực giống như trận lượt đi. Ashley Cole đã trở lại, để trả Bosingwa về cánh phải sở trường, song cả hai hậu vệ này đều hiếm khi vượt qua vạch giữa sân. Thậm chí, trong không ít trường hợp, cả Anelka và Drogba còn rất tích cực tham gia phòng ngự.

Ở Nou Camp tuần trước, thế trận vượt trội của Barcelona khiến họ không gặp nhiều thử thách nơi hàng phòng ngự, trừ một tình huống Valdes cứu thua trước mũi giày Drogba, nhưng đêm hôm qua thì khác. Hàng phòng ngự của đội bóng xứ Catalan không tạo được cảm giác yên tâm, nhất là trong các tình huống phản công của đội chủ nhà. Có ít nhất hai lần, các hậu vệ Barcelona đã chơi như mơ ngủ khi dâng cao bẫy việt vị, song may cho họ là cả hai lần, Drogba (lại là Drogba!) đều không thể khống chế được bóng.
 
Essien đưa Chelsea vươn lên dẫn trước bằng một cú sút tuyệt đẹp

Mặc dù vậy, bàn thua của Barcelona hoàn toàn không có lỗi của hàng phòng ngự bởi đó là một giây phút xuất thần của Michael Essien. Sau khi cú sút của Lampard đập vào người Yaya Toure bật ra, tiền vệ người Ghana đã lao vào sút nối cực nhanh bằng chân trái từ cự ly 23m. Trái bóng đi theo một quỹ đạo cực khó, vượt ra ngoài tầm với của Valdes, chạm mép dưới xà ngang trước khi bay vào lưới.

Thực ra, việc dẫn trước 1-0 không phải một lợi thế quá lớn bởi chỉ cần ghi được bàn gỡ hòa là Barcelona có thể đi tiếp. Tuy nhiên, nhìn cái cách mà Barcelona triển khai tấn công, rất nhiều người đã mường tượng ra một kịch bản bế tắc giống như trận đấu lượt đi. Việc các cầu thủ chạy cánh của Barcelona liên tục tung ra các đường tạt bổng thay vì tổ chức phối hợp để phá vỡ hàng phòng ngự đối phương rõ ràng không phải lối chơi sở trường của họ. Đến phút 66, Barca lại chơi thiếu một người sau một quyết định khá nặng của trọng tài. Đến lúc này, rất nhiều người đã nghĩ đến cuộc tái ngộ giữa M.U và Chelsea ở chung kết.
 
Iniesta đưa Barca từ "cõi chết" trở về

Nhưng thật bất ngờ và đau đớn cho thành London, bởi họ đã phải chịu đựng sự khắc nghiệt vào đúng giây phút cận kề vinh quang nhất. Khi trận đấu đã bước vào những phút đá bù giờ thì hung thần của Chelsea xuất hiện. Đó là tiền vệ Iniesta, người đã chơi khá mờ nhạt trong hầu như cả trận đấu. cú ra chân cực nhanh ở đầu vạch 16m50 của cầu thủ nhỏ con này đã khiến Petr Cech hoàn toàn bất lực.

M.U đã gọi, nhưng Chelsea không thể trả lời. Barcelona đã cứu cả châu Âu tránh khỏi kết cục nhàm chán với sự thống trị của các đội bóng Anh. Những ký ức năm 2007 lại hiện về. Có tới 3 đội bóng Anh ở bán kết, nhưng nhà vô địch là... Milan.
 
Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech - Bosingwa, Alex, Terry, Cole - Essien, Ballack, Lampard - Malouda, Anelka, Drogba (Belletti 72’).

Barcelona: Valdes - Alves, Pique, Toure, Abidal – Busquets (Krkic 85’), Keita, Xavi, Iniesta - Eto'o (Sylvinho 90’), Messi.
 
Bàn thắng: Essien 9’ – Iniesta 90’

Thẻ đỏ: Abidal 66’
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm