Chelsea có nhiều người Bồ hơn Benfica!

27/03/2012 13:54 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Khi Jose Mourinho rời Porto tới Chelsea năm 2004, ông đã mang theo hàng loạt cầu thủ BĐN, bao gồm Ricardo Carvalho và Paulo Ferreira. Rồi sau đó, sự có mặt liên tiếp của Jose Bosingwa, Deco, Raul Meireles, chưa kể các HLV Baltemar Brito và trợ lý, sau này nữa là HLV Andre Villas-Boas, đã biến đội bóng áo xanh thành một tiểu Bồ Đào Nha giữa lòng Premier League.

Ngược lại, đối thủ của Chelsea tối nay, Benfica, đang hành động trên thị trường chuyển nhượng theo hướng ngược lại và có thể cho rằng ở thời điểm này, đội bóng đến từ London còn Bồ Đào Nha hơn cả CLB cũ của Eurebio. Trong trận gần nhất của Benfica ở Champions League gặp Zenit St Petersburg, không một cầu thủ BĐN nào có mặt trên sân trong đội hình xuất phát của HLV Jorge Jesus, và nhiều khả năng điều đó sẽ lặp lại tối nay.Nelson Oliveira là cầu thủ bản địa duy nhất của Benfica được đá chính ở giải vô địch BĐN mùa này, và anh cũng chỉ có duy nhất một lần ra sân trong đội hình xuất phát. Vậy mà cho tới tận năm 1979, khi một người Brazil tên là Jorge Gomes phá vỡ truyền thống cũ, Benfica có hẳn quy định cấm cầu thủ nước ngoài khác lên mình chiếc áo có huy hiệu đại bàng.



Trận gặp Zenit, không cầu thủ nào của Benfica ở đội hình xuất phát là người Bồ- Ảnh Getty

Trong hai thời kỳ dẫn dắt Benfica, 1982-1984 và 1989-1992, Sven-Goran Eriksson từng nhớ lại: “Có rất nhiều cầu thủ BĐN chơi cho chúng tôi cũng chơi cho đội tuyển quốc gia. Nhưng khi đó mọi chuyện khác bây giờ vì không có cầu thủ BĐN nào chơi bóng ở nước ngoài”. Trong trận lượt về gặp Zenit ở lượt trước, đội bóng của Jesus nhìn như một đội bóng đến từ Nam Mỹ: 5 người Brazil, 1 Argentina, 1 Parguay và 1 Uruguay cùng 2 người TBN và 1 người Bỉ. Tính tổng cộng, danh sách đăng ký của Benfica có 15 người Brazil và 13 cầu thủ Nam Mỹ khác.

Eriksson cho rằng sự thay đổi “có thể vì những cầu thủ BĐN giỏi nhất đã ra đi, ở khắp châu Âu, Nga, TBN, Pháp, Anh… Thế nên, sẽ dễ hơn nếu mua cầu thủ từ Nam Mỹ, Brazil chẳng hạn, nhiều cầu thủ giỏi và có thể hòa nhập dễ dàng, cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ như BĐN vì là cựu thuộc địa”.

Ngoài thực lực của các cầu thủ, một nhân tố khác khiến các cầu thủ BĐN trở thành những món hàng nóng ở châu Âu là tay siêu môi giới Jorge Mendes, người đại diện của Mourinho, Carvalho, Ferreira, Scolari và nhiều cầu thủ khác. Mendes quyền lực đến mức ông vận động LĐBĐ BĐN ra quy định biến Cúp Liên đoàn của nước này trở thành một giải đấu giới thiệu các tài năng trẻ cho toàn châu Âu.

Jose Freitas, một nhà báo bóng đá kỳ cựu của tờ Record ở Lisbon, cho biết: “Họ yêu cầu các CLB phải chơi với tối thiểu 2 cầu thủ BĐN trong ít nhất 45 phút để đảm bảo những người trẻ có cơ hội thể hiện. Oliveira của Benfica chẳng hạn. Cậu ấy mới 20 tuổi và là ngôi sao của tuyển BĐN ở giải World Cup U20 vừa rồi khi chúng tôi thua Brazil trong trận chung kết. Cậu ấy có nhiều cơ hội thể hiện ở Cúp Liên đoàn và hiện đang được Barcelona theo dõi”. Cùng với sự ra đi của những cầu thủ như thế, Benfica, như nhiều đội bóng BĐN khác, đành chấp nhận mất dần bản sắc và hài lòng với những cầu thủ Nam Mỹ vô danh, nhưng rẻ tiền và hiệu quả.

Trần Trọng




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm