Champions League: Lịch sử chờ đón Barca

22/02/2009 11:16 GMT+7 | Champions League

(TT&VH CT) -  Không có một giải vô địch lớn tại châu Âu nào mà khoảng cách giữa đội đầu bảng và các đội đeo bám lại lớn như tại La Liga. Thế nên Barca đã có thể tạm gác mặt trận quốc nội sang một bên để dồn sức cho Champions League. Đã vậy tại vòng 1/8, Barcelona chỉ phải đá với Lyon, đội bóng mà trên lý thuyết không thể là đối thủ xứng tầm của họ vào thời điểm này.

Lyon chưa bao giờ là một địch thủ đáng ngại tại Champions League. Tại Ligue 1, Lyon luôn là ứng cử viên số một cho chức vô địch là là đội bóng mà tất cả đều ái ngại, nhưng trên bình diện châu Âu, “sư tử sông Rhone” chưa bao giờ là một thế lực. Đội bóng này quá phụ thuộc vào Juninho và cứ sau mỗi năm thì tiền vệ Brazil lại già đi một tuổi. Trong khi đó, Barca đang sở hữu một lực lượng hùng mạnh trên tất cả các tuyến. Họ sẽ có đội hình mạnh nhất khi đối đầu với Lyon, trừ Andres Iniesta chấn thương và phải nghỉ 2 tuần.
 
Lịch sử đang chờ thầy trò Pep Guardiola chinh phục.

Ngay khi Barca còn đang khủng hoảng dưới thời Rijkaard, họ vẫn tỏ ra nguy hiểm tại châu Âu. Đơn giản vì đội hình 4-3-3 của họ có thể bị các CLB quen thuộc tại TBN bắt bài, nhưng nó vẫn phát huy rất tốt mối khi ra đấu trường quốc tế. Bây giờ là một Barca hoàn toàn mới mẻ, một HLV mới, một lối chơi mới, một linh hồn mới và một khát vọng mới. Rất nhiều người vịn vào kinh nghiệm của Pep Guardiola để bảo rằng ông chưa đủ bản lĩnh để cầm một đội bóng thi đấu tại Champions League. Thế nhưng khi nhận định như vậy, người ta cũng quên mất rằng trước khi bước vào mùa này, Pep cũng hoàn toàn chưa có kinh nghiệm cầm quân tại Liga. Vào giải, ai cũng thấy Barca của ông đá kinh khủng như thế nào. Họ đang bỏ xa đội thứ nhì 10 điểm và đội thứ 3 đến 19 điểm!

Nếu trong đội hình Barca có một ai khao khát đá Champions League nhất thì đó chính là Lionel Messi. Chấn thương đã khiến anh không thể góp mặt trong đội hình Barcelona vô địch Champions League 2006 (đánh bại Arsenal của Thierry Henry 2-1 trong trận chung kết). Hơn 2 năm trôi qua, Messi từ một cầu thủ non trẻ đã trở thành biểu tượng của cả đội bóng, là một trong những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất hành tinh. Ở vòng bảng, Messi cũng chính là cầu thủ chơi chói sáng nhất. Không chỉ ghi 5 bàn (đang tạm thời dẫn đầu danh sách dội bom cùng với Steven Gerrard, Miroslav Klose và Karim Benzema), Messi còn kiến tạo thêm 3 bàn khác và đóng góp rất lớn trong lối chơi của đội nhà.

Ngoài Messi, còn phải kể đến khát vọng của Thierry Henry. Trong bộ sưu tập gồm rất nhiều danh hiệu của mình (World Cup, Euro, Ligue 1, Premier League…), Henry chỉ còn thiếu mỗi chiếc Cúp Champions League. Khi Henry quyết định chia tay Arsenal để sang Barca đầu mùa trước, mục tiêu của anh là giành lấy danh hiệu này trước khi giải nghệ. Đây là cơ hội tốt nhất và cũng có thể là cuối cùng để Henry thỏa nguyện, bởi cuối mùa bóng này, có thể anh sẽ phải chia tay để nhường chỗ cho những chân sút khác trẻ hơn và khát vọng hơn.

Vòng 23 La Liga, Barca bị Betis cầm chân 2-2. Nhưng nhìn vào trận đấu đó, người ta vẫn nhận định rằng Barca đã thiếu may mắn và đánh rơi 2 điểm. Đội hình Barca ra sân ngày hôm đó thiếu nhiều trụ cột, nhưng họ vẫn có thể xoay chuyển tình thế rất tốt trong hiệp 2. Điều đó cho thấy Barca vẫn chưa có dấu hiệu gì bất ổn và họ sẽ nhập cuộc trận đấu với Lyon bằng tinh thần phấn chấn và quyết tâm cao nhất. Hiện nay tại TBN, Barca là CLB duy nhất hãy còn nguyên cơ hội ở cả 3 đấu trường Champions League, Liga và Cúp Nhà Vua. Nếu có thể giành được cú ăn ba (khả năng này rất lớn bởi Barca đã hạ Mallorca 2-0 ở lượt đi vòng bán kết Cúp Nhà Vua), Barca sẽ là CLB đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.

Lịch sử đang chờ thầy trò Pep Guardiola chinh phục.
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm