Bôi nhọ danh tiếng thủ môn Brazil

22/10/2010 10:46 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Đây là trận đấu hiếm hoi chứng kiến sự xuất hiện của hai thủ môn hay nhất của ĐT Brazil hiện tại, với Julio Cesar của chủ nhà là sự lựa chọn số 1 cho khung thành Selecao và Heurelho Gomes của đội khách là lựa chọn số 2. Họ được kỳ vọng sẽ cùng tôn vinh đẳng cấp của thủ thành Brazil trong một trận đấu được xem là “chung kết lượt đi” của bảng A, nhưng thay vì cùng nhau tỏa sáng, họ lại làm ngược lại.

Thủ môn Julio Cesar - Ảnh Getty
Gomes thì xử lý quá nghiệp dư ở pha cản phá tình huống đột nhập của Biabiany, để rồi phải nhận thẻ đỏ và đẩy đội nhà vào tình thế vạn lần khó khăn hơn ngay từ đầu trận. Julio Cesar, người được đánh giá là thủ môn hay nhất thế giới hiện nay, thì như bị bịt mắt vậy. Anh hầu như chẳng có chút phản ứng cho ra hồn nào trong cả 3 tình huống bị Gareth Bale sút bóng qua người ở gần như cùng một góc sút. Có lẽ Cesar đã có tâm lý chủ quan khi Inter đã dẫn quá đậm và quá sớm, nhưng như thế càng khiến anh đáng bị chỉ trích nhiều hơn.


Sau trận đấu, Julio Cesar đã tỏ ra rất tức giận với bản thân: “Tôi rất thất vọng. Tôi thậm chí không chạm được vào bóng, trong khi ngồi trên khán đài là HLV Menezes (của ĐT Brazil). Ở bàn thua đầu tiên tôi như ngủ mê vậy, còn bàn thứ hai nhẽ ra cũng có thể cản được. Cứ như thể hôm nay anh trai tôi đứng trước khung thành, chứ không phải tôi”.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm