Bình luận Nam Khang: Trừng phạt

26/11/2014 08:55 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục để giành chiến thắng trước đối thủ Bayern Munich (3-2) chỉ còn 10 người trên sân kể từ phút 20. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu này là những sai lầm của cả hai bên đều đã bị trừng phạt một cách thích đáng.    

Lần đầu tiên kể từ năm 2013 mà Man City mới lại được tận hưởng hương vị chiến thắng ở Champions League. Trong khi đó, nếu không kể đến thất bại trước Borussia Dortmund ở trận tranh Siêu Cúp Đức thì đây là trận thua đầu tiên của Bayern trên mọi giải ở mùa này sau chuỗi 18 trận bất bại. Thế nhưng, điều quan trọng là chiến thắng này đã giúp Man City mở ra lại con đường dẫn vào vòng 1/8 Champions League, dù con đường đó vẫn khá gập ghềnh. 

Thay vì buộc phải thắng AS Roma bằng mọi giá ở lượt trận cuối cùng thì giờ đây Man City chỉ cần hòa từ tỷ số 1-1 trở lên là đủ, với điều kiện CSKA Moskva bại trận trên sân của Bayern. Bởi nếu như CSKA kiếm được một điểm tại Allianz Arena thì cả họ lẫn Man City và AS Roma đều có cùng 6 điểm mà trong trường hợp này, tấm vé sẽ thuộc về AS Roma do đội bóng Italia có thành tích đối đầu tốt hơn. 


Sergio Aguero (trái) kết liễu số phận của Bayern Munich sau tình huống phạm sai lầm của Jerome Boateng

Đó là những toan tính cho tương lai. Thế nhưng, nếu hiện tại phát đi những tín hiệu khác thì đã không thể có các toan tính như thế. Tín hiệu đó chính là sự trừng phạt mà cả Man City lẫn Bayern đã dành cho nhau để cuối cùng chiến thắng thuộc về đội bóng Anh.

Ai cũng biết Champions League là một giải đấu rất khắc nghiệt mà bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá. Biết vậy, nhưng không phải ai cũng tránh được sai lầm, kể cả một đội bóng có hàng phòng thủ vững chắc nhất hiện nay ở châu Âu như Bayern và kể cả khi đã có những sự thận trọng nhất định. 

Bằng chứng là HLV Manuel Pellegri đã từ bỏ sơ đồ 4-4-2 và cả 4-2-3-1 để chơi 4-1-4-1 với 3 tiền vệ trung tâm. Đó cũng chính là sơ đồ mà HLV Pep Guardiola đã áp dụng cho Bayern. Tuy nhiên, thay vì bố trí hàng tiền vệ siêu tấn công như trong trận thắng Hoffenheim 4-0 ở Bundesliga hồi cuối tuần qua thì ông đã sử dụng Sebastian Rode và Pierre-Emil Hojbjerg để phối hợp với Xabi Alonso thành bộ ba tiền vệ trung tâm, với khuynh hướng phòng ngự hơn.                    

Tất nhiên, HLV Guardiola đã phải điều chỉnh lại sơ đồ chiến thuật chỉ sau 20 phút do trung vệ Mehdi Benatia bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Sergio Aguero trong khu vực 16m50. Kể từ lúc đó, với việc trung vệ Dante vào thay cho Rode, Bayern chỉ còn chơi với 2 tiền vệ trung tâm. Thế nhưng, ngoài quả phạt đền mà Aguero chuyển thành bàn thắng, cả 4 bàn thua còn lại của 2 phía đều có thể tránh được. 

Hàng rào của Man City đã để lộ ra một khoảng trống khá lớn, đủ giúp cho Alonso đưa bóng xuyên qua khoảng trống đó trong một tình huống đá phạt, sau pha phạm lỗi của Eliaquim Mangala. Hoặc nếu Vincent Kompany cảnh giác hơn thì Robert Lewandowski đã không thể nâng tỷ số lên 2-1 cho Bayern bằng một cú đánh đầu.

Tương tự, nếu Alonso không quá cẩu thả trong một đường chuyền thì làm sao Aguero có cơ hội san bằng tỷ số 2-2 và nếu như Jerome Boateng không quá bất cẩn thì tiền đạo người Argentina cũng sẽ không có dịp tạo nên cú hat-trick, giúp Man City thành công trong cuộc lội dòng nước ngược.

Tuy nhiên, nếu như việc Man City phạm sai lầm trong phòng ngự chẳng có gì lạ thì thật không thể tin được là chỉ trong một trận đấu mà Bayern đã để thủng lưới bằng đúng số bàn thua trong 12 trận đấu của họ ở Bundesliga và gấp ba số bàn thua của họ trong 4 trận đấu ở vòng bảng Champions League. Vì thiếu người hay vì vắng Philipp Lahm? Không thể đổ lỗi như vậy bởi đó không phải là sai lầm của hệ thống mà là của các cá nhân. Chỉ có điều đáng tiếc là sức ép mà Man City tạo ra không đủ lớn để có thể khiến Alonso và Boateng phạm sai lầm.

Man City bị trừng phạt nhưng rất may là cuối cùng họ vẫn giành được chiến thắng. Bayern bị trừng phạt nhưng họ chỉ phải trả giá bằng việc không thể duy trì được thành tích bất bại chứ ngôi đầu bảng đã thuộc về họ ngay sau lượt trận thứ tư. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là họ có quyền tiếp tục phạm sai lầm, nhất là với Man City khi cuộc tử chiến với AS Roma tại sân Olimpico vào đầu tháng 12 đang đến rất gần, bởi sự trừng phạt vào thời điểm đó sẽ kèm theo một cái giá đắt hơn rất nhiều.                 

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm