Bình luận Nam Khang, Bayern - Barca 4-0: Bay cao

24/04/2013 07:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả của trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và Barcelona đúng với hầu hết các dự đoán (Bayern thắng) nhưng có lẽ không ai ngờ là đội bóng Đức lại bay cao đến thế.

Theo nghĩa thông thường, bay cao nghĩa là Bayern đè bẹp Barcelona đến 4 bàn không gỡ để kéo dài chuỗi trận giữ sạch mành lưới của họ ở Champions League lên con số 3. Thế nhưng, bay cao ở đây có nghĩa là Bayern đã giành được một chiến thắng rất thuyết phục bằng “không quân” và đôi cánh.   

Ai cũng biết một trong những điểm yếu của Barcelona là chơi bóng bổng và điều đó đã được chứng minh thêm một lần nữa ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng qua. Thế nhưng, dù biết vậy nhưng lại có rất ít đội bóng đủ khả năng khai thác được điểm yếu này của họ mà trong số ít ỏi ấy, Bayern chính là đội làm điều đó tốt nhất.


Mario Gomez ghi bàn sau đường chuyền bằng đầu của Thomas Mueller

Ở mặt trận tấn công, Bayern dùng “không quân” để tung ra những đòn quyết định còn tại hậu cứ, “binh chủng” này đã hỗ trợ phòng thủ rất tốt để đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương. Hai bàn thắng đầu tiên đủ để nói lên ưu thế về “không chiến” của Bayern khi Dante và Thomas Mueller bay cao hơn đối thủ một cái đầu để chuyền bóng cho Mueller và Mario Gomez lập công. Tuy nhiên, nếu như “không quân” giành hết công lao trong bàn thắng đầu tiên thì sự phối hợp hoàn hảo giữa “không quân” và “bộ binh” đã tạo nên bàn thắng thứ hai. Đó là chưa kể đến cú đánh đầu chệch trụ thành của Arjen Robben ở phút 58.

Trong phòng thủ, Bayern đã buộc Barcelona phải dùng đến những đường chuyền bổng vào trung lộ khi mọi ngả đường dẫn vào khung thành của Manuel Neuer hầu như đều bị bịt kín. Và đó chính là lúc “không quân” ra tay để bảo vệ bầu trời. Mọi đường chuyền bổng của Barcelona, kể cả 4 quả phạt góc, đều bị đánh bật trở ra, ngoại trừ pha thoát xuống ngoạn mục của Marc Bartra sau tình huống đá phạt của Xavi Hernandez ở phút 76, nhưng cú dứt điểm của anh lại chẳng ngoạn mục chút nào.

Hãy nhìn vào những con số thống kê để thấy rõ hơn về sự chênh lệch: thời gian kiểm soát bóng của Barcelona lên đến 66% nhưng khi sử dụng bóng bổng thì tỷ lệ thành công của họ chỉ là 21%.

Rồi những khi “không quân” không hoạt động thì Bayern lại bay bằng đôi cánh của họ. Franck Ribery - David Alaba (cánh trái) và Robben - Philipp Lahm (cánh phải) đã gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Barcelona. Chỉ tiếc rằng Ribery và Lahm đã chơi không đúng với phong độ vốn có của họ. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng đủ để Robben ghi một bàn thắng và Alaba thực hiện đường chuyền quyết định cho Mueller lập công, gần như đã đóng chặt cánh cửa dẫn vào trận chung kết trước mặt Barcelona. Một lần nữa, dù không quá rõ ràng, đôi cánh chính là sự khác biệt giữa Bayern với các đội bóng khác.                         

Tất nhiên, người ta có thể nghi ngờ về lỗi việt vị của Gomez ở bàn thắng thứ hai hoặc pha bóng mà Mueller chèn ngã Jordi Alba để cho Robben ghi bàn thắng thứ ba. Thế nhưng, nếu như Mueller thành công trong pha đối mặt với thủ môn Victor Valdes và Bayern được hưởng 2 quả phạt đền từ lỗi để bóng chạm tay trong khu vực 16m50 của các cầu thủ Barcelona thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa với đội bóng xứ Catalonia.

Ngay cả Barcelona mà cũng không thể ngăn cản được Bayern tiếp tục bay cao thỉ thử hỏi còn đội bóng nào đủ khả năng ngáng chân họ trên con đường dẫn đến bục đăng quang tại Wembley vào tháng 5 tới?

Nam Khang    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm