Benzema, mãnh hổ ở Champions League

24/10/2014 14:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bóng đá có những cầu thủ tuy không thật sự nổi trội so với mặt bằng chung nhưng lại rất đặc biệt khi chơi ở một giải đấu hoặc một sân bóng nào đó. Benzema là một cầu thủ như vậy.

Karim Benzema có thể là “con mèo” trong mắt ai đó (chẳng hạn Jose Mourinho) nhưng lại lột xác thành mãnh hổ mỗi khi đá Champions League.

Anh chỉ mất 30 phút chào sân chơi này để ghi bàn thắng đầu tiên (trận Lyon thắng Rosenborg 2-1 tháng 12/2005, khi “Benz” chưa tròn 18 tuổi). Và với cú đúp ở Anfield, chân sút người Pháp đã có 28 bàn thắng trong trận thứ 49 cho Real ở sân chơi lớn, đạt hiệu suất 0,57 bàn/trận. Và nếu cộng thêm 12 bàn thắng trong 19 trận cho Lyon, hiệu suất ấy tăng lên xấp xỉ 0,6 bàn/trận, quả là điều lạ lùng khi tỷ lệ bàn thắng/trận của anh ở Liga chỉ là 0,45.

Ngay cả Benzema cũng không thể giải thích điều đó. Anh không phải mẫu tiền đạo ghi trên 1 bàn/trận ở mọi sân chơi như Ronaldo. Ở La Liga, anh thường xuyên bị khán giả chế giễu vì bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng, nhưng ở Champions League, anh vừa có cú đúp thứ 8 cho mình (6 với Real). “Tôi thấy mình luôn gặp may mắn khi đá ở Champions League”, tiền đạo 26 tuổi cũng chỉ có thể lý giải như thế.

Những hậu vệ như Martin Skrtel hay Dejan Lovren rõ ràng không đủ nhanh và khéo để ngăn Benzema. Và ngay ở thời điểm xuất phát, anh đã không bận tâm đến bản nhạc “You'll never walk alone” từng khiến Cristiano Ronaldo cóng, bởi âm thanh duy nhất khiến anh chú ý là bản nhạc của Champions League, nó như dắt anh vào một thế giới khác vậy. Một pha chọn chỗ đón bóng rồi đánh đầu đơn giản, tiếp đến là một cú chớp thời cơ nhanh ngay sát khung thành, Benzema trong 90 phút ở Anh đã trở lại là một “số 9” đúng nghĩa, như ESPN mô tả về anh trước đây: Một chuyên gia dứt điểm trong vòng cấm.

Benzema đã ở Madrid được hơn 5 năm và đang chơi mùa giải thứ 6 của mình. Trong thời gian ấy, anh đã phải cạnh tranh với những tiền đạo rất giỏi, từ Raul Gonzalez, Ruud Van Nistelrooy cho tới Gonzalo Higuain. Những người kia đều đã ra đi còn anh thì ở lại. Đó là một kỳ tích mà ta có thể lý giải theo hai cách. Thứ nhất, anh là một mẫu tiền đạo không ích kỷ, người có thể trợ giúp rất hiệu quả cho Ronaldo, Gareth Bale, là người luôn khen Ronaldo là xuất sắc nhất thế giới và sau trận thắng Liverpool thì tiếp tục ca ngợi Isco và James Rodriguez. Và thứ hai, anh được Chủ tịch Flo Perez ủng hộ, và lý do Perez mến mộ anh là bởi những gì đã làm ở Champions League với Lyon trước kia và với Real hiện nay. Perez thì chỉ khoái Champions League.

Với 40 bàn thắng, “Benz” đang đứng thứ 14 trong danh sách ghi bàn của Cúp C1/Champions League, vượt qua những siêu tiền đạo Gerd Mueller, Ferenc Puskas và chỉ còn cách Ibrahimovic, Del Piero, Filippo Inzaghi, Shevchenko... không quá xa. Hãy nhớ rằng tháng 12 năm nay anh mới tròn 27 tuổi.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm