Bayern Munich 1-1 Chelsea (penalty 3-4): "The Blues" lần đầu lên đỉnh châu Âu

20/05/2012 01:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Thắng Bayern Munich một cách nghẹt thở trên chấm 11m, Chelsea đã lần đầu tiên vô địch châu Âu ngay trên thánh địa Allianz Arena của chính đối thủ. Tất nhiên, đây không phải là một chiến thắng dễ dàng của Chelsea. Họ đã phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cộng thêm một chút may mắn mới có thể đánh bại được "Hùm xám" nước Đức.

Bạn có thể đón đọc Chuyên đề về trận CK Champions League tại đây.

Trên sân Allianz, Chelsea đã phải chịu một sức ép nghẹt thờ trước khả năng tấn công đa dạng và dồn dập của Bayern, nhưng lòng quả cảm cùng lối đá phòng ngự - phản công hợp lý đã giúp "The Blues" đứng vững trong phần lớn thời gian của trận đấu. Phải tới phút 83 của trận đấu, hàng thủ của Chelsea mới bị đánh bại bởi pha đánh đầu đập đất thành bàn của Mueller. Nhưng cũng bằng một quả đánh đầu, Drogba đã đưa trận đấu tới hai hiệp phụ. Tưởng như số phận lại trêu ngươi Chelsea khi Drogba phạm lỗi với Ribery khiến đội khách phải chịu phạt đền khi hiệp phụ thứ nhất mới trôi qua được 3 phút. Tuy vậy, Robben - một cựu cầu thủ Chelsea - đã đá hỏng khiến trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

Ở loạt sút đầu tiên của Chelsea, Mata đã đá hỏng nhưng sự xuất sắc của Cech (cản phá thành công cú sút Olic) và Drogba (thực hiện quả penalty quyết định cho Chelsea) sau đó đã giúp đội bóng của Roberto Di Matteo giành thắng lợi nghẹt thở 4-3 trên chấm 11m. Thắng Bayern, Chelsea không chỉ lần đầu tiên vô địch châu Âu mà họ còn "tước" vé dự Champions League mùa tới của Tottenham (đội xếp thứ 4 tại Premier League) với tư cách nhà ĐKVĐ.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 1: Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Bayern đã được hưởng quả đá phạt nhưng cú đá sau đó của Robben - một cựu cầu thủ Chelsea - đã không vượt qua được hàng thủ Chelsea.

Phút thứ 2: Schweinsteiger đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha dùng tay chơi bóng rất lộ liễu.

Phút thứ 4: Schweinsteiger có khoảng trống rất thuận lợi trước mặt để tung ra cú sút xa ngay trước vòng cấm Chelsea nhưng Cahill đã kịp băng ra truy cản cú sút của tiền vệ người Đức.

Phút thứ 8: Robben có pha đi bóng sở trường bên cánh phải trước khi thực hiện cú cứa lòng quen thuộc nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

Phút thứ 12: Bayern đang chơi rất hứng khởi và họ đã làm chủ hoàn toàn trận đấu kể từ đầu trận. Lối đá tấn công toàn diện của Bayern buộc Chelsea phải lui về chơi phòng ngự phản công.

Phút thứ 18: Bayern đang gây sức ép cực lớn lên phần sân của Chelsea và hàng thủ đội khách đã có dấu hiệu tỏ ra lúng túng.


Bayern đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 - Ảnh Getty

Phút thứ 21: CẢN PHÁ!!! Robben có pha xâm nhập vòng cấm Chelsea từ cánh trái trước khi tung ra cú sút sệt hiểm hóc bằng chân trái, nhưng Petr Cech đã xuất sắc cản phá pha dứt điểm của tiền vệ người Hà Lan.

Phút thứ 26: Chelsea đang phải căng mình chịu trận trước khi chờ cơ hội phản công. Tuy vậy, đội bóng áo Xanh vẫn chưa tạo ra pha bóng đáng xem nào về phía khung thành Bayern khi mà các cầu thủ chủ nhà rất chịu khó áp sát khiến Chelsea không có nhiều khoảng trống.

Phút thứ 30: Bosingwa có pha phạm lỗi từ phía sau rất nguy hiểm với Ribery nhưng may mắn cho anh là trọng tài Proenca đã không rút thẻ.

Phút thứ 33: Chelsea được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng sau khi Cahill bị Boateng phạm lỗi. Nhưng cú sút phạt sau đó của Mata lại quá thiếu chính xác.

Phút thứ 36: NGUY HIỂM!!! Contento tạt bóng rất vừa tầm từ cánh trái vào trong vòng cấm để Mueller bắt vô-lê ngay đưa bóng vào góc xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.

Phút thứ 37: Chelsea có pha phản công rất nguy hiểm, đặt Kalou vào một tư thế trống trải bên cánh phải. Nhưng thay vì căng ngang cho đồng đội, Kalou lại vội vàng dứt điểm ngay vào góc gần và để Neuer bắt gọn.

Phút thứ 42: BỎ LỠ!!! Mueller đã có pha làm tường rất hợp lý để Gomez băng lên khống chế bóng rồi dứt điểm ở cự ly rất thuận lợi. Nhưng chân sút của ĐT Đức lại sút bóng đi vọt xà rất vô duyên.

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Thống kê hiệp 1 trận Bayern-Chelsea

59.7%

Tỷ lệ giữ bóng

40.3%

16

Sút bóng

2

2

Sút cầu môn

1

8

Sút ngoài cầu môn

1

6

Thủ môn cản phá

0

8

Phạt góc

0

4

Phạm lỗi

9

0

Việt vị

1

1

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

Phút thứ 49: Kroos có cú sút xa sở trường rất nguy hiểm nhưng cái đầu của Luiz đã giải nguy cho Chelsea.

Phút thứ 53: Gomez đã ngã trong vòng cấm Chelsea sau một pha xâm nhập vòng cấm nhưng không có phạt đền cho Bayern.

Phút thứ 54: Ribery đã đưa được bóng vào lưới Chelsea nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút thứ 59: Robben có cơ hội để ra chân trong vòng cấm nhưng cú sút rất nhanh của tiền vệ người Hà Lan sau đó đã bị Cole xuất sắc cản phá. Bayern vẫn đang duy trì sức ép đều đặn lên phần sân của Chelsea.

Phút thứ 65: Sức ép ngày càng được gia tăng lên phần sân của Chelsea nhưng hàng thủ đội khách vẫn đang chơi rất kín kẽ.

Phút thứ 70: Kroos dứt điểm ngay rất nguy hiểm từ pha căng ngang của đồng đội bên cánh phải nhưng một cầu thủ Chelsea đã kịp cản phá. Rất khó để đưa bóng vượt qua được hàng thủ đội bóng áo Xanh.

Phút thứ 73: Drogba đi bóng rất khéo bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào trong vòng cấm. May cho Bayern là Contento đã kịp phá bóng giải nguy.

Phút thứ 74: Chelsea có sự điều chỉnh đầu tiên khi Bertrand rời sân để nhường chỗ cho Malouda. Tiền vệ người Pháp sẽ đá đúng vào vị trí tiền vệ trái mà Bertrand để lại.

Phút thứ 76: CẢN PHÁ!!! Pha xâm nhập biên phải rồi tạt bóng của Ribery đã đưa bóng đập chân một hậu vệ Chelsea rồi biến thành một pha bóng nguy hiểm, nhưng Cech đã xuất sắc cản phá.

Phút thứ 78: BỎ LỠ!!! Mueller có cơ hội không thể tốt hơn để mở tỷ số khi có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần, nhưng hộ công của Bayern lại sút bóng rất thiếu chính xác.

Phút thứ 81: Cole phải nhận thẻ vàng thứ hai của trận đấu sau pha phạm lỗi với Mueller.

Phút thứ 83: MUELLER!!! Tấn công dồn dập, cuối cùng Bayern cũng có bàn mở tỷ số khi Mueller đánh đầu đập đất rất hiểm hóc, khiến Cech không thể cản phá. 1-0 cho Bayern.


Mueller ăn mừng bàn mở tỷ số cho Bayern - Ảnh Getty

Phút thứ 86: Luiz phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Robben.

Phút thứ 87: Bayern củng cố hàng thủ bằng cách tung trung vệ Van Buyten vào sân thay cho Mueller.

Phút thứ 88: DROGBA!!! Ở quả phạt góc đầu tiên của trận đấu dành cho Chelsea, Mata đã đá phạt chuẩn xác để Drogba bay người đánh đầu đẹp mắt, đưa bóng đi rất căng khiến Neuer không thể cản phá. Tỷ số đã là 1-1.


Drogba gỡ hòa cho Chelsea - Ảnh Getty

Phút thứ 90+4: Đá phạt cho Chelsea sau khi Ribery phạm lỗi với Mata. Tuy vậy, cú sút sau đó của Drogba lại đi quá thiếu chính xác. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức. Hai đội sẽ bước vào 30 phút đá hiệp phụ.

Thống kê trận Bayern Munich - Chelsea

55.8%

Tỷ lệ giữ bóng

44.2%

35

Sút bóng

7

6

Sút cầu môn

3

12

Sút ngoài cầu môn

3

17

Thủ môn cản phá

1

17

Phạt góc

1

10

Phạm lỗi

18

1

Việt vị

1

1

Thẻ vàng

2

0

Thẻ đỏ

0

+ Hiệp phụ bắt đầu:

Phút thứ 93: PENALTY!!! Drogba đã đẩy Chelsea vào thế khó khi phạm lỗi với Ribery, giúp Bayern được hưởng phạt đền. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà còn phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi của mình.


Tình huống Cech bắt quả phạt đền thành công của Robben - Ảnh Getty

Phút thứ 95: TUYỆT VỜI CECH!!! Thủ thành người CH Czech đã trở thành người hùng của Chelsea khi anh xuất sắc chặn đứng cú sút phạt của Robben trên chấm 11m.

Phút thứ 97: Sau khi bị Drogba phạm lỗi, Ribery không thể thi đấu tiếp và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Olic.

Phút thứ 103: Sau khi Cech cản phá cú sút phạt đền của Robben, Chelsea đã thi đấu rất tự tin và họ sẵn sàng chơi sòng phẳng với đội chủ nhà.

Hiệp phụ thứ nhất đã kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Lẽ ra Robben đã có thể ghi tên vào danh sách ghi bàn nhưng anh lại không thể thắng được Cech trên chấm 11m.

Phút thứ 107: NGUY HIỂM!!! Lahm bấm bóng rất kỹ thuật để Olic băng xuống bên cánh trái. Nhưng thay vì dứt điểm ngay, Olic lại chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm, nhưng bóng đi quá sâu nên Van Buyten không thể kịp dứt điểm.

Phút thứ 111: Hàng thủ Chelsea sơ hở để Lahm băng xuống trống trải bên cánh phải trước khi căng ngang cho Gomez dứt điểm. Rất may cho Chelsea là Cahill đã kịp can thiệp nên Gomez không thể ghi bàn.

Phút thứ 115: Bayern đã rất cố gắng tấn công từ mọi hướng nhưng hàng thủ Chelsea vẫn đang chơi quá tốt.

Phút thứ 120: Torres phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi rồi phản ứng với trọng tài.

Hai hiệp phụ đã kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Trận đấu sẽ được giải quyết trên chấm luân lưu.

+ Loạt sút luân lưu bắt đầu:

Lahm là người sút đầu tiên, và anh đã đánh bại được Cech. 1-0 cho Bayern.

Mata là người sút tiếp theo nhưng anh không thắng được Neuer. Tỷ số vẫn là 1-0 cho Bayern.

Gomez thực hiện thành công để nâng tỷ số loạt sút luân lưu lên thành 2-0 cho Bayern.

Luiz đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Chelsea.

Neuer bất ngờ được giao trọng trách đá penalty và anh đã đánh bại đồng nghiệp bên phía Chelsea. Tỷ số lúc này là 3-1 cho Bayern.

Lampard duy trì hy vọng cho Chelsea bằng một cú sút quyết đoán. Tỷ số là 3-2 nghiêng về Bayern.

Olic đã đá hỏng ở loạt sút thứ 4. Tỷ số vẫn là 3-2 cho Bayern.

Cole thực hiện cú sút quyết đoán để gỡ hòa 3-3 cho Chelsea.

Schweini đã đá bóng đập trúng cột dọc. Tỷ số vẫn là 3-3.

DROGBA!!!!!!!!!!!!!!! Tiền đạo người Bờ Biển Ngà là người thực hiện loạt sút cuối cùng cho Chelsea, và nếu thành công, "The Blues" sẽ vô địch. Và Drogba đã đánh lừa được Neuer để ấn định chiến thắng 4-3 cho Chelsea trên chấm 11m. Thắng 4-3 trên chấm 11m, Chelsea đã lần đầu tiên vô địch châu Âu ngay trên sân của Bayern Munich.

==========================

01h20: Đúng như dự đoán ban đầu, tài năng trẻ Bertrand đã bất ngờ được HLV Di Matteo tung vào sân ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ trái và đây mới là lần đầu tiên cầu thủ 22 tuổi này được ra sân ở Champions League. Một canh bạc thực sự của Di Matteo. Trong khi đó, tin vui cho Chelsea là bộ đôi Gary Cahill và David Luiz đã kịp bình phục chấn thương để ra sân ngay từ đầu để đá cặp trung vệ với nhau. Hai cánh ở hàng thủ do  Jose Bosingwa và Ashley Cole đảm nhiệm. Ở tuyến giữa, Michael Essien chỉ góp mặt từ băng ghế dự bị khi  John Obi Mikel và Frank Lampard đá cặp tiền vệ trung tâm còn Juan Mata đá lùi phía sau tiền đạo Didier Drogba. Vị trí tiền vệ phải thuộc về Salomon Kalou.

Bên phía Bayern Munich, án treo giò của Badstuber buộc HLV Heynckes phải sử dụng tiền vệ phòng ngự Anatoliy Tymoschuk cho vị trí trung vệ bên cạnh Jerome Boateng. Bên cánh trái, Diego Contento sẽ đá thay David Alaba - người cũng nghỉ trận này vì án treo giò. Ở hàng tiền vệ, Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos sẽ là cặp tiền vệ trung tâm trong khi hàng công là sự xuất hiện của bộ tứ Franck Ribery, Thomas Mueller, Arjen Robben và Mario Gomez.

01h00: Sau đây là đội hình xuất phát của hai đội:

Bayern Munich: Neuer; Contento, Boateng, Tymoschchuk, Lahm; Schweinsteiger, Kroos; Ribery, Mueller, Robben, Gomez. Dự bị: Butt, Van Buyten, Petersen, Olic, Rafinha, Usami, Pranjic.

Chelsea: Cech; Cole, David Luiz, Cahill, Bosingwa; Lampard, Mikel; Bertrand, Juan Mata, Kalou;  Drogba. Dự bị: Turnbull, Essien, Romeu, Torres, Malouda, Ferreira, Sturridge.


Terry có mặt trên sân, nhưng với tư cách của một khán giả - Ảnh Mail

00h18 phút: Các cầu thủ Bayern đã đến sân. Trên sân, cổ động viên cũng đã ngồi gần kín chỗ.

23h15: Chỉ Lionel Messi (46) và Cristiano Ronaldo (29) là có nhiều pha rê dắt thành công hơn Ribery (28) tại Champions League mùa này.

23h00: Một thông số rất thú vị liên quan tới Chelsea: 7 bàn thắng gần nhất của họ ở Champions League được ghi bởi 7 cầu thủ khác nhau.

22h40: Những hình ảnh mới nhất mà Phóng viên Đông Hà của báo TT&VH ghi lại được từ Munich:


Vé, đó là từ được nhắc đến rất nhiều trong những ngày qua, cũng là vấn đề làm đau đầu rất nhiều cổ động viên. Vé chợ đen được rao bán với giá cắt cổ, khoảng 3 đến 4.000 Euro cho một chỗ ngồi đẹp mà giá gốc chỉ 370 Euro. Thậm chí, một tấm giấy mời của UEFA được rao bán lên tới 10.000 Euro. Mặc dù giá ở “trên trời” nhưng số lượng vé được bán thông qua thị trường chợ đen là rất nhỏ giọt, bởi bất kỳ ai khi có vé trong tay đều muốn có mặt trên khán đài Allianz Arena.


Trái với không khí bình lặng của những ngày trước đó, từ sáng nay, Munich đã trở nên sôi động khi đông đảo cổ động viên hoặc đổ ra được, hoặc từ nơi khác kéo về đây. Họ khoác trên mình những bộ trang phục truyền thống của Bayern và Chelsea, khoác vai nhau hò hét và hát những bài ca truyền thống của câu lạc bộ. Từ nhà ga trung tâm thành phố, trên những chuyến tàu điện ngầm U6 hay tại sân Allianz, bầu không khí lúc này đều thực sự rất sôi động.


Cổ động viên Bayern rất lạc quan. Họ ca hát, nhảy mua, uống bia trên đường kéo ra sân vận động. Nhiều người đã mang theo những mô hình chiếc Cúp Champions League, thứ mà họ tin rằng Bayern sẽ giành được sau trận đấu với Chelsea vào đêm nay.

22h30: Đây là lần thứ 4 một đội bóng được chơi trận CK C1/Champions League trên sân nhà của mình sau Real Madrid ở mùa 1956/57 (thắng Fiorentina 2-0 ở Bernabeu), Inter Milan ở mùa 1964/65 (thắng Benfica 1-0 ở San Siro) và Roma ở mùa 1983/84 (thua Liverpool trên chấm 11m tại Olimpico).

22h20: Chelsea đã thắng 49% (42 trên 85) số trận mà họ đã chơi với John Terry trên sân kể từ khi cầu thủ này ra mắt ở mùa 2003/04. Khi Terry vắng mặt, tỷ lệ chiến thắng của Chelsea là 57% (8 trên 14).

Lampard sút tung lưới Bayern trong trận tứ kết Champions League lượt đi năm 2005 - Ảnh Getty

22h00: Cho tới nay, mới có duy nhất một đội từng đoạt cú đúp Cúp FA và C1/Champions League trong một mùa bóng là M.U năm 1999. Nếu đánh bại Bayern đêm nay, Chelsea sẽ tiếp bước M.U bởi họ đã đoạt Cúp FA mùa này sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool.

21h40: Các đội bóng Anh mới thắng 1 trong 8 trận CK Cúp châu Âu gần nhất của họ (M.U thắng Chelsea ở trận CK Champions League mùa 2007-2008). Tuy nhiên, các đội bóng Anh đã thắng 4 trong 5 lần đối đầu với các đại diện của Đức trong các trận CK C1/Champions League. Ngoại lệ duy nhất là khi Bayern thắng Leeds năm 1975.

21h30: Bayern đã thắng 4 và thua 4 trong 8 lần họ lọt vào CK Cúp C1/Champions League. Đáng chú ý là Bayern đã có tới 3 lần đối đầu với các đội bóng Anh ở 8 trận CK này. Họ đã thắng Leeds ( 1974/75) trước khi thua cả Aston Villa (1981/82) lẫn Manchester Utd (1998/99).


Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế rất lớn của Bayern - Ảnh Getty

21h15: Bayern mới hòa 1 trong 31 trận gần nhất của họ ở Champions League (1-1 với Napoli ở vòng bảng mùa này). Trong khi đó, Chelsea đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất của họ ở Champions League, trận hòa duy nhất của họ là trước Barca ở BK lượt về. Trong 13 trận gần nhất ở Champions League, Chelsea đều ghi bàn (25 bàn).

21h00: Chelsea đã có tổng cộng 15 lần đối đầu với các đội bóng Đức tại Cúp châu Âu (gồm cả Cúp Hội chợ) với thành tích: thắng 8, hòa 3 và thua 4. Nếu tính riêng ở Champion League, Chelsea đã có 12 lần gặp các đại diện của Đức với thành tích: thắng 6, thua 4 và 2 hòa.

Trong khi đó, Bayern đã chơi 38 trận trước các đội bóng Anh tại Cúp châu Âu (gồm cả Cúp Hội chợ) với thành tích: thắng 14, thua 11 và hòa 13. Nếu tính riêng ở Champion League, Bayern đã có 17 lần gặp các đại diện của Anh với thành tích: thắng 7, bại 5 và hòa 5.


Tổ trọng tài sẽ điều khiển trận CK. Người cầm bóng là trọng tài Pedro Proença, người sẽ bắt chính - Ảnh Getty

20h50: Các danh thủ và cựu danh thủ nói gì về trận CK?

Jamie Carragher: Cách mà Chelsea có mặt ở trận CK khiến mọi người phải nghĩ rằng đây sẽ là năm của họ. Hành trình của họ khiến tôi nhớ lại quá trình mà Liverpool có mặt ở Istanbul năm 2005.

Ruud Gullit: Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời và tôi thật sự háo hức mong chờ nó. Tôi là một CĐV của Chelsea, do đó, tôi hy vọng rằng Chelsea sẽ thắng. Tôi nghĩ tỷ số sẽ là 1-0 nghiêng về Chelsea nhưng tôi không quan tâm ai sẽ ghi bàn. Tôi cho rằng Drogba nên được đá chính.

Gianfranco Zola: Thật tuyệt khi được có mặt ở đây để xem trận CK. Những gì Chelsea đã làm được mùa này là rất đáng kinh ngạc nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ được nâng Cúp.


Để làm nóng cho trận CK, BTC đã tổ chức trận giao hữu giữa đội Các ngôi sao thế giới và đội Các ngôi sao Bayern và những người bạn - Ảnh Getty

20h45: Chelsea và Bayern mới gặp nhau duy nhất một lần tại Champions League, đó là tại vòng tứ kết mùa giải 2004-2005. Chelsea đã giành chiến thắng 4-2 ở lượt đi và thua 2-3 ở lượt về để đi tiếp với tỷ số chung cuộc 6-5. Trong 6 bàn thắng mà Chelsea đã ghi được vào lưới Bayern, tiền vệ Lampard đã góp tới 3 bàn, những bàn còn lại thuộc về Drogba (2) và Joe Cole. Lampard và Drogba sẽ đá chính vào đêm nay, liệu họ có lại sút tung lưới "Hùm xám"?


Đội hình thi đấu của Chelsea trong trận tứ kết Champions League lượt đi với Bayern mùa 2004/05 - Ảnh Getty

+ Đội hình thi đấu trận tứ kết lượt đi hôm 6/4/2005:

Chelsea: Cech, Johnson (Huth 65), Carvalho, Terry, Gallas, Cole (Tiago 82), Lampard, Makelele, Duff, Gudjohnsen, Drogba (Forssell 89).

Bayern: Kahn, Sagnol, Lucio, Kovac, Lizarazu, Salihamidzic (Schweinsteiger 46), Frings, Ballack, Hargreaves, Ze Roberto (Scholl 73), Guerrero.

+ Đội hình thi đấu trận tứ kết lượt về hôm 12/4/2005:

Bayern: Kahn, Sagnol, Lucio, Kovac, Lizarazu (Salihamidzic 78), Schweinsteiger, Demichelis (Scholl 52), Ballack, Ze Roberto, Pizarro, Makaay (Guerrero 73).

Chelsea: Cech, Carvalho, Huth, Terry, Gallas, Cole (Nuno Morais 90), Makelele, Lampard, Duff (Tiago 71), Drogba, Gudjohnsen (Geremi 88).

20h40: Bayern đã giành thắng lợi 14/15 trận sân nhà gần đây ở Cúp châu Âu và thắng lợi trước Manchester City ở vòng bảng đã đánh dấu một kỷ lục sân nhà của họ trước các đội bóng Anh, với 10 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ một thất bại.


Bầu không khí tại Munich đã rất rộn ràng - Ảnh Getty

20h35: Trước trận này, Bayern đã từng đứng ra làm chủ nhà cho 3 trận chung kết Cúp C1/ Champions League: Nottingham Forest thắng Malmoe 1-0 năm 1979; Marseille thắng Milan năm 1993 và Dortmund thắng Juventus 3-1 năm 1997.

20h30: Chelsea chỉ thắng được một trận trong các chuyến hành quân xa nhà trên các mặt trận mùa này, thậm chí là đã từng thua trên đất Đức, 1-2 trước Leverkusen ở vòng bảng.


Các CĐV Chelsea bên ngoài khách sạn Mandarin Oriental, nơi các thành viên Chelsea trú quân - Ảnh Mail

20h20: Cả Bayern và Chelsea đều không có đội hình mạnh nhất trong trận đấu này vì thẻ phạt. Bayern sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trái David Alaba, trung vệ Holger Badstuber và tiền vệ phòng ngự Luiz Gustavo. Chính vì vậy, nhiều khả năng Diego Contento sẽ lấp vào cánh trái mà Alaba để lại trong khi Anatoliy Tymoschuk đá cặp trung vệ với Jerome Boateng. Ở tuyến giữa, Toni Kroos sẽ sát cánh cùng với Bastian Schweinsteiger.

Chelsea thậm chí còn mất mát nhiều hơn khi họ mất 4 trụ cột vì án treo giò là John Terry, Branislav Ivanovic, Ramires và Raul Meireles. Vì lẽ đó, HLV Di Matteo chỉ biết hy vọng rằng bộ đôi trung vệ David Luiz và Gary Cahill sẽ hoàn toàn lành lặn để ra sân.


Sân Allianz, nơi sẽ diễn ra trận CK Champions League mùa này - Ảnh Getty

20h00: BERTRAND CÓ THỂ ĐÁ CHÍNH. Theo thông tin trên trang eurosport.co.uk, HLV Roberto Di Matteo có thể gây sốc bằng việc xếp tài năng trẻ Ryan Bertrand đá chính ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ trái để thay thế cho Florent Malouda. Tiền vệ cánh người Pháp hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương gân kheo nên rất có thể sẽ phải nhường chỗ cho Bertrand. Cầu thủ trẻ người Anh vẫn chưa đá một phút nào tại Champions League mùa này và thường được sử dụng để dự bị cho Ashley Cole cho vị trí hậu vệ trái. HLV Di Matteo có lý do để đánh bạc với Bertrand bởi thể lực và sức trẻ của cầu thủ này có thể giúp ích cho hàng thủ Chelsea trong việc ngăn cản Arjen Robben và Philipp Lahm.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm