Barcelona - Bayern Munich: Cuộc chiến của những cái đầu

06/05/2015 19:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng có thể không thuộc về những bộ não mà đơn giản chỉ là những cái đầu.

Barcelona được biết đến là một đội bóng chơi tiki-taka ma mị dưới triều đại Pep Guardiola, cái bản sắc ấy vẫn không thay đổi trong những năm ngắn ngủi của Tito Vilanova và Tata Martino. Nhưng một trong những điều mà Enrique đang làm ở Camp Nou, đó là đa dạng hóa cách làm bàn của Barca. Mùa giải 2013-14 ở La Liga, Barcelona cả 38 trận đã có 8 bàn thắng từ các pha bóng chết (và hơn một nửa là đá phạt trực tiếp), thì mùa giải này dù chưa kết thúc nhưng họ đã có đến 16 bàn, chỉ kém mỗi Atletico Madrid.

Đội hình của Barca tỏ ra đáng gờm trong khâu làm bàn từ các pha bóng cố định bởi cặp trung vệ Gerard Pique (1m92) và Jeremy Mathieu (1m93). Chỉ riêng hai người đó cũng đã làm nên sự nguy hiểm của Barca về mặt không chiến, bất chấp những người còn lại không phải những vận động viên có chiều cao (sau Sergio Busquets cao 1m89, các cầu thủ còn lại đều dưới 1m85).

Juan Carlos Unzue được Enrique mang theo vào ban huấn luyện Barca chỉ để làm việc này. Bảng đen của vị trợ lý này luôn luôn có tiêu điểm là Pique và Mathieu, nhưng công trình của ông còn đòi hỏi sự phối hợp của các vị trí khác khi họ cũng phải di chuyển để kéo người kèm của mình ra xa khu vực dứt điểm của 2 trung vệ. Pique giờ đây đã ghi 6 bàn thắng từ bóng chết để trở thành vũ khí số 1 của Barca ở các pha bóng cố định.

Và điều này sẽ mang đến cho Bayern Munich những vấn đề mới mà Pep Guardiola chưa từng đối phó hay nắm bắt, kể cả khi còn dẫn dắt Barca. Năm ngoái Pep và các học trò đã tan tác trước Real Madrid bởi các pha bóng chết (trớ trêu thay, cũng là điểm yếu của Real), trong đó có một bàn thắng quan trọng từ một pha chạy cắt vào muộn của Sergio Ramos. Dường như đây là vấn đề chung trong phong cách huấn luyện của Pep: đội bóng của ông có cầu thủ tốt về chiều cao và bám đủ chặt để kèm các tay dứt điểm bóng bổng, nhưng lại không có phương án để chặn những người dứt điểm theo kiểu chạy đà từ ngoài vào những khu vực trống được mở ra. Năm ngoái, Bayern từng “chết hụt” trước Manchester United vì lý do ấy.

Nhưng ở phía bên kia sân, Bayern lại có vẻ tinh tường trong cách làm bàn từ bóng bổng. Màn ngược dòng lượt về ở tứ kết trước Porto đã diễn ra theo ý Bayern nhờ các quả tạt: Juan Bernat tạo ra cú đánh đầu cận thành mở tỷ số của Thiago, Badstuber đánh đầu chuyền để Boateng đội đầu nối nâng lên 2-0 sau một quả phạt góc, và Lewandowski tạo ra tỷ số 3-0 từ cú đánh đầu sau đường chuyền của Mueller. Bóng bổng vừa là điểm yếu, vừa là lợi thế của Pep.

Tuy nhiên, Barcelona đang tỏ ra toàn diện cả công lẫn thủ trong các màn không chiến, còn Bayern mới chỉ thể hiện sự tích cực ở mặt tấn công. Đó có thể sẽ là một điểm yếu lớn mà Luis Enrique đã sẵn sàng tận dụng để đánh bại người bạn cũ Guardiola.

Đ.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm