Bao giờ Nasri mới chịu lớn?

16/03/2017 19:03 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, Samir Nasri thể hiện cá tính bốc đồng không đúng lúc. Chiếc thẻ đỏ không đáng có của anh đã ném đi tấm vé vào Tứ kết Champions League của Sevilla.

Ở phút thứ 75 trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Sevilla và Leicester City, Samir Nasri, tiền đạo người Pháp thuộc biên chế của CLB Man City đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha “chạm trán” với Jamie Vardy. Cụ thể, do Vardy kèm quá chặt, đồng thời cầu thủ người Anh cũng có một tình huống đẩy người trước đó, dẫn tới việc làm cho Nasri cảm thấy khó chịu. Cũng bởi Leicester đang dẫn trước 2 bàn thắng và cơ hội để lọt vào Tứ kết, nên không thể tránh khỏi sự máu lửa của các cầu thủ Sevilla.

Nasri và Vardy sau đó đã có màn đối đầu kịch liệt. Nasri không kiềm chế được, đã dùng trán để húc vào Vardy. Ngay lập tức, Vardy vờ ngã ngửa như thể vừa bị đánh. Trọng tài Orasato thấy thế, đã trao ngay chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho tiền đạo người Pháp. Nasri tỏ ra hết sức bất bình với chiếc thẻ phạt này. Suýt chút nữa đã có xô xát trên sân, nếu không có sự ngăn cản của các cầu thủ 2 phía.

Chứng kiến thẻ phạt này của Nasri, cựu cầu thủ Steven Gerrard và Rio Ferdinand đã đưa ra những lời phê bình. Theo Gerrard, thẻ vàng thứ 2 là một điều gì đó hết sức nghiệp dư đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, còn theo Ferdinand, chính Nasri đã khiến Sevilla phải dừng bước ở vòng 1/8.

Nhận thẻ đỏ ngu ngốc, Samir Nasri bị 'cộng đồng mạng' ném đá tơi bời

Nhận thẻ đỏ ngu ngốc, Samir Nasri bị 'cộng đồng mạng' ném đá tơi bời

Ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân King Power, tiền vệ Samir Nasri của Sevilla đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống “đánh đầu” Jamie Vardy. Và anh đã bị cộng đồng mạng "ném đá" tơi bời.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Nasri thể hiện “cái tôi” quá lớn như thế. Cầu thủ người Pháp đã chơi rất hay trong màu áo Arsenal nhưng kể từ khi đến Man City, sự nghiệp của anh đã đi theo một ngã rẽ khác. Dưới thời HLV Manuel Pellegrini, Nasri có chỗ đứng nhất định song khi Pep Guardiola lên thay, ông đã quyết định đẩy tiền vệ này tới Sevilla theo dạng cho mượn. Pep không thích Nasri không phải đơn thuần mà ở tính cách bốc đồng của cầu thủ này.

Năm 2014, sau khi không được HLV Didier Deschamps triệu tập dự World Cup, Nasri đã “giận dỗi” và tuyên bố giã từ tuyển Pháp ở tuổi 27. Sau đó, anh và cô bạn gái lần lượt lên mạng xã hội để “vạch áo cho người xem lưng”. Hành động đó của Nasri khiến người Pháp rất tức giận.

Ở Sevilla mùa này, đã có thời điểm Nasri chơi tốt và thể hiện được giá trị của một ngôi sao. Nhưng bản tính ương ngạnh khó bỏ của anh đã báo hại Sevilla ở thời điểm quan trọng nhất. Nếu Nasri giữ được cái đầu lạnh trước Vardy, có thể Sevilla đã không cay đắng rời sân chơi Champions League theo kịch bản nghiệt ngã này.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm