Bảng G: Milan chia điểm với Ajax, Real "giải hạn"

29/09/2010 06:58 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Hòa Ajax 1-1, Milan đã để Real Madrid, đội bóng đã giành chiến thắng 1-0 trên sân của Auxerre, vượt qua ở bảng G.

Trái ngược với màn trình diễn trong trận đấu đầu tiên với Real Madrid, đội chủ nhà Ajax nhập cuộc khá nhanh trong cuộc tiếp đón AC Milan. Đội chủ nhà nhanh chóng tổ chức các đợt tấn công nhanh về phía khung thành đội khách. Cơ hội đã tới với Emanuelson ở phút thứ 7, rồi Suarez ở các phút 5 và 11 song không cầu thủ nào của Ajax dứt điểm thành công.

Pha ghi bàn của Ibra - Ảnh Reuters

Cuối cùng, những đợt hãm thành của Ajax cũng được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 23. Trong một tình huống hoán đổi vị trí cho nhau, tiền đạo Suarez đã đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào cho Hamdaoui dứt điểm khéo léo trong vòng cấm địa tung lưới thủ môn Abbiati.

Với bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục duy trì đội hình dâng cao để tấn công, song dường như đây là một chiến thuật chưa thực sự hợp lý. Việc đẩy cao đội hình đã khiến Ajax để lộ nhiều khoảng trống ở hàng phòng ngự và trong một tình huống dàn xếp tấn công phá bẫy việt vị, Robinho đã có cơ hội đối mặt với thủ môn  Stekelenburg. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil đã dứt điểm chệch cột dọc trong tình huống ngon ăn này.

Không lâu sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Robinho, AC Milan đã có được bàn gỡ hòa. Nhận thấy cánh trái của Ajax có vấn đề khi Anita tỏ ra vẫn bị đau sau pha va chạm với Zambrotta, tiền vệ Seedorf đã đi bóng tốc độ bên cánh này rồi căng ngang vào cho Ibra dứt điểm. Không giống Robinho, tiền đạo người Thụy Điển Ibrahimovic đã thực hiện thành công pha kiến tạo của đồng đội để san hòa 1-1 cho AC Milan.

Dù triển khai sơ đồ 4-4-2, với cặp tiền vệ phòng ngự Flamini và Gattuso, song AC Milan không thể triển khai được lối đá mà họ mong muốn. Có thể nhận thấy rõ rằng tuổi tác đã ảnh hưởng tới khả năng thi đấu tốc độ cao của một số cầu thủ bên phía đội khách. Trừ tình huống kiến tạo cho Robinho ở phút 37, Pirlo dường như “biến mất” trên sân. Cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Milan liên tục phải dạt sang hai biên để hỗ trợ đồng đội.

Sau khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Allegri đã đưa Kevin Price Boateng vào sân với mục đích gia tăng sự cơ động cho tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, ý đồ của chiến lược gia người Italia đã không phát huy hiệu quả cao khi De Jong của Ajax chơi rất hay. Tiền vệ kiến thiết này là mắt xích khá quan trọng trong sơ đồ chiến thuật tấn công của Ajax. Mọi đường lên bóng của đội chủ nhà đếu do cầu thủ này phát động. Để hạn chế các pha lên bóng tốc độ của Ajax, Milan buộc phải phạm lỗi. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút đầu hiệp 2, Milan đã có tới ba cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Zambrotta, Gattuso và Antonini.

Phút 58, tiền đạo Suarez đi bóng khéo léo trong vòng cấm địa song trong tình huống dứt điểm cuối cùng, cầu thủ người Uruguay đã không thể sút bóng do Thiago Silva can thiệp kịp thời.

Chơi lấn lướt AC Milan song có thể thấy rõ rằng các đợt tấn công của Ajax phụ thuộc khá nhiều vào khả năng cầm bóng và xoay trở của tiền đạo chủ lực L. Surez. Thiếu một đối tác tương xứng trên hàng công, tiền đạo người Uruguay tỏ ra đơn độc trong nhiều tình huống. Chính vì vậy, các hậu vệ của Milan dễ dàng tìm ra cách “khóa chặt” tiền đạo của Ajax. Ngoài ra, điều còn thiếu trong chiến thuật tấn công của Ajax hiện tại chính là việc đội bóng này có quá nhiều cầu thủ có tốc độ song lại có phần hạn chế về mặt kỹ thuật. Hai biên của Ajax thường lên bóng với tốc độ cao song lại không tạo ra được đột biến để khiến hàng phòng ngự Milan trở nên rối loạn.

Mải mê dâng cao tấn công, Ajax suýt chút nữa đã phải trả giá sau tình huống tỏa sáng của Ibra ở phút 83. Tiền đạo người Thụy Điển cầm bóng khéo léo ở cánh trái rồi căng ngang vào cho Boateng dứt điểm. Tuy nhiên, nỗ lực của cầu thủ người Ghana đã không thể chiến thắng được pha bay người cứu thua xuất thần của Stekelenburg.

Trong những phút cuối trận, hai đội đã cố gắng đẩy cao đội hình song không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Hòa trận này Ajax mới có được một điểm sau hai lượt trận, còn AC Milan đã có được bốn điểm.

Trong một trận đấu khác của bảng G, Real Madrid đã có những phút giây khó quên trên đất Pháp. Trái ngược với phát biểu trước trận, HLV Mourinho đã sử dụng bộ đôi Benzema và Higuain trên hàng công, trong khi C.Ronaldo thi đấu lệch về phía bên hành lang cánh trái. Dù cầm nhiều bóng song đội khách tới từ Tây Ban Nha không tạo ra nhiều pha ăn bàn. Những pha tấn công của Real Madrid vẫn tỏ ra khá thiếu ý tưởng và thường dựa nhiều vào tài năng của các cá nhân.

Tưởng như đội bóng của HLV Mourinho một lần nữa bị cầm hòa 0-0 trong vòng chưa đầy một tuần thì Di Maria đã tỏa sáng ở phút 81. Tiền vệ người Argentina đi bóng kỹ thuật qua Pedretti rồi dứt điểm khéo léo tung lưới Auxerre mang về chiến thắng quan trọng cho Real Madrid. Với sáu điểm giành được, đội bóng của HLV Mourinho hiện đứng đầu bảng G.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm