Atletico thua Leverkusen 0-1: Atletico đã gặp khắc tinh

27/02/2015 05:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico tưởng đã bốc lá thăm được coi là tương đối dễ chịu ở vòng 1/8 Champions League khi họ chỉ phải gặp Bayer Leverkusen, đội đã thua cả 7 trận ở các vòng knock-out giải đấu này trước đó. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại.

Atletico đã thua tâm phục khẩu phục trên sân của Leverkusen ở trận lượt đi, cho dù cách biệt 1 bàn là rất mong manh và đội bóng thành Madrid được đá trận lượt về trên sân nhà. “Tôi hạnh phúc với kết quả này, khi Atletico chỉ thua 0-1. Kết quả đã có thể tồi tệ hơn với chúng tôi”, HLV Diego Simeone thừa nhận.

Atletico thua cả về lối chơi...

HLV của Leverkusen, Roger Schmidt, đang là một trong những chiến lược gia được nói đến nhiều nhất ở châu Âu mùa này. Atletico rõ ràng đã nhận thức được những gì mà họ phải đối mặt khi mà phát biểu trước trận đấu, Simeone và các cầu thủ của ông đã nói về sự nguy hiểm của Leverkusen ở khả năng chơi bóng với nhịp độ cao, pressing ấn tượng và tốc độ đáng nể.

Vì thế, cách tiếp cận trận đấu của Atletico là lùi sâu và không để đối phương có bất cứ khoảng trống nào để xâm nhập vào. Dù vậy, Atletico vẫn phải chịu áp lực khủng khiếp từ đội chủ nhà mỗi khi họ mất bóng. Trung phong Josip Drmic đã chơi cực hay dù không ghi bàn và ăn ý với các đồng đội nhanh nhẹn.

Pha phản công đầu tiên của Leverkusen chứng kiến 6 cầu thủ của họ băng lên rất nhanh để tham gia tấn công, còn ở tình huống sau đó, Tiago của Atletico đã phải nhận thẻ vàng khi buộc phải phạm lỗi với 1 trong số 4 cầu thủ tấn công đang vây quanh anh.

Vắng nhạc trưởng Koke ở tuyến giữa, Atletico gần như không cầm được bóng. Vì vậy, Tiago, Gabi, hay thậm chí là một cầu thủ nhanh nhẹn như Arda Turan cũng không thể chống lại sức ép từ các tiền vệ có khả năng pressing rất nhanh của đội chủ nhà. Đó là lý do tại sao Atletico chỉ hoàn thành 58% số đường chuyền của họ trong trận đấu, thấp nhất tại Champions League mùa này.

Atletico biết họ phải đối mặt với điều gì, nhưng rõ ràng thầy trò Simeone đã không thể vượt qua nó.

... lẫn cuộc chiến thể lực

Phần lớn thành công của Atletico những mùa gần đây dưới thời Simeone, cả ở Liga lẫn châu Âu, đến từ việc các đối thủ không thể chịu được khả năng gây sức ép và sự quyết liệt trong từng pha bóng của họ. Tuy nhiên, đối thủ của họ vừa qua, Leverkusen, cũng tỏ ra không kém cạnh ở khả năng này.

Ngay trong những pha bóng đầu tiên, Bender và Gonzalo Castro đã vào bóng không khoan nhượng. Ngay cả những cầu thủ tấn công như Bellarabi và Calhanoglu cũng chơi quyết liệt không kém. Một loạt những pha bóng như vậy đã dẫn đến chiếc thẻ vàng của trung vệ Kyriakos Papadopoulos, sau một tình huống phạm lỗi với Mandzukic ở gần giữa sân.

Thậm chí, số lần phạm lỗi của Leverkusen nhiều hơn gần gấp 5 so với Atletico sau hiệp 1 (14 so với 3). Bên ngoài đường biên, HLV Schmidt cũng hung hăng không kém khi ông va chạm với trợ lý HLV của Atletico, German Burgos và Simeone. Thật mỉa mai khi người ta thấy Atletico nài xin trọng tài để nhận được nhiều sự bảo vệ hơn.

Nhưng Simeone cũng có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn khi những chấn thương đã lấy đi của ông hậu vệ trái Guilherme Siqueira và tiền vệ Saul Niguez trước khi hiệp 1 kết thúc. Một Turan chưa hoàn toàn lành lặn cũng phải rời sân ở đầu hiệp 2 để nhường chỗ cho Fernando Torres.

Dù vậy, Atletico cũng đã thể hiện được phần nào khả năng của họ, và nếu Bernd Leno không xuất thần bay người cản phá cú vô-lê của Tiago, đội bóng của Simeone đã có thể giành một kết quả tốt hơn, cho dù Leverkusen rõ ràng là đội chơi hay hơn.

1 Hakan Calhanoglu mới là cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới Miguel Angel Moya tại Champions League mùa này (anh đã đối mặt tổng cộng 15 lần sút trúng đích).

2 Thất bại trước Leverkusen mới là trận thua thứ hai sau 9 trận gần nhất của Atletico ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

14 Atletico đã bị phạm 14 lỗi trong hiệp 1 trận đấu với Bayer Leverkusen, nhiều hơn bất cứ hiệp 1 nào khác của họ trên mọi đấu trường mùa này.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm