Argentina xuất khẩu cầu thủ nhiều nhất thế giới: Vượt mặt Brazil mà vẫn lo

14/11/2014 07:19 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV trung lập có lẽ đều nghĩ rằng nền bóng đá Argentina đang trong thời kỳ hoàng kim nếu chỉ nhìn vào bề nổi.

Đội tuyển xứ Tango vừa lọt vào trận Chung kết World Cup khi được dẫn dắt bởi Leo Messi, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Ngoài ra, hàng loạt cầu thủ và HLV người Argentina đang hiện diện ở các đội bóng hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, những sự hào nhoáng nói trên không thể che giấu một sự thật rằng nền bóng đá Argentina đang nghèo nàn hơn bao giờ hết. Những scandal tài chính, bạo loạn từ các CĐV và đặc biệt là sự chảy máu tài năng khiến người hâm mộ bóng đá Argentina ngày càng có ít cơ hội được cổ vũ cầu thủ yêu thích của họ ngay trên đất nước mình.

Argentina truất ngôi Brazil về xuất khẩu cầu thủ

Một thực tế mà chưa nhiều người biết đến: có hơn 2.700 cầu thủ Argentina đang thi đấu ở nước ngoài, biến Argentina trở thành đất nước xuất khẩu cầu thủ nhiều nhất thế giới, chứ không phải kình địch Brazil.

“Khi còn là những đứa trẻ, chúng tôi mơ được khoác áo River và Boca. Còn bây giờ, các cầu thủ mơ được chơi bóng ở nước ngoài. Giải vô địch Argentina giờ như chiếc tủ kính trưng bày hàng hóa”, Angel Cappa, một HLV người Argentina cảm thán.

Như một hệ quả, các CLB Argentina đang bị hủy hoại bởi họ thiếu sự liên tục. Năm 2009, Cappa đã đưa Huracan tới trận play-off tranh chức vô địch quốc gia với một đội hình trẻ, chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Nhưng ở mùa giải tiếp theo, đội hình đó đã bị phá nát và đội bóng nhanh chóng trở lại với sự tối tăm. Vua phá lưới của họ, Javier Pastore, bị bán cho Palermo. Nhưng tồi tệ hơn, Huracan nhận được rất ít tiền từ thương vụ này do liên quan tới một bên thứ ba.

Trong giai đoạn 1976-1983, LĐBĐ Argentina buộc các CLB chỉ được bán cầu thủ từ 25 tuổi trở lên cho các CLB nước ngoài. Còn bây giờ, những tài năng mới nổi như Pastore thường bị bán chỉ sau một mùa giải tỏa sáng ở trong nước để giúp cân bằng tài chính cho đội bóng của họ.

Angel Di Maria vẫn còn là một viên ngọc thô khi anh chuyển từ Rosario Central sang Benfica năm 2007. Angel Correa, 19 tuổi, chỉ chơi 1 năm ở San Lorenzo trước khi được Atletico chiêu mộ trong mùa Hè vừa qua với giá hơn 10 triệu USD. Trước đó nữa, Atletico ký hợp đồng với Sergio Aguero từ Independiente khi tiền đạo này mới 17 tuổi.

Bóng đá Argentina đang phải trả giá

Khi Argentina vô địch World Cup 1978 trên sân nhà, đội hình của họ chỉ có duy nhất 1 người thi đấu ở nước ngoài. Trong lần thứ hai đăng quang năm 1986, hơn một nửa đội hình vẫn đang chơi bóng ở trong nước. Nhưng tại Brazil mùa Hè vừa qua, đội hình Argentina lọt vào trận Chung kết chỉ có 3 cầu thủ chơi bóng ở trong nước, trong đó có 2 người đã dành phần lớn sự nghiệp ở châu Âu trước khi trở lại quê hương.

Các CLB châu Âu coi giải vô địch Argentina như một “mỏ vàng” để khai thác. Một người đại diện đến từ Nga gọi các cầu thủ Argentina là “những viên ngọc thô” của bóng đá thế giới. “Đó là lý do tại sao chúng tôi phải có mặt ở đây”, người đại diện này nói.

Theo lẽ thường, việc xuất khẩu cầu thủ sẽ đem lại lợi nhuận cho các CLB, nhưng ở Argentina, mọi thứ không đơn giản như thế. Nợ nần, tham nhũng, sự liên quan tới các băng đảng mafia... Một mớ hổ lốn đó đã phá hủy các CLB, thậm chí là mạnh nhất Argentina đi chăng nữa.

Năm 2011, River Plate, một trong hai đội bóng lớn nhất Argentina, phải xuống hạng lần đầu tiên trong lịch sử 110 năm tồn tại của CLB, khiến bạo động nổ ra ở Buenos Aires. Khi đội bóng có sự tái cấu trúc mạnh mẽ vào năm ngoái, River đã giành chức vô địch Argentina vào tháng 5 vừa qua và đang trải qua chuỗi 31 trận bất bại.

Phó chủ tịch River, Matias Patanian kỳ vọng rằng sự hồi sinh của họ sẽ giúp River thoát khỏi cái mác của một “phòng trưng bày” chuyên bán cầu thủ. Nhưng sức hấp dẫn của tiền bạc từ nước ngoài là quá lớn để họ thực hiện lời hứa của mình. Hồi tháng 8, River đã bán Manuel Lanzini, tiền vệ mới 21 tuổi, cho một đội bóng U.A.E, nơi mà anh kiếm được mức lương cao gấp 7 lần.

“Các chàng trai rời đất nước khi còn quá trẻ. Nhưng chúng tôi không thể giữ chân họ”, German Bilancieri, một CĐV của Argentinos Juniors ngán ngẩm nói.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm