APOEL sẽ học hỏi, nhưng ước mơ chiến thắng trước Real Madrid

27/03/2012 15:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Sẵn sàng chấp nhận thất bại được báo trước, sẵn sàng học hỏi và cảm thụ bóng đá theo cách riêng của mình, nhưng mục tiêu, ước mơ của thầy trò HLV Ivan Jovanovic là gây nên “cơn động trời” trước Real Madrid rạng sáng mai, ngay trên sân nhà GSP của mình.

“Chúng tôi nhiều khả năng sẽ thất bại trong trận đấu này bởi trước mắt chúng tôi là đội thủ mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào mà chúng tôi từng chạm trán, họ là Real Madrid. Với APOEL, đây sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi tự kiểm định sức mạnh và khả năng của mình.” HLV Ivan Javanovic của APOEL trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu.


HLV Ivan Jovanovic - Ảnh AFP

“Chúng tôi phải chơi tốt và cảm nhận trận đấu theo cách của mình.” HLV người Serbia nói tiếp và ông cũng thừa nhận trước giới ký giả rằng ước mơ của ông vẫn là đánh bại đoàn quân áo Trắng, ông mỉm cười nhẹ và khẳng định như thế. “Với những gì đã trải qua, chúng tôi đã nhận được sự tôn trọng từ thế giới bóng đá và chúng tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình. Chúng tôi hướng đến việc học hỏi thật nhiều trong trận đấu với Real, một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới, nhưng chúng tôi có mục tiêu của riêng mình, là nuôi ước mơ chiến thắng.”

Bàn về kế hoạch “tác chiến” trước Real của chiến lược gia bậc thầy Mourinho, theo như Ivan Jovanovic, rất khó để dựa vào chiến thuật thi đấu: “Chúng tôi sẽ phải đương đầu trước đội bóng sở hữu tham vọng giành Champions League. Chúng tôi biết đâu là sự khác biệt và chúng tôi không nghĩ mình có thể vin vào chiến thuật hay gì đó đại loại. Trận đấu này, vấn đề cốt lõi theo tôi là sự tập trung của các học trò mình.”

Ông Jovanovic cũng nói về câu chuyện liên quan đến tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real, khi vào tháng 9 năm ngoái, khi cùng tuyển Bồ Đào Nha hành quân đến đảo Síp, Cristiano đã bị các CĐV nơi đây “trêu ghẹo” khi hô vang “Messi! Messi!”. Jovanovic hy vọng chuyện đáng tiếc ấy sẽ không tái diễn trong trận đấu 1h45 rạng sáng mai và do đó ông cũng nhân cuộc họp báo gửi lời khuyên đến người hâm mộ nhà: “Tôi đã từng dự khán trận đấu giữa đảo Síp và Bồ Đào Nha lúc đó và tôi nhận thấy cách hành xử của nhiều CĐV với Cristiano là rất đáng trách. Người hâm mộ đảo Síp chưa bao giờ hành xử tệ như thế từ trước đến thời điểm ấy, nhưng Real là một CLB vĩ đại và họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của toàn thế giới. Tôi hy vọng các bạn sẽ cổ vũ fair-play.”

Hoàng Thông (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm