Alvaro Morata: Giữa trái tim và lý trí

08/05/2017 19:54 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ chạm bóng thì thành bàn, đó là cách ví von về hiệu quả mà Alvaro Morata đang thể hiện. Nhưng mỗi bàn thắng lại mang đến cho Morata sự xung đột giữa trái tim và lý trí.

"Ai mà chẳng muốn đá cho Madrid, phải không?", Morata hỏi ngược lại phóng viên của tờ AS, trong cuộc trò chuyện sau trận thắng 4-0 trên sân Granada, trận đấu mà anh ghi cú đúp. Đó cũng là những bàn thắng thứ 19 và 20 của Morata mùa này, một hiệu suất thực sự ấn tượng.

Nhưng có phần đắn đo trong cách nói, Morata thừa nhận. "Tôi muốn được chơi nhiều hơn. Đúng là hiện tại tôi được thi đấu quá ít. Ít hơn cả những gì tôi nghĩ. Mục tiêu của tôi là được chơi bóng mỗi ngày, từ trận này sang trận khác. Tôi biết điều đó là không thể. Nhưng tôi muốn có nhiều thời gian trên sân hơn nữa".

Trái tim Morata dành cho Real, điều đó hầu như tất cả đều biết. Vì tình yêu Real mà Morata không bao giờ có phản ứng tiêu cực nào, khi bị đối xử bất công - ít nhất là so với Karim Benzema. Trước Granada, Morata lập cú đúp, trong khi Benzema vào sân, được ưu ái nhưng dứt điểm cực tệ. "Tôi hiểu rằng kết quả mà đội bóng giành được mới là quan trọng nhất. Điều tôi muốn là được đóng góp vào kết quả chung".

James Rodriguez xứng đáng là Galactico của đội Real Madrid B

James Rodriguez xứng đáng là Galactico của đội Real Madrid B

Bị bỏ rơi trong phần lớn thời gian, nhưng James Rodriguez hiện tại đang có nhiều đóng góp rất quan trọng với Real Madrid, thông qua những bàn thắng và ảnh hưởng lên lối chơi.

Morata hoàn toàn có thể yêu cầu HLV Zidane cho đá nhiều hơn. Nhưng anh chọn thái độ tôn trọng với HLV. Đó còn là vì tình yêu với Real. Nhưng đã đến lúc Morata sống theo lý trí.

Lý trí mách bảo, nếu bản thân không được đối xử công bằng, Morata nên rời sân Bernabeu. "Tôi đã ghi 20 bàn!", một cách nói đầy cảm thán. Một cầu thủ có số bàn nhiều hơn thứ 2 trong đội (sau Ronaldo - tác giả của 35 bàn), nhưng là hiệu suất tốt nhất nếu tính theo số phút thi đấu (nếu tính riêng ở La Liga, chỉ Messi có hiệu suất tốt hơn Morata), thì không thể mãi ngồi dự bị.

Chelsea, Juventus, Man United và nhiều CLB khác đang chờ Morata. Với tất cả tình yêu, anh sẽ tiếp tục bùng nổ để đưa Real đến với chức vô địch La Liga sau 5 năm, rồi nói lời chia tay? Khi ấy, những gì Morata để lại sẽ là sự nuối tiếc khôn nguôi...

NH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm