1h45 ngày 27/04, Man City – Real Madrid: Đừng tâm tư nữa, Pellegrini!

26/04/2016 11:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ như chẳng có chuyện gì nếu nhìn vào gương mặt luôn tươi sáng của HLV Manuel Pellegrini, nhưng sâu bên trong là rất nhiều ẩn ức muốn được giải tỏa vào thời điểm này.

Ông bị ruồng rẫy ở Bernabeu, tiếp tục bị chối bỏ ở Etihad và chưa bao giờ được thừa nhận như một HLV hàng đầu thế giới. Tài năng bị hoài nghi của Pellegrini, cũng là thứ mà Manchester City luôn phải đeo đẳng trong những năm qua: Họ chỉ được coi là đội bóng hạng hai ở châu Âu. Và đây là cơ hội cuối cùng để HLV người Chile làm được điều gì đó lớn lao, trước khi nói lời chia tay đội bóng thành phố Manchester.

Người Chile u sầu

“Chúng tôi không có đội hình để vô địch Champions League, nhưng Man City đã đi được xa đến thế này và rất có khả năng lên ngôi ở Italy. Dù sao thì tôi vẫn phải ra đi, tôi biết câu lạc bộ không muốn tôi ở lại, ngay cả khi chúng tôi làm được điều đó”, HLV 62 tuổi thổ lộ trong cay đắng.

Hàng công Man City: Đừng so sánh Aguero với Ronaldo nữa

Hàng công Man City: Đừng so sánh Aguero với Ronaldo nữa

Có thể coi Sergio Aguero như một Cristiano Ronaldo ở Etihad, nhưng tốt nhất nên dừng lại ở đó. Đừng nên so sánh anh với ngôi sao người Bồ làm gì nữa.

Những thành tựu Pellegrini đạt được ở Man City là rất nhỏ bé so với tham vọng và số tiền đầu tư của các ông chủ Arab. Ông chỉ có một chức vô địch ở Ngoại hạng Anh, hai Cúp Liên đoàn và lê lết ở Champions League trong 3 mùa bóng liên tiếp. Truyền thông Anh bình luận rằng, lá thăm gặp Real Madrid là kết cục cay đắng với HLV người Chile. Phải thôi, ông là người được nhớ đến với 96 điểm kỉ lục của Dải thiên hà ở mùa bóng 2009 mà không thể vô địch La Liga.

Ngay lập tức, Pellegrini phải “dọn ổ” sang một câu lạc bộ vừa tầm với năng lực hơn là Malaga, trước khi tới nước Anh như một giải pháp tạm thời trong lúc Manchester City chờ Pep Guardiola. “Tôi hiểu họ muốn thay đổi sau 3 năm, và câu lạc bộ luôn muốn có Guardiola, đó là lẽ tự nhiên vì Txiki Begiristain và Ferran Soriano có mối liên hệ mật thiết với cậu ấy. Điều này cũng sẽ đến nếu tôi có giành được hai danh hiệu Champions League”, Pellegrini nói với giọng nửa trách móc, nửa buồn bã.

Ông bị mô tả là một xác sống biết đi ở Etihad, người vật vờ chờ bị đá ra đường vào đầu tháng 7, mà vẫn phải nghiến răng chiến đấu cùng các cầu thủ, những người cũng nhớn nhác không kém vì tương lai chưa biết đi đến đâu. Thật kì lạ, đội bóng tưởng như đi đến chỗ tan rã về tinh thần, yếu đuối về ý chí, bị nghi ngờ về đẳng cấp, lại trở thành một khối có khả năng giành được danh hiệu Champions League và làm bẽ mặt Guardiola một lần nữa, như những gì đã xảy ra ở Bayern Munich.


Chứng minh đi, Pellegrini!

Tự thân HLV 62 tuổi này đã là một cái dớp. Chúng ta đang nói đến quả phạt đền không thành của Juan Riquelme trong trận bán kết giữa Villarreal với Arsenal mùa bóng 2006. “Tàu ngầm vàng” khi đó vừa đánh bại Barcelona của Ronaldinho đến 3-0 ở La Liga, tạo ra 3 cơ hội ghi bàn trong hiệp hai, có thêm một cơ hội nữa trên chấm phạt đền, nhưng vẫn thất bại trước đội bóng thủ đô London.

“Đó không phải là một quả phạt đền nổi tiếng”, Pellegrini từ chối bình luận về tình huống này, nhưng như Javi Venta, cựu trung vệ của Villarreal nói, “Champions League nợ ông ấy một trận chung kết”.

Đây là lúc để HLV người Chile sửa chữa những sai lầm của 10 năm trước, “chúng tôi sẽ không chơi rình rập trước Real Madrid, Man City sẽ tấn công và giữ được sự cân bằng tốt nhất có thể, chúng tôi biết họ nguy hiểm thế nào trong các pha phản công”, Pellegrini không giấu ý tưởng chơi bóng của đội chủ nhà.

“Ông ấy không phải mẫu HLV yêu cầu 11 cầu thủ đá phòng ngự, trong 3 năm qua, Manchester City không bao giờ chơi như vậy. Tấn công là bản năng của Pellegrini, ông ấy luôn đưa ra thông điệp này và yêu cầu chúng tôi phải thể hiện được cá tính, cũng như không bao giờ sợ hãi”, Yaya Toure nói về HLV của mình.

Mục tiêu của Man City không phải là giành chức vô địch Champions League một mùa, mà phải thực hiện điều đó mỗi năm. Nhưng với người chưa từng chạm cả móng tay vào danh hiệu đó như Pellegrini, đây là điều tốt đẹp nhất mà ông muốn được hưởng trước khi chia tay Etihad.

Dự đoán: 1-1

2 Real Madrid và Man City mới gặp nhau hai trận ở vòng bảng Champions League mùa bóng 2012/2013, lúc đó, Real thắng 3-2 trên sân nhà và hòa 1-1 tại Etihad.

13 Trong 32 trận đấu với các câu lạc bộ Anh ở đấu trường châu Âu, Real Madrid giành chiến thắng 13 trận, hòa 9 và thua 10. Và trong 14 lần làm khách ở xứ sở sương mù, đội bóng Hoàng gia thắng 6 trận, hòa 3 và thua 5.

5 Thành tích đối đầu của Man City với các đội bóng Tây Ban Nha là thắng 5, hòa 3 và thua 7 trận. Ở sân nhà Etihad, họ thắng 3, hòa 2 và thua 2.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm