02h45 ngày 19/8, Sporting Braga - Sevilla: Thêm một derby Iberia sinh tử

18/08/2010 11:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Lần thứ ba trong chỉ hơn 1 tháng, các đội bóng thuộc hai nửa bán đảo Iberia là TBN và BĐN phải gặp nhau. Hai lần trước (World Cup và giải U-19 châu Âu), chiến thắng đều thuộc về anh lớn TBN. Còn lần này?

*Muốn "lớn" phải ra sân chơi lớn

Giấc mơ của Sevilla (và có lẽ là của tất cả những đội bóng Liga giàu tham vọng khác) là cạnh tranh sòng phẳng được với hai ông lớn Real Madrid
và Barca. Và họ cũng đã xác định, là muốn thực hiện được giấc mơ này, làm khách thường xuyên của đấu trường Champions League, ít nhất là phải vào được vòng bảng, là điều bắt buộc. Lý do thật đơn giản: Dự Champions League là có tiền, mà có tiền là (coi như) có tất cả. Đó là còn chưa kể đến "cái tiếng". Nếu đặt lên bàn cân, thì một đội bóng được dự Champions League bao giờ cũng hấp dẫn hơn một đội bóng không được dự Champions League. Chỉ trừ khi đội bóng không được dự Champions League đó là Man City, kẻ sẵn sàng biến một tên tuổi tầm tầm như Yaya Toure thành triệu phú chỉ sau có một đêm.

Sevilla sẽ cần phải chứng tỏ nhiều nếu muốn thực hiện tham vọng lớn - Ảnh Getty



Ngoài ra, việc được tham dự Champions League thường xuyên còn có ý nghĩa rất tích cực về mặt chuyên môn. Nếu năm nào cũng "được" đụng độ với một hoặc một vài đại gia của bóng đá châu Âu, cỡ Chelsea, M.U, Inter, Bayern Munich..., các cầu thủ Sevilla rõ ràng là sẽ bớt căng thẳng đi nhiều mỗi khi phải bước chân lên thảm cỏ của sân Nou Camp hay Bernabeu. Một ví dụ rất rõ ràng và gần gũi với Sevilla là Valencia. Sau 2 năm liên tiếp lọt vào trận Chung kết Champions League (99-00 và 00-01), "Los Che" cũng đã lột xác hoàn toàn ở Liga, và phần thưởng cho sự tiến bộ ấy là 2 chức vô địch vào các mùa 01-02 và 03-04. Người ta gọi đấy là tác dụng của "cọ xát". Mà đã là "cọ xát" thì phải làm thường xuyên và liên tục thì mới có tác dụng.

Đó là điều Sevilla chưa làm được. Sau khi đoạt vé vào vòng bảng Champions League mùa 07-08, Sevilla đã chơi sa sút ở Liga và để mất vé mùa 08-09 vào tay Atletico Madrid. Đến khi trở lại được với Champions League (vào mùa trước) thì những kinh nghiệm từ thất bại ở mùa 07-08 cũng đã tan biến hết. Kết quả là Sevilla tiếp tục phải dừng bước ở vòng 1/8 theo một kịch bản y hệt: Đối thủ không phải mạnh (Fenerbahce mùa 07-08 và CSKA mùa trước), nhưng Sevilla lại tự thua vì những sai lầm cá nhân và sai lầm đấu pháp. Tính liên tục, xin nhấn mạnh một lần nữa, là cực kỳ quan trọng. Cũng chính vì thế, hai trận đấu với Sporting Braga, chứ không phải là hai trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Barca, mới là hai trận Chung kết thực sự của thầy trò Antonio Alvarez.

*Dè chừng cạm bẫy Municipal

Xét về mọi tiêu chí, Sevilla ở thế cửa trên rõ rệt khi đứng cạnh họ là Braga. Vị trí thứ hai mùa trước (cùng với đó là 1 vé dự vòng loại thứ 3 Champions League mùa này) chính là vị trí cao nhất mà đội bóng có biệt danh Arsenal của BĐN (vì trang phục truyền thống giống hệt màu áo của Arsenal) vươn tới được trong lịch sử các lần tham dự Liga Sagres. Và trong khi Sevilla dù gì cũng đã 3 lần dự C1/Champions League, đây mới là lần đầu tiên Braga có cơ hội đứng trước... ngưỡng cửa của giải đấu hàng đầu châu Âu này. So với các ông lớn của Liga hay châu Âu thì Sevilla có thể chẳng là gì. Nhưng so với Braga thì đội bóng xứ Andalucia quả chẳng khác gì một đại gia thực thụ, với những ngôi sao "đáng mơ ước" ở mọi vị trí.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu Sevilla đưa lịch sử hay tiếng tăm ra để "nói chuyện" với Braga. Bài học Celtic còn nhãn tiền. So với Sevilla, Celtic chắc chắn là giàu truyền thống hơn, thế mà khi tới Municipal, đội bóng Scotland đã bị Braga đá cho không ngóc đầu lên được, thua thảm 0-3 ở lượt đi, 2-4 chung cuộc và phải cay đắng rời cuộc chơi. So với trận gặp Celtic, Braga lúc này thậm chí còn mạnh hơn với sự xuất hiện của... 9 tân binh, trong đó đáng kể có các tuyển thủ BĐN Quim và Helder Barbosa. Sẽ là hợp lý hơn cả nếu Sevilla cố gắng kiềm tỏa sự hưng phấn của các cầu thủ chủ nhà, kiếm một trận hòa và dời địa điểm phán xét về Sanchez Pizjuan. Một thất bại sát nút (có bàn thắng càng tốt) cũng là kết quả có thể chấp nhận được.

Dự đoán: 2-1

V.C

* Lực lượng
Braga: Bổ sung 9 tân binh so với trận gặp Celtic, gồm Quim, Echiéjilé, Leandro Salino, Elton, Filipe, Fortunato, Eduardo, Ladji Keita và Helder Barbosa. Trận này, Quim không thể ra sân vì chấn thương.
Sevilla: Konko chấn thương. Các hậu vệ Fernando Navarro và Lola trở lại.

* Đội hình dự kiến
Braga: Felipe - Alberto, Moisés, Paulo César, Miguel García - Lima, Elderson, Madrid, Salino, Aguiar - Vandinho.
Sevilla: Palop - Dabo, Squillaci, Escude, Fernando Navarro - Navas Cigarini, Zokora, Capel - Renato - Luis Fabiano.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm