02h45 ngày 10/3, Chelsea - PSG (Lượt đi 1-2): Paris tấn công, London phòng ngự

09/03/2016 13:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở phương Tây, nhà binh trung cổ có câu “phòng thủ tốt là cách tấn công tốt nhất”. Ở phương Đông, lại có phương châm chiến sự ngược lại hoàn toàn: Tấn công trước và tấn công mạnh chính là cách phòng thủ tốt nhất.

Màn đối đầu tại Stamford Bridge đêm nay sẽ là cuộc chiến giữa hai triết lý nói trên. Lý do rất đơn giản: Tỷ số ở trận lượt đi đã mở ra mọi khả năng thú vị nhất cho trận lượt về. Paris Saint-Germain đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà để có được một kết quả tốt hơn, Chelsea đã có bàn thắng sân khách quí giá do công của John Obi Mikel.

Kế hoạch của Blanc

Vào thứ Bảy vừa qua, PSG đã hòa nhạt nhòa 0-0 trước Montpellier. Đó là trận đấu mà họ vào sân với một hàng thủ lạ mắt. Lão tướng Maxwell là người duy nhất trong bộ tứ vệ hôm ấy nhiều cơ hội đá chính tiếp đêm nay.

Rõ ràng HLV Laurent Blanc đang tập trung hoàn toàn cho trận đấu này từ trước cả màn đối đầu với Montpellier. Ngay trong buổi họp báo sau trận, cựu trung vệ Barcelona và Manchester United cũng không hề giấu diếm điều đó. Trang chủ của CLB PSG trích lời ông: “Có nhiều điều tích cực đáng ghi nhận trong hôm nay, bất chấp kết quả. Trận đấu đã diễn ra đúng như kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã cho một vài cầu thủ nghỉ ngơi, cả tập thể phản ứng tốt và chúng tôi rất vui khi không có thêm chấn thương mới nào trước trận gặp Chelsea”.

Dù không gặp bất ổn thực sự nào trước Chelsea ở lượt đi (bàn thắng của Mikel là kết quả của một tình huống bóng chết), nhưng hẳn Blanc hiểu rằng đội bóng của ông sẽ không nên lui xuống. Hai năm trước, PSG đã bị chính Chelsea loại khỏi Champions League vì co cụm phòng thủ từ quá sớm. Đau đớn hơn, họ bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Cũng vì thế, nhiều khả năng PSG sẽ tiếp tục tràn lên tấn công ở lượt về. Trở ngại duy nhất cho họ nằm ở thể trạng của Blaise Matuidi và Marco Verratti.

Cesc Fabregas to tiếng với Ibrahimovic sau trận PSG - Chelsea

Cesc Fabregas to tiếng với Ibrahimovic sau trận PSG - Chelsea

Sau trận Chelsea thua 1-2 trên sân PSG, tiền vệ Cesc Fabregas đã không giữ được bình tĩnh và to tiếng với chân sút Zlatan Ibrahimovic.


Đánh nhanh, rút sớm?

Vậy Chelsea sẽ làm thế nào? Ở lượt đi, họ đã hoàn toàn bị áp đảo. Trên một góc độ nhất định, bàn thắng của Mikel gần như là khoảnh khắc hiếm hoi duy nhất thực sự khiến các cổ động viên đội bóng áo xanh mừng rỡ. Ngoài ra, họ đã có 90 phút căng thẳng tại Paris.

Xu hướng lùi về của Zlatan Ibrahimovic cộng thêm đẳng cấp của các tiền vệ PSG đã khiến cho tuyến giữa Chelsea hoàn toàn sụp đổ. Mikel không thể một mình bao quát hết, còn Cesc Fabregas dù đã chơi ổn trong khâu phòng thủ nhưng cũng không thể giúp Chelsea giành lại trung tuyến.

Tuy nhiên, một cái tên quan trọng đã trở lại sau án treo giò: Nemanja Matic. Chưa thực sự trở lại phong độ năm ngoái, nhưng Matic ở thời điểm hiện tại vẫn sẽ là một lựa chọn quan trọng cho Chelsea.

Các phóng viên tại Anh đang đồn đại rằng Chelsea liên tục tập luyện các bài… phòng thủ trước thềm trận gặp PSG. Đây có thể là những tin tức tưởng chừng vô lý, bởi họ đang thua xét trên tổng tỉ số. Nhưng chúng đồng thời mở ra một viễn cảnh chiến thuật thú vị: Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ ào lên tấn công, tìm kiếm bàn thắng rồi co cụm phòng ngự.

Lý do rất đơn giản: Họ đang có lợi thế về bàn thắng sân khách. Một lý do phụ: Chelsea đã giành chức vô địch Champions League vào thời điểm tưởng như kém cỏi nhất thời đại Roman Abramovich, bằng phương pháp “lái xe buýt”.

Khả năng nào sẽ diễn ra? Thật khó lường.

5 Willian là cầu thủ đã ghi nhiều bàn nhất tại Champions League trong cả hai đội, với 5 lần lập công.

11 Với 11 bàn đã ghi tại Champions League, Chelsea đã chọc thủng lưới đối thủ nhiều hơn PSG mùa này.

2 Trong 6 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea thắng 2, PSG thắng 2 và họ hòa nhau 2 lần.

Đội hình dự kiến:

- Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Rahman, Mikel, Matic, Willian, Fabregas, Hazard, Costa.

- PSG: Trapp, Marquinhos, Silva, Luiz, Maxwell, Verratti, Motta, Matuidi, Di Maria, Cavani, Ibrahimovic.

DỰ ĐOÁN: 2-2


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm