01h45 ngày 29/9, Partizan Belgrade – Arsenal: Tìm lại …

28/09/2010 10:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Cú ngã trước West Brom chẳng khác nào một cái tát đối với các Pháo thủ. Vài ngày có thể là khoảng thời gian quá ngắn để quên đi một nỗi u uất. Nhưng mặt khác, nó cũng là quá lâu cho một nỗi đợi chờ. Vòng quay Champions League đã trở lại, The Gunners không còn thời gian nữa để tiếc nuối hay dằn vặt. Từng giây phút một, họ đứng trước nỗi khắc khoải tìm lại niềm vui.

Tìm lại chính mình


Dù con đường quá xa hay những đôi chân đầy mỏi mệt, không ai cho phép những chiến binh dừng bước. Danh dự và khát khao chinh phục sẽ lại tiếp tục là nguồn cảm hứng để Arsenal đi tiếp. Những khán đài rực lửa và không khí thù địch trên xứ Balkan không phải là nơi dễ thở đối với các cầu thủ trẻ. Nhưng đó lại là thách thức cần thiết để đội quân nhà Wenger kiểm chứng lại chính mình, trước khi bước vào cạm bẫy Stamford Bridge. Lối chơi và nhân sự, tinh thần và khả năng hòa nhập, sự sung mãn và tính nhịp điệu, tất cả sẽ phải được tra dầu. Về mặt tâm lý, một trận thua trước một đối thủ dưới cơ ở Premier League là tình huống nghiêm trọng, nhưng không tuyệt vọng. Vấn đề bây giờ là sự hồi phục. Hồi phục sự thoải mái và lòng tự tin, điều đó quan trọng hơn nhiều so với lối chơi hay đội hình. Khi thua một trận, người ta nghĩ rằng giải pháp duy nhất là phải thắng 1 trận để lấy lại cân bằng, nhưng không hoàn toàn như vậy. Ngay cả khi Partizan là đối thủ để Arsenal dễ dàng trút giận, thì vẫn không ai chắc điều tương tự sẽ xảy ra trên sân Chelsea. Giá mà Wenger có thể đặt câu hỏi cho từng người một: Niềm tin còn không?

Chất xúc tác tưởng như vô hình ấy có thể tạo ra những chiến công hữu hình, những nụ cười hãnh diện, và cả một trời hạnh phúc. Không có nó, quá dễ để Arsenal lạc đường. Không có nó, quá dễ để họ đánh mất nhau. Đánh mất cả sự tập trung và lòng quả cảm.

Các cầu thủ Arsenal trên sân tập- Ảnh AP
Hành trình tìm lại niềm tin ấy sẽ không dễ dàng, bởi nếu như những đứa trẻ nhà Giáo sư đã thua những đối thủ như West Brom, thì họ cũng có thể thua bất cứ ai. Nhưng dù thế nào, niềm tin ấy cũng là điều không thể mất.


Trên sân Partizan, Arsenal nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Điều đó có lẽ không quan trọng bằng việc họ sẽ thể hiện một bộ mặt như thế nào. Sau 7 năm, đội bóng thành Belgrade mới có mặt ở vòng bảng Champions League. Trận ra quân họ thua 0-1 trên sân Shakhtar Donetsk. Báo chí cho rằng họ là đội yếu nhất bảng H. Nhưng ai cũng hiểu, ở đấu trường danh giá nhất cựu lục địa, khái niệm “đội bóng yếu” vẫn rất mơ hồ. Chỉ cần Arsenal có thêm bất cứ sự chủ quan nào như tại Emirates vừa qua, họ sẽ phải trả giá.

Kịch bản nào ở Partizan?

Rất khó hình dung Arsenal sẽ là đội đánh phủ đầu trên chảo lửa Partizana. Trên lý thuyết, đối thủ của Wenger vẫn là một ấn số, một đội bóng chưa thua tại châu Âu trong cả 3 trận sân nhà tính từ vòng sơ loại tới nay (thắng 2, hòa 1). Tấn công đối thủ là phong cách của Arsenal, nhưng chưa hẳn là một phương pháp hữu ích để họ kiểm soát được trận đấu. Trong bối cảnh hàng loạt hảo thủ vẫn chưa trở lại sau chấn thương, chuyến đi tới Balkan hứa hẹn sẽ khó khăn hơn người ta tưởng. Trong trường hợp các cầu thủ Serbia muốn đấu kỹ thuật, các Pháo thủ sẽ có cơ hội hướng trận đấu theo ý mình. Nhưng trái lại, một khi trận đấu trở nên giằng co và quyết liệt, sức ép trên sân đối phương rất có thể sẽ khiến những đôi chân Gunners không tuân theo ý muốn.

Sự tôn trọng là điều cần thiết nhất, để Arsenal không bị tốc độ của chính mình cuốn phăng đi từ quá sớm. Nhưng điều kiện đầu tiên để họ kiểm soát được nhịp thở lại là dấu hỏi lớn: Một thủ lĩnh! Jack Wilshere gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình chính. Tuy nhiên, nếu như những vệ tinh xung quanh anh làm việc không hiệu quả, các Pháo thủ cũng sẽ dễ dàng mất phương hướng. Nếu như đội khách có được bàn thắng sớm và chơi phản công, đó sẽ là một kịch bản rất thú vị. Ở trường hợp ngược lại, việc phải leo dốc ở Belgrade rõ ràng là điều rất đáng lo ngại đối với Arsenal.
Dự đoán: 1-2

Tiểu Yến

Lực lượng

Partizan: Stevanovic và Jovanovic trở lại sau án treo giò. Chân sút Cleo sẵn sàng ra sân sau 1 chấn thương nhẹ.
Arsenal: Almunia vắng mặt vì chấn thương. Gibbs, Vermaelen, van Persie và Fabregas chưa thể trở lại.

Đội hình dự kiến

Partizan: Ilic, Miljkovic, Stankovic, Krstajic, Lazevski; Tomic, Petrovic, Smiljanic, Ilic; Iliev, Cleo
Arsenal: Fabianski, Sagna, Koscielny, Squillaci, Clichy, Nasri, Song, Wilshere, Eboue, Chamakh, Arshavin.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm