01h00 ngày 27/02, Inter Milan - Celtic: 'Inter điên' và 7 kiếp loài mèo

26/02/2015 14:12 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu loài mèo ở phần lớn các quốc gia có 9 kiếp sống, thì loài mèo ở Italy có 7 kiếp. Người Italy quan niệm như vậy. Inter Milan cũng từng sống hết... 7 kiếp loài mèo.

Đó là mô tả của nhà báo nổi tiếng Franco Mentana vào năm 1972, khi chứng kiến hành trình “chết đi sống lại” của Inter tại cúp C1 châu Âu. Vòng 2, họ gặp Borussia Monchengladbach, và lẽ ra đã thua đến 1-7 cho đến khi Roberto Boninsegna lĩnh nguyên một lon Coca-cola từ khán đài. Inter phàn nàn, rồi trận đấu được tổ chức lại tại một địa điểm trung lập ở Berlin. Họ cầm hòa 0-0 ở lượt đi, cản phá 1 quả phạt đền, thắng 4-2 ở lượt về và… đi tiếp.

Celtic hùng mạnh của siêu tiền đạo Kenny Dalglish cũng đã bị Inter đánh hạ ở bán kết sau loạt luân lưu có tỉ số 5-4, được Gazzetta dello Sport mô tả là “Đêm Glasgow kì diệu”. Inter vào chung kết, thua Ajax Amsterdam.

Pazza Inter. Inter điên

Đó là mùa giải khắc họa rõ nét tính cách của Inter Milan qua các thời kì: Cực kì thất thường. Người ta thường quen gọi họ là Inter điên: Một đội bóng điên rồ, điên rồ đến đáng yêu và chắc chắn nhiều khi trở nên đáng ghét. Họ nắm giữ số phận mình trong tay, rồi thỉnh thoảng lại ném nó đi khiến các CĐV trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Sáng 16/2, Gazzetta dello Sport gợi nhớ lại một Inter như thế khi giật tít trang bìa: “Vẫn là Grande Inter”, ngay sau khi đội bóng áo xanh-đen đánh bại thuyết phục Atalanta tới 4-1. Đó là thắng lợi đầu tiên của Inter trước đối thủ tại Bergamo sau 7 năm, từ chính thời kì Mancini giai đoạn 1 đến Mancini giai đoạn này.

Đây không phải là Inter vĩ đại của những Boninsegna năm 1972. Đây chỉ là một Inter nhỏ bé ngụp lặn ở Europa League. Nhưng họ vẫn là Inter điên. Trong phòng họp báo sau trận thắng Cagliari 2-1, Roberto Mancini khúc khích cười khi mô tả về đội bóng của ông: “Nếu không tự gây khó dễ thì đã chẳng phải Inter”.

Đó là trận đấu Inter tạo ra vô số cơ hội, nhưng chỉ ghi được 2 bàn trước khi bị rút ngắn tỉ số ở phút 74, và run rẩy từ đó đến hết trận. Đội cầm hòa dũng cảm Juventus trên sân khách bạc nhược thua Sassuolo đến 1-3 ở Mapei. Đội Sassuolo ấy đã từng bị chính Inter đả bại 7-1 ở lượt đi. Chứng kiến Inter nhận bàn thua thứ ba ở những phút cuối hôm đó, Roberto Mancini đứng trong cabin huấn luyện và... cười.

Ông đã gọi Inter là những chú gà sau khi họ bị Napoli loại khỏi cúp Italy cũng bởi một bàn thua phút cuối. Ông tiếp tục phải mô tả các học trò là những gã khờ, sau khi Inter bị Celtic gỡ hòa 3 đều từ thế dẫn trước 2-0.

Tập thể đầy tiềm năng

Chuyện chỉ trích chính đội nhà chẳng lạ lùng gì với người hết sức cao ngạo như Mancini. Nhưng ông không chỉ trích Inter cay nghiệt như khi nói về các học trò ở Manchester City. Cách Mancini nói về Inter Milan của ông có gì đó nửa trách móc, nửa thông cảm. Ông cảm thông với học trò cũng là ông tự tha thứ cho chính mình.

Mancini đã không hề có thời gian cùng đội tập huấn khi lĩnh nhiệm vụ từ Walter Mazzarri. Inter lúc đó là những kẻ bị chính CĐV nhà la ó, chơi mọi trận với sự run rẩy và do dự. Bị đánh tơi tả vì bảo thủ với một hệ thống chiến thuật thiếu hiệu quả.

Inter của Mancini hiện giờ tấn công và tấn công. Đó là tập thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro, luôn muốn đá như một ông lớn đích thực bằng cách kiểm soát thế trận và đẩy đối phương vào thế phải chống đỡ. Bất chấp chính bởi lối tiếp cận ấy, Inter hay chịu những bàn thua lãng nhách.

Ít ra, những Fredy Guarin hay Mauro Icardi đã thật sự tìm lại sự tự tin và đang phô diễn hết những phẩm chất ưu tú. Gary Medel đã trở thành một máy quét dữ dội thật sự sau khi không còn phải phân vân giữa phòng ngự với tấn công. Xherdan Shaqiri hòa nhập tuyệt vời, và có thể chẳng bao lâu nữa anh sẽ là một ngôi sao sáng của Serie A.

Một tập thể từ ủ rũ, đã vụt đứng dậy, chơi bóng đầy dứt khoát.

Một Inter 7 kiếp, dám sống đến tận cùng số mệnh của mình.

Dự đoán: 2-1

14 Mauro Icardi đã xuất sắc bắt kịp đồng hương Carlos Tevez trên bảng vàng bàn thắng Serie A mùa này. Họ cùng ghi được 14 bàn.

1967 Inter sẽ giành chiếc cúp C1 thứ 3 trong 4 mùa liên tiếp nếu hạ được Celtic ở chung kết cúp C1 năm 1967. Tuy vậy, họ thua 0-1. Một năm sau, Helenio Herrera rời đội, chấm dứt giai đoạn huy hoàng của Grande Inter.

2 Vua phá lưới của Inter ở Europa League là D’Ambrosio và Palacio (cùng 2 bàn). Vua phá lưới của Celtic ở giải này là Stefan Johansen (3 bàn).

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm