Man City 4-0 West Brom: Sức mạnh sân nhà

12/04/2012 00:47 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Với cú đúp của Aguero, một bàn của Tevez và bàn còn lại của Silva, Man City đã có chiến thắng quan trọng trước West Brom để tiếp tục gây sức ép lên Man United trong cuộc đua vô địch.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đội hình ra sân:

Manchester City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, De Jong, Barry, Silva, Nasri, Tevez, Aguero.

West Brom: Foster - Jones, Olsson, McAuley, Ridgewell - Scharner, Andrews - Mulumbu, Odemwingie, Long - Tchoyi.


Tiền đạo Aguero - Ảnh Getty

Như vậy là kể từ khi được trở lại trong danh sách đăng ký thi đấu của đội hình chính thức, Tevez đã lần đầu tiên chơi ngay từ đầu cùng với người đồng hương Aguero. Đây chắc chắn là cơ hội để tiền đạo này lấy lại hình ảnh trong mắt HLV Roberto Mancini và người hâm mộ Man City.

Phút thứ 4: Silva chuyền bóng tinh tế vào khu vực cấm địa cho Barry song tiền vệ trung tâm của Man City đã không thể tung ra một cú dứt điểm hoàn hảo.

Phút thứ 5: BÀN THẮNG! Aguero đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu từ khá sớm bằng một nỗ lực cá nhân của riêng anh. Cầm bóng từ giữa sân, Aguero quyết định đột phá rồi tung ra một cú sút xa từ cự ly khoảng 23m. Cú sút của tiền đạo người Argentina khá mạng và có quỹ đạo bay hiểm hóc, khuất phục thủ môn Foster của đội khách.

Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà không có dấu hiệu cho thấy sẽ giảm tốc độ tấn công. Các vị trí trên hàng công của Man City liên tục di chuyển nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. So với Balotelli trong trận với Arsenal cách đây không lâu, khả năng di chuyển trên diện rộng của Tevez đang phát huy hiệu quả cao.

Phút thứ 13: Nasri chuyền bóng cho Tevez trong vòng cấm địa song sau một tình huống giữ bóng lại, cầu thủ người Argentina lại có cú sút không chính xác.

Trận đấu đã trôi qua hơn nửa hiệp 1 với ưu thế vượt trội nghiêng hẳn về phía Man City. Tuy nhiên, trận mưa trên sân Etihad đang ảnh hưởng khá nhiều tới lối chơi của hai đội, đặc biệt là đội chủ nhà.

Phút thứ 22: David Silva đi bóng qua một hậu vệ West Brom song trước khi ngôi sao người Tây Ban Nha có thể dứt điểm, trung vệ Olsson đã kịp thời lùi về cắt bóng.

Phút thứ 24: CƠ HỘI! Lại là Silva uy hiếp khung thành của đội khách. Sau tình huống dứt điểm đầu tiên không thành công, ở tình huống đá bồi ngay sau đó, Silva đã buộc Foster phải cản phá rất vất vả.

Phút thứ 28: NGUY HIỂM! Cox tung ra một cú tạt bóng có độ nguy hiểm cao vào khu vực cấm địa của Man City. Và ngay lập tức, tiền đạo Long đã có mặt để dứt điểm song cú sút của cầu thủ này lại quá cao so với khung thành của Hart.


Phút thứ 31: CƠ HỘI! Richards đã có pha đột phá dũng mãnh bên cánh phải rồi tung ra một cú sút uy lực. Bóng đã đi ngoài tầm kiểm soát của Foster song trung vệ Olsson đã cản phá được bóng ngay trước vạch vôi.


Hiệp 1 của trận đấu đang trôi dần về những phút cuối. Trên sân, Man City vẫn đang chiếm ưu thế nhưng điều kiện thời tiết đang ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của các cầu thủ có trình độ kỹ thuật tốt của đội chủ nhà trên sân.



Tevez ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty


Hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 1-0 tạm thời nghiêng về Man City.

Phút thứ 49: Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Silva bên cánh phải, Nasri bắt volley đẹp mặt. Tiếc cho tiền vệ người Pháp khi bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

Phút thứ 53: Nasri tiếp tục thử cơ hội bằng một cú sút xa từ cự ly 23m song trái bóng đi quá cao so với khung thành của đối phương.

Phút thứ 55: BÀN THẮNG! Aguero đã có được cú đúp trong trận đấu này sau tình huống phối hợp nhóm với các đồng đội.

Phút thứ 56: Nasri và Silva phối hợp bên cánh trước khi cầu thủ người Pháp nhả bóng cho Aguero, cầu thủ đã hãm bóng lại hết sức tinh tế rồi tung ra một cú sút cực căng về phía khung thành của Foster.

Phút thứ 57: Nasri tiếp tục gây khó khăn cho khung thành đối phương khi cú sút xa của tiền vệ này suýt chút nữa đã trở thành bàn thắng nếu bóng không đập chân trung vệ Dawson.

Phút thứ 60: BÀN THẮNG! Những pha đi bóng hết sức khó chịu của bộ đôi Silva và Nasri đã giúp Tevez có được bàn thắng cho riêng mình. Trong tình huống đột phá cánh trái, Silva đã chuyền ngược bóng trở lại cho Tevez băng vào đệm bóng thoải mái tung lưới West Brom, nâng tỷ số lên 3-0.

Phút thứ 65: BÀN THẮNG! Tận dung sai lầm của trung vệ đối phương, Tevez đoạt được bóng rồi chọc khe cho Silva băng xuống bên cánh trái. Dù góc sút không thuận lợi nhưng với cái chân trái điệu nghệ của mình, Silva đã có pha lốp bóng qua đầu thủ môn Foster, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ nhà.

Phút thứ 67: Tevez rời sân nhường vị trí cho Adam Johnson.

Phút thứ 71: Aguero suýt chút nữa hoàn tất cú hat-trick sau đường tạt bóng của Adam Johnson, cầu thủ người Argentina đã dứt điểm khá nhanh nhưng bóng lai đi sang cạnh lưới.

Trận đấu đang hướng về những phút cuối với sự chủ động của đội chủ nhà, trong khi West Brom cũng không còn mặn mà trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng 4-0 nghiêng về Man City.

 

64.8% Tỷ lệ giữ bóng 35.2%
19 Sút bóng 5
7 Sút cầu môn 1
5 Sút ngoài cầu môn 3
7 Thủ môn cản phá 1
6 Phạt góc 2
8 Phạm lỗi 11
1 Việt vị 0
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm