Real Madrid: Ám ảnh, nỗi đau và sau cùng là thất vọng…

10/04/2010 16:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH cuối tuần) - “Siêu kinh điển”, Santiago Bernabeu, chỉ cần hai từ đó thôi là đủ khuấy động cả thế giới túc cầu. Khá lâu rồi mới có một trận “Siêu kinh điển” cân sức như cuộc đấu vào cuối tuần này, khi mà Real nắm trong tay "Galacticos" thế hệ thứ 2, còn Barca cũng đang sống với cảm xúc rực lửa của "Dream Team 2.0".

Cuối mùa giải trước, ở vòng đấu thứ 34, Barca đã có chiến thắng cách biệt thứ nhì trong lịch sử đại chiến "Siêu kinh điển" tại sân đối phương. Trong quá khứ, chỉ Barca của Johan Cruyff mới có thể thắng cách biệt 5 bàn trên sân Santiago Bernabeu để cười nhạo cả thủ đô Madrid hào nhoáng. 35 năm sau, Guardiola, một trong những học trò xuất sắc của Cruyff, lại cười nhạo Madrid lần nữa bằng cách biệt 4 bàn. Thất bại 2-6 ngày 2/5/2009 ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí của những Madirista. Nó trở thành nỗi ám ảnh thường trực đến mức từ “báo thù” luôn được nhắc đến suốt hơn hai tuần qua.


Trận "siêu kinh điển" là tâm điểm chú ý ở La Liga cuối tuần này
Sau thất bại 2-6 kia, Real kém Barca đến 7 điểm, chính thức từ giã cuộc đua đến ngôi vô địch. Trận thua đáng hổ thẹn ấy như cú đấm cuối cùng đánh bật Calderon khỏi ghế chủ tịch để Perez trở lại với triết lý "Galacticos" của mình. Trong cái mất bao giờ cũng có cái được, khi Liga lại chứng kiến sự cân bằng về chất lượng đội hình giữa hai thế lực lớn nhất giải đấu. Và sức hút của Liga trở nên hấp dẫn hơn hẳn so với bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa những "người khổng lồ" ở các giải đấu lớn khác.

“Chúng tôi có vũ khí để chiến thắng Barca”, Guti tự tin tuyên bố trên tờ Marca ngay từ giữa tuần. Trong khi đó, Casillas chỉ đơn giản sẻ chia “Đừng nhắc đến hai chữ báo thù” khi được hỏi về trận “Siêu kinh điển” trước mắt. Casillas đã nói rất đúng về tâm lý chung của những người Madrid. Họ bị thôi thúc đến quá mức về sự báo thù kia, nên rất có thể áp lực ấy sẽ khiến Real mất đi sự tỉnh táo. Nhiệm vụ của Real là giành lấy 3 điểm để tịnh tiến về đích chứ không phải cố thắng Barca thật đậm để rửa hận. Giữa ngôi vô địch Liga và danh dự hão của cái gọi là báo thù, chắc chắn về thứ nhất quan trọng hơn rất nhiều.

Real tin tưởng ở phong độ của bộ đôi Ronaldo - Higuain và họ cũng hy vọng vào sự trở lại của Kaka sau một tháng chấn thương. Nhưng chính sự trở lại của Kaka có thể là trở ngại cho đội quân của Pellegrini. Trong một tháng vắng Kaka, Pellegrini thường sử dụng 2 tiền vệ đánh chặn ở trung tâm, giống như cách ông dùng cặp Gago - Diarra trong trận đấu với Santander hồi tuần trước. Công thức này giúp Real có được sự cân bằng công - thủ rất lý tưởng. Còn khi Kaka trở lại, một trong hai vị trí đánh chặn sẽ bị hy sinh để "siêu sao truyền thông" (theo cách nhìn nhận của Perez) được ra sân. Sự cân bằng nói trên theo đó bị ảnh hưởng khá nhiều và liệu rằng, một siêu đối thủ như Barca có phải quá vất vả để khai thác điểm yếu ấy?

Barca dựa nhiều vào Messi và người Madrid cũng hiểu điều đó. Chỉ cần nhìn vào nhận định của Marca, tờ báo thân với Real - "Messi là cầu thủ không thể nào lường trước. Anh ta không thể bị kiềm tỏa" - là đủ để biết nỗi e sợ của "Kền kền trắng" là như thế nào.

Nhưng dường như người Madrid quên mất một điều là Barca không chỉ có Messi. Khả năng ghi bàn từ các vị trí khác của Barca đồng đều hơn Real. Họ đặc biệt kết dính hơn đối thủ nhờ vào thời gian gắn bó lâu dài hơn. Ý chí của Barca cũng mạnh mẽ hơn mà cú lội ngược dòng trước Arsenal ở tứ kết Champions League đêm thứ Ba vừa rồi là ví dụ sắc nét nhất.

Ám ảnh từ đại bại cuối mùa trước cộng thêm nỗi đau lớn của việc bị loại khá sớm ở Champions League mùa này có đủ là động lực để Real quật ngã Barca và tạo ra cách biệt về điểm số hay không? Chưa chắc. Bởi nếu còn mang trong tâm trí hai chữ "Báo thù", họ sẽ khó có thể vào trận bằng sự thanh thản mà đối phương đang nắm giữ. Vậy thì có chăng một kết cục buồn, một nỗi thất vọng nữa cho người thủ đô sau trận "Siêu kinh điển" 2010 ở Santiago Bernabeu?
 
H.Q.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm