Messi “săn” Cesar, “săn” Cristiano và “săn”... chính mình!

20/03/2012 22:57 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Với 31 bàn tại Liga hiện tại, 51 bàn trên mọi đấu trường cũng của mùa giải hiện tại, 231 bàn trong màu áo Barca từ trước đến nay và thông tin về con số ghi bàn mọi thời đại của lịch sử FC Barcelona vừa được đính chính lại, 3h rạng sáng mai (giờ VN) trước Granada, Messi không chỉ “đứng trước bờ vực” san bằng kỉ lục mọi thời đại của huyền thoại Cesar Rodriguez, san bằng con số bàn thắng hiện tại của Cristiano trong cuộc đua Pichichi, mà còn “đe doạ lật đổ” chính kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của bản thân mình.

Trung tâm Thư văn và Nghiên cứu của FC Barcelona phối hợp cùng tờ báo lâu đời của xứ Catalunya – La Vanguardia đã tiến hành nghiên cứu các số liệu và “bắt lỗi” thành công về con số bàn thắng thực mà huyền thoại Cesar Rodriguez ghi được trong màu áo Barcelona những năm 1950s. Theo đó, vừa qua, trang chủ Barca đã đính chính lại con số bàn thắng mọi thời đại của lịch sử CLB là 232 bàn thay vì 235 như từ trước đến nay vẫn được biết đến. Điều đó có nghĩa là Messi sẽ nhiều khả năng san bằng, thậm chí phá vỡ kỉ lục đã đứng vững suốt hơn nửa thế kỷ nay, khi siêu sao chỉ mới 24 tuổi này đang có trong tay 231 bàn.



Messi sẽ chinh phục những cột mốc mới - Ảnh Internet

Nhưng con số của huyền thoại “el Pelucas” không phải là “con mồi” duy nhất của “thợ săn” Messi trong trận đấu trước Granada trên sân nhà Camp Nou rạng sáng mai. Hiện La Pulga chỉ còn cách người dẫn đầu BXH số bàn thắng ở Liga mùa này là Cristiano Ronaldo bên phía Real Madrid đúng 1 bàn. Messi đã ghi được 31 bàn tính đến thời điểm hiện tại, và nếu dựa trên các con số thống kê cùng phong độ dạo gần đây của Messi, chuyện anh soán ngôi đầu của Cristiano ngay sau rạng sáng mai là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong 6 trận thi đấu liên tiếp vừa qua, Messi đã có đến 14 lần lập công. Anh ghi 1 bàn trong chuyến làm khách của Barca trên đất Đức trước Bayer Leverkusen, lập cú “poker” vào lưới Valencia ngay trên sân nhà Camp Nou, “đánh cắp trứng gà” 1 bàn trước Atletico tại “chảo lửa” Vicente Calderon, đi vào lịch sử Champions League với 5 bàn trong 1 trận trước Bayer Leverkusen ở lượt về, cú đúp trước Racing tại El Sardinero và mới đây là 1 bàn thắng đẹp mắt đã thành thương hiệu trước Sevilla tại Sanchez Pizjuan. Cũng không nên quên rằng, Messi đã phải vắng mặt trong trận đấu trước Sporting Gijon do lãnh án treo giò vì nhận đủ 5 thẻ vàng.

Bên cạnh những cuộc “đi săn” các con số của những cầu thủ khác, Messi còn đang đứng trước cơ hội “săn” luôn chính bản thân mình. Mùa giải 2010-2011 ghi nhận thành tích 53 bàn trên mọi đấu trường của Messi. Hành trình chinh phạt những con số chưa bao giờ là chán, chưa bao giờ là không thể với Messi. Những con số được anh lập nên, thế thì anh có quyền hạ bỏ nó, để xây nên một cột mốc mới! 51 bàn hiện đang có trên mọi mặt trận là một con số vô song đối với bất kỳ một tay săn bàn nào nhưng ắt hẳn nó không phải là một “hằng số”.

Từ đây đến khi mùa giải kết thúc vẫn còn đó 3 mặt trận nữa để La Pulga viết mới lại sổ kỉ lục của bản thân anh. Nhưng trước Granada rạng sáng mai, sẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu anh làm mới nó ngay lập tức. Làm mới lịch sử FC Barcelona, làm mới BXH Pichichi và làm mới “nhật ký” ghi bàn của chính Messi, đó không phải là sứ mệnh của anh, đó chỉ là hệ quả được Leo để lại trong cuộc hành trình hưởng thụ bóng đá của bản thân mình!

Hoàng Thông


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm