Từ sự kém cỏi của hàng phòng ngự Barca: Năm tồi tệ nhất của Valdes

06/05/2013 14:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Treo giò, chấn thương, sự thiếu ổn định về mặt phong độ khiến Valdes đang trải qua mùa bóng tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Nhưng dù có nhận bao nhiêu bàn thua, thủ môn số 1 của Barca cũng chỉ là một nạn nhân từ sự đi xuống của hệ thống phòng ngự từng được coi là đỉnh cao của đội bóng xứ Catalunya.

Valdes đang là nạn nhân của hệ thống phòng ngự Barca

Trong thời kì đỉnh cao, Pep Guardiola đã nhấn mạnh đội bóng của ông luôn đáp ứng 2 tiêu chí: hiệu quả và cống hiến. Barca có thể thua nhiều bàn, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu đá đẹp và đích cuối cùng là chiến thắng. Việc vận hành quá tốt lối chơi tiki-taka đã không chỉ giúp Barca là một đội bóng tấn công đẹp mắt nhất thế giới mà còn là đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất.

Khi Valdes không còn "nhàn rỗi"

Khả năng cầm bóng siêu việt, và phòng ngự từ xa cực tốt đã khiến cho Victor Valdes trở thành một trong những thủ môn "nhàn rỗi" nhất ở thời điểm đó. Thực tế ấy đã được duy trì trong suốt 3 mùa giải đầu tiên dưới triều đại của Pep. Nhưng dù không có cơ hội để trổ tài nhiều, Valdes vẫn là thủ môn đáng tin cậy nhất, người có đóng góp trực tiếp đến thành công của cả đội.

Pep ra đi, vị thế của Valdes cũng thay đổi trong mùa giải năm nay. Chỉ sau một mùa bóng, niềm tin đặt vào thủ thành này đã suy giảm thê thảm. Theo những con số thống kê, Valdes đã trải qua mùa bóng tệ nhất kể từ khi anh được chọn là thủ môn số 1 của đội bóng. Cụ thể, mùa 2003-2004, Valdes chơi 14 trận cho Barca và để thủng lưới 15 bàn (tỷ lệ 1,07 bàn/trận). Những mùa sau đó, chưa khi nào Valdes lơi lỏng. Số bàn thua cao nhất là ở mùa 2007-2008, khi anh để thủng lưới 35 bàn trong 35 trận ở Liga, đạt tỷ lệ 1 bàn/trận trong khi số bàn thua thấp nhất là ở mùa 20010/11, với 16 bàn thua trong 32  trận (0,5 bàn/trận).

Ở mùa giải năm nay, Valdes đã để thủng lưới 32 bàn trong 29 trận ra sân, nghĩa là trung bình 1,10 bàn/trận. Đây cũng là tỷ lệ thủng lưới cao nhất từ trước đến nay của thủ thành này.

Sự đi xuống của cả một hệ thống

Việc Valdes sa sút xuất phát từ chính tâm lý của anh. Sau khi Pep chia tay Barca, anh cũng tuyên bố sẽ rời Barca khi hợp đồng hết hạn vào năm 2014. Dù là một cầu thủ chuyên nghiệp nhưng chắn hẳn Valdes cũng đã phần nào bị phân tâm bởi những dự tính cho tương lai. Cần phải nhấn mạnh khi đã bước sang tuổi 31, anh đang phải đối mặt nhiều hơn với những chấn thương (sẽ không đá ở trận đấu rạng sáng nay). Đó còn chưa kể án treo giò, khi anh đã phải nghỉ tới 5 trận chỉ vì hành vi thóa mạ trọng tài.

Những mùa giải thành công trong quá khứ của Valdes gắn liền với phong độ đỉnh cao của Pique, Abidal và Puyol. Nhưng hiện tại, sau hai ca ghép gan liên tiếp, Abidal đã không còn duy trì được đẳng cấp. Puyol cũng nghỉ thi đấu nhiều hơn vì những chấn thương hành hạ (2 năm liên tiếp phải phẫu thuật chấn thương đầu gối). Một mình Pique, dù xuất sắc, nhưng vẫn không thể cáng đáng khi Mascherano hay Adriano chỉ là những chuyên gia đóng thế.

Khi Valdes để thủng lưới quá nhiều cũng là lúc người ta buộc phải đặt câu hỏi về hệ thống phòng ngự của Barca. Như trên đã nói, Barca xây dựng được một nền tảng phòng ngự vững chắc dựa trên chính lối tấn công bốc lửa của họ. Nhưng ở mùa bóng này, Barca tấn công không còn sắc sảo trong khi khả năng phòng ngự cũng trở thành một vấn đề nan giải. Rất nhiều những bàn thua, trong đó có cả những bàn thua lãng nhách đã xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Thất bại với tổng tỷ số 0-7 trước Bayern ở Champions League là một ví dụ phản ánh chính xác nhất sự yếu kém của hàng thủ Barca.

Khi cả một hệ thống phòng ngự đang đi xuống, dù Valdes có xuất sắc đến mấy, anh cũng không thể ngăn đội bóng của mình phải nhận những bàn thua.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

0,5 Mùa bóng đỉnh cao nhất của Valdes là 2010-11, khi anh chỉ nhận 16 bàn thua trong 32 trận ở Liga, đạt tỷ lệ 0,5 bàn/trận.

47 Tính cả đấu trường Champions League, Valdes đã phải nhận tới 47 bàn thua ở mùa giải năm nay (32 ở Liga).

5 Trong quá khứ, Valdes đã 5 lần nhận giải Zamora (Thủ môn xuất sắc nhất mùa giải), trong đó có 4 mùa liên tiếp là 2008-09, 2009-10, 2010-11 và 2011-12


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm