Prandelli nhận định Italia vẫn là “cửa dưới” so với TBN

29/06/2012 06:52 GMT+7

(TT&VH Online) – Dù Italia đã đánh bại Đức với tỷ số 2-1 một cách thuyết phục trong trận bán kết EURO 2012 nhưng HLV Cesare Prandelli vẫn khiêm tốn cho rằng TBN mới là đội được đánh giá cao hơn ở trận chung kết vào ngày 1/7 tới đây.


HLV Prandelli đánh giá TBN cao hơn trong trận CK sắp tới - Ảnh Getty

Italia bị đánh giá thấp hơn khi bước vào trận bán kết cuối cùng tại EURO 2012 với Đức. Và quả thật, Đức đã nhập cuộc tốt và liên tục dồn ép Italia, nhưng bằng một lối chơi hợp lý, người Ý đã vượt lên dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên nhờ cú đúp của Mario Balotelli. Sang hiệp 2, Ý vẫn duy trì được một thế trận có lợi và người Đức chỉ có thể ghi được một bàn thắng danh dự sau quả penalty thành công của Mesut Oezil. Đánh bại Đức một cách ấn tượng, Italia sẽ gặp lại TBN trong trận chung kết bởi ở vòng bảng, hai đội từng hòa nhau 1-1.

“TBN vẫn được đánh giá cao hơn chúng tôi bởi họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm và họ luôn thống trị ở mọi trận đấu của mình. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đội bóng tuyệt vời – đội luôn luôn được chơi theo cách của mình – do đó, họ là ứng viên ưa thích”, Prandelli khiêm tốn phát biểu sau trận bán kết với Đức.

Vui mừng với màn trình diễn của Italia một cách tổng thể nhưng HLV Prandelli vẫn cảm thấy phiền lòng khi đội bóng của ông không thể kết thúc trận đấu sớm hơn cho dù đã có rất nhiều cơ hội trong hiệp 2 sau các pha phản công nhanh. Riêng Marchisio đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn từ các pha đối mặt với Neuer.

“Chúng tôi đã rất mệt mỏi trong 10 phút cuối, không chỉ bởi trận đấu kéo dài 120 phút với Anh mà còn bởi vì mặt sân. Italia đã có 4 cơ hội và xứng đáng dẫn trước 3-0 nhưng chúng tôi lại không thể tận dụng thành công”.

Mặc dù đánh giá cao TBN nhưng Prandelli nhấn mạnh rằng đội bóng của ông đang mơ đến một “giấc mơ lớn”, đó là vô địch EURO 2012. “Tôi tự hào vì đội bóng này. Các cầu thủ còn trẻ nhưng họ đã rất mạnh mẽ. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời như Pirlo. Nhưng chúng tôi không còn thời gian để ca ngợi anh ấy bởi trận đấu trước mắt là rất quan trọng. Khi đã mơ mộng, bạn phải có một giấc mơ lớn và đây mới chỉ là khởi đầu của giấc mơ mà thôi”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm