Đội tuyển Italy: Xin chào, 'tân binh' Pepito Rossi!

10/10/2013 06:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là câu mà các tifosi cũng như toàn đội Italy muốn nói nhất với Giuseppe Rossi. Sau những chấn thương liên tiếp những năm qua và phải chuyển đội bóng vì Villarreal xuống hạng, Rossi sẽ trở lại tuyển Italy trong hai trận cuối vòng loại World Cup 2014 gặp Đan Mạch và Armenia.

Tuyển Italy tập buổi đầu tiên tại Coverciano vào thứ Hai, ngày 7/10/2013, cũng tròn 2 năm từ ngày Giuseppe Rossi đá trận cuối cùng cho đội tuyển, ngày 7/10/2011, trận gặp Serbia ở Belgrade. Hai năm là quãng thời gian không quá dài, nhưng rất nhiều biến cố đã xảy đến với Rossi.

Ba tuần sau trận gặp Serbia, "Il Pepito" (Biệt danh của Rossi) gãy chân lần đầu tiên trong trận Villarreal-Real Madrid. Sáu tháng sau, anh tái phát chấn thương trong một buổi tập, và phải mất tổng cộng 3 lần phẫu thuật để trở lại sân cỏ. Tháng 1/2013, Rossi về Fiorentina, ra mắt ngày 19/5/2013 trong trận gặp Pescara mùa trước.

"Trong suốt quá trình hồi phục, tôi nghĩ rất nhiều về tương lai, về việc được chơi bóng trở lại ở châu Âu và những gì tôi đã trải qua", Rossi trả lời phỏng vấn trong ngày đầu tập trung đội tuyển. "Tôi học được rằng tôi cần phải tiến từng bước một, cần phải thật kiên trì".


Sau tròn 2 năm, Giuseppe Rossi mới trở lại tuyển Italy

Trước khi chấn thương, tiền đạo sinh tại New Jersey từng là Vua phá lưới của Olympic Italy tại Olympic Bắc Kinh 2008, và là thành viên của đội Italy dự Confederations Cup 2009. Nhưng sau đó, anh bị Lippi loại khỏi danh sách dự World Cup 2010, nên khi có cơ hội dự kỳ World Cup đầu tiên trong đời tại Brazil, Rossi rất háo hức: "Đó là giấc mơ của tất cả cầu thủ", anh nói. "Nhưng tôi học được rằng cần nỗ lực từng ngày, vì thế, tôi không muốn nghĩ quá xa. Tôi muốn nghĩ về buổi tập hôm nay, còn World Cup thì sau.”.

Anh muốn cố gắng hết sức vì cơ hội này: "Nó rất quan trọng với tôi", Rossi nói. "Tôi bắt đầu từ con số 0, như một cầu thủ mới. Serie A là một giải đấu khác biệt hoàn toàn, và tôi có nhiều thứ phải học với HLV mới và các đồng đội mới."

Tuyển Ý hiện rất cần một tiền đạo như Rossi. Stephan El Shaarawy đang chấn thương, và thực tế, phong độ cũng giảm sút rất nhiều. Pazzini cũng chấn thương. Phong độ của Daniel Osvaldo, Alberto Gilardino cũng rất thất thường. Có Rossi, Balotelli sẽ có người chia sẻ nhiệm vụ làm bóng để tập trung vào việc ghi bàn

Về việc tạo ra một cặp "good boy" - "bad boy" trên tuyển Ý, Rossi nói: "Tất cả chúng ta đều biết những kỹ năng của Mario", Rossi nói. "Nhưng tôi sẽ đá tốt dù bắt cặp với ai. Balotelli không hề xấu xa. Không ai là Thánh cả, kể cả tôi. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi có thể chơi cùng nhau...".

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Rossi và Balotelli có thể thành “cặp bài trùng”?

Sau tổng cộng 9 trận cho Fiorentina mùa này (Serie A và Europa League), Giuseppe Rossi đã ghi được 6 bàn, thực hiện 1 đường kiến tạo. Anh hiện là chân sút người Italy có phong độ tốt nhất vào thời điểm này.

Trở lại sau chấn thương, tiền đạo từng ghi 6 bàn trong 27 trận cho đội tuyển cảm thấy anh chẳng khác gì một tân binh, nhưng với phong độ hiện tại, các tifosi vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào anh. Rossi có thể là đối tác ăn ý với Balotelli.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm