04h00 ngày 13/12, Celta Vigo - Real Madrid: Bây giờ Cúp Nhà Vua cũng rất quan trọng

12/12/2012 13:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với 11 điểm kém hơn so với Barca, Liga gần như nằm ngoài tầm với của Real Madrid. Ở Champions League, đấu trường mang tới những rủi ro cao, Real có thể tiến xa nhưng chưa đảm bảo được khả năng vô địch. Tuy nhiên, Cúp Nhà Vua, giải đấu vốn bị Mourinho cho là ít quan trọng, lại có thể mang tới niềm tin trước một viễn cảnh trắng tay của Real ở mùa giải này.

Trong cuộc họp báo cho vòng đấu cuối cùng tại Liga mùa giải năm ngoái, Mourinho cùng với các trợ lý (gồm Karanka, Silvino Louro, Rui Faria và Morais) xuất hiện như những siêu sao Hollywood. Ông càng gây bất ngờ hơn khi tuyên bố "Cúp Nhà Vua là danh hiệu ít quan trọng nhất". Mourinho có cơ sở để tự tin với những phát biểu ở thời điểm đó, khi Real đã chắc chắn vô địch Liga, dừng bước ở bán kết Champions League sau khi bị Barca loại ở tứ kết cúp Nhà Vua.

Tuy nhiên, Mourinho đã mâu thuẫn với những phát biểu của mình. Đúng một năm trước đó, khi vừa tới Bernabeu, ông giúp đội bóng Hoàng gia giành Cúp Nhà Vua. Đó cũng là lý do, Mourinho và chủ tịch Perez đã cao giọng ca ngợi danh hiệu này như một chiến quả trong năm đầu tiên của cuộc tình Mourinho và Real Madrid. Mùa giải năm nay, cũng là năm thứ 3 Real dưới trướng Mourinho, có thể nhà cầm quân người Bồ sẽ một lần nữa mâu thuẫn với quan điểm của mình nếu như Real quyết tâm và có được danh hiệu Cúp Nhà Vua.

Ở thời điểm này, đây là giải đấu được cho là khả thi nhất của Real. Theo thể thực một-chọi-một, đội bóng nào xuất sắc nhất sẽ đủ bản lĩnh để đi tiếp cho đến trận đấu cuối cùng. Real lại đang có được thành tích đối đầu khá tốt với Barca ở mùa giải năm nay (vừa giành Siêu cúp TBN hồi đầu mùa giải) nên ngay cả khi gặp đại kình địch, họ cũng sẽ tự tin về cơ hội chiến thắng, nhất là trong những trận đấu mang tính chất một mất một còn.

Vấn đề quan trọng nhất của Real chính là tinh thần thi đấu. Nếu Mourinho tiếp tục Coi cúp Nhà Vua là danh hiệu ít quan trọng, họ sẽ phải trả giá cho sự hời hợt của mình. Ngược lại, nếu Real tôn trọng mọi đối thủ ở sân chơi này, họ có cơ hội để vào chơi trận chung kết, dù đối thủ của họ có thể là Barca.

Nhưng trước khi nghĩ đến Barca, thày trò của Mourinho cần phải quan tâm đến Celta Vigo. Khi phong độ đang ở thời điểm phập phù, bất cứ đội bóng nào cũng có thể trừng phạt sự bất ổn của Real. Thế nên, nếu không có được sự tập trung cao nhất, Real hãy coi chừng những cạm bẫy có thể sập xuống ở Balaidos đêm nay.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Celta Vigo: Varas - Mallo, Cabral, Tunez, Lago -Bustos, Lopez -De Lucas, Park, Krohn-Dehli - Aspas

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Varane, Pepe, Coentrao - Khedira, Alonso -Callejon, Oezil, Ronaldo - Benzema

Dự đoán: 1-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm