Wenger: Giữa thánh nhân và kẻ tầm thường

08/05/2016 08:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Wenger có ở lại đến hết hợp đồng này không? Đó là câu hỏi hầu như không ai có thể trả lời chắc chắn. Ở đây không phải là một đáp án đòi hỏi sự “chuẩn xác” mà là một đáp án dành riêng cho những Gunners, đòi hỏi họ thể hiện rõ tình cảm và quan điểm với Arsene Wenger, tượng đài của CLB.

1. “Phục vụ CLB chứ không phải phục vụ cho một chế độ quản trị. Arsene, đã đến lúc thay đổi”. Đó chính là biểu ngữ được nhìn thấy thường xuyên nhất trong thời gian gần đây ở Emirates. Biểu ngữ ấy không nên bị diễn dịch là “Arsenal cần đổi Arsene Wenger bằng một HLV mới mẻ khác” mà nên được hiểu là “Wenger hãy tự thay đổi mình, để phục vụ CLB, chứ đừng chiều theo giới chủ nữa”.

Điều đó cho thấy không phải Wenger đã mất lòng tin từ người hâm mộ mà thực tế, ông đang được kỳ vọng sẽ tạo áp lực lớn nhất để BLĐ Arsenal phải cải cách nhằm đưa CLB lên một tầm vóc mới. Usmanov từng nói rằng “Wenger là một tài sản lớn của Arsenal” và bởi thế, ông đủ tầm tạo áp lực. Arsenal đã qua giai đoạn eo hẹp về tài chính đến mức phải thắt lưng buộc bụng rồi. Họ đã thành một đế chế bóng đá có doanh thu thuộc hàng “top” trên toàn cầu. Vậy thì đòi hỏi của người hâm mộ là đúng. Nó cần phải được nâng cấp lên một tầm vóc mới, tầm vóc vĩ đại sánh ngang với những Bayern, Barca, và Real.

2. “Bạn không phải là Chúa trời khi mọi người đều nói về bạn như thể; bạn không đáng thương, không khốn cùng khi mọi người đều cho rằng bạn như thế. Sự thực là bạn luôn nửa nọ nửa kia”. Đó chính là những gì Wenger đã nói, và cuối cùng đã được sử dụng làm lời mở đầu cuốn sách “Wenger: một huyền thoại” của Jasper Rees.

Chính những gì Ferguson nói về Wenger càng khẳng định hơn tuyên ngôn ở trên. “Nhiều người chơi với ông ấy nói với tôi rằng ông ấy là một người bạn rất tốt. Nhưng tôi chẳng mong mình có thể tìm hiểu nổi ông ấy. Ông ấy luôn khép kín mình lại. Chưa bao giờ ông ấy uống cùng với tôi một ly sau những trận đối đầu cả”, Ferguson đã tiết lộ như thế và có lẽ, việc chưa được đối ẩm với Wenger đã khiến ông già gân Scotland luôn tặng Wenger một chai Bourgogne loại ngon trước trận Man United gặp Arsenal. Wenger đúng là con ngưởi “nửa nọ, nửa kia” là vì thế. Chúng ta có thể thấy ông là Thánh, là huyền thoại. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy ông tầm thường, thậm chí phá hại vì sự lạc hậu của mình. Nhưng ông không quan tâm đến điều đó. Và ông cũng chưa bao giờ mở lòng để người ta thực sự hiểu ông như thế nào.

Nếu thua Man City cuối tuần này, và sau đó Arsenal văng ra khỏi Top 4, mất suất dự Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 1997-98, rất có thể làn sóng “Wenger là tầm thường, hết thời và phá hại” sẽ mạnh như thủy triều đỏ, Wenger sẽ phải ra đi, khi hợp đồng của ông còn lại 1 năm nữa. Những người tạo nên cơn thủy triều ấy có thể sẽ hả hê lắm, nhưng vui thú ấy kéo dài được bao lâu? Những người kế tục có giúp Arsenal chống chọi lại với những khó khăn ngày một dầy thêm trong thời đại này? Và khi Arsenal không được như ý muốn của những người kêu gọi cải cách bằng một cuộc lật đổ ghế của người cầm đầu, chắc hẳn họ sẽ đọc lại những dòng cuối cùng của cuốn “Arsene Wenger: một thiên tài thuần khiết” của Tom Oldfield rằng: “Dù Wenger quyết định làm gì cho tương lai đi nữa, chắc chắn sẽ là một ngày rất buồn cho bóng đá Anh nếu Giáo sư cuối cùng cũng rời bỏ Arsenal”.

3. Man City chờ Pep đến, với dự đoán những người nhiều khả năng phải ra đi như Mangala; Bony; Fernando; Navas… Chẳng gì thì Pellegrini cũng rời Man City và Pep sẽ xây dựng lại một bộ khung mới. Nếu lúc ấy Wenger còn ở lại, và ông quyết định mua rẻ vài cái tên mà Man City thải ra, có thể sẽ lại có những dè bỉu dành cho ông. Nhưng biết đâu chừng, ở mùa giải cuối cùng của hợp đồng này, ông sẽ làm được cái điều mà ngay cả ông cũng chờ đợi lâu nay, với những bản hợp đồng hàng thải từ Man City kể trên. Đó là trở lại ngôi vô địch Anh, điều có thể khiến tất cả coi ông lại như Thánh.

Mà với cách làm của Wenger, khả năng ấy cũng có thể lắm…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm