CĐV U23 Việt Nam tại sân Bishan: Tự hào hai tiếng Việt Nam

30/05/2015 05:30 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Brunei diễn ra vào lúc 16h00, thời điểm mà các công sở, cửa hàng, nhà máy và trường học ở Singapore vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 600 người hâm mộ có mặt tại Bishan và các CĐV áo đỏ sao vàng đã đem tới một không khí ngày hội thực sự cho SEA Games 28.

Phải gần đến giờ bóng lăn, khu vực chỗ ngồi ở cửa số 5 - cửa dành riêng cho các CĐV Việt Nam trên sân Bishan mới bắt đầu kín dần các ghế trống. Do vướng bận công việc hàng ngày, nên các CĐV Việt Nam tới sân khá rải rác và nhóm đông nhất cũng chỉ có khoảng 10 người.

Không có số lượng lớn, song những CĐV Việt Nam luôn nổi bật nhất và thu hút được sự chú ý của những ai có mặt tại sân Bishan. Họ rất dễ nhận ra bởi những chiếc áo đỏ sao vàng, những chiếc băng-đô quấn trên đầu mang dòng chữ: “Việt Nam chiến thắng” hoặc những lá cờ đỏ sao vàng được vẽ trên khuôn mặt.

Đặc biệt nhất và cũng gây chú ý nhiều nhất trên sân Bishan trước giờ bóng lăn chiều qua là anh Hồ Văn Phong, một người dân ở Vũng Tàu đang đi công tác tại Singapore. Anh Phong đã vác tới sân một chiếc trống rất lớn và đây là dụng cụ cổ vũ “chuyên nghiệp” nhất mà các CĐV Việt Nam có được trong ngày U23 Việt Nam ra quân ở SEA Games.

“Đây là chiếc trống mà của Hội CĐV Việt Nam gửi tôi mang sang đây. Ở nhà họ biết rằng mọi người bên này khó có thể chuẩn bị được dụng cụ để cổ vũ nên nhờ tôi mang tới trước. Dù nó khá cồng kềnh, nhưng tôi vẫn cố gắng mang theo”, anh Phong cho biết.

Nhưng cũng nhờ chiếc trống của anh Phong, mà không khí trên sân Bishan chiều qua đã sôi động hơn hẳn và nó giúp cho phần cổ vũ của các CĐV Việt Nam trên khán đài trở nên cuồng nhiệt hơn.

Sau mỗi nhịp trống, những tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam” vang lên và sự khích lệ không biết mệt mỏi của người hâm mộ trong thời tiết nắng nóng lên tới 37 độ C đã góp phần tạo nên một hiệp đấu thứ nhì bùng nổ với 5 bàn thắng ghi được cho các chân sút của U23 Việt Nam, sau 45 phút đầu tiên với muôn vàn khó khăn.

Sự cuồng nhiệt trên khán đài còn được duy trì bằng những bài hát liên tiếp được vang lên. “Nối vòng tay lớn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” là 2 ca khúc được các CĐV Việt Nam hát nhiều lần nhất trong buổi chiều qua. Có cảm giác, họ hát như thể lâu lắm rồi mới được hát, với tất cả sự phấn khích và tình cảm dành cho đội bóng áo đỏ thi đấu ở dưới sân.

“Anh Tấn Tài đẹp trai cố lên” và cả khán đài bật cười, sau khi một bạn gái sinh viên khá xinh xắn hô vang, trong một tình huống hậu vệ của U23 Việt Nam đua tốc độ và cố gắng ngăn cản một pha bóng tấn công của U23 Brunei. Và trong trận đầu chiều qua, các cô gái Việt Nam cũng là những người ghi điểm nhiều nhất trong một buổi chiều bùng nổ của các CĐV Việt.

“Cổ động viên của Việt Nam thật thú vị và cuồng nhiệt. Từ trước tới nay, rất hiếm khi có đông người Việt Nam tập trung ở một chỗ như thế này. Tôi biết là các bạn rất yêu bóng đá, yêu đội bóng của mình qua hình mà tôi từng được chứng kiến ở AFF Cup những năm trước, nhưng thực sự tôi vẫn cảm thấy bất ngờ”, đó là chia sẻ của anh Lim, một nhân viên an ninh làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự và hướng dẫn các CĐV vào khu vực ghế ngồi ở cửa số 5.

Các CĐV Việt Nam đã và đang mang đến phần còn thiếu duy nhất của SEA Games 28 lúc này, đó là không khí cuồng nhiệt của các trận đấu. Và chắc chắn trong những ngày tới, khi lịch thi đấu của U23 Việt Nam diễn ra muộn hơn, sân Bishan lại tiếp tục được hâm nóng bởi những chiếc áo đỏ sao vàng.

Bằng Linh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm