Đếm ngược ngày Mourinho rời Real

17/12/2012 10:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Celta Vigo là một bất ngờ, hòa Espanyol là một điều tiếc nuối. Nhưng nó cũng hợp lý với một Real đá rất kém trong mùa giải năm nay. 6 thất bại sau 4 tháng đầu của mùa giải, đã đến lúc Mourinho và Real chia tay để tốt cho cả hai?

1. Jose Mourinho không phải một người thích đổ lỗi cho các cầu thủ. Trong sự nghiệp của mình, sau mỗi thất bại, thường thì ông sẽ tự nhận trách nhiệm về mình và bảo vệ những người học trò tránh khỏi cuộc tấn công của truyền thông lẫn người hâm mộ.

Để bảo vệ cầu thủ của mình, Mou không ngần ngại đưa ra những tuyên bố nặng nề với giới truyền thông hay chỉ trích đội ngũ trọng tài. Đôi khi, ông sẵn sàng bước vào những cuộc tranh cãi gay gắt với đối thủ.



Real có nên sa thải Mourinho - Ảnh Getty

Chính vì lúc nào cũng bảo vệ cầu thủ, gần như đi bất kỳ CLB nào Mou cũng có những người trung thành tuyệt đối. Trường hợp của Essien là một ví dụ. Sau khi bị Chelsea hắt hủi, tiền vệ người Ghana đồng ý đến sân Bernabeu theo hợp đồng mượn để làm việc cùng Mou.

Ngay khi vừa đặt chân đến Bernabeu, Essien thẳng thắn thừa nhận anh xem Mou như người cha thứ hai của mình. Trong thời gian dẫn dắt Inter, Mou cũng có những học trò cưng như Maicon hay Sneijder. Cho đến trước khi chọn Man City làm điểm đến, Maicon từng làm mình làm mẩy để mong rời Inter và tái ngộ Mou ở thành Madrid. Nhưng điều đó bất thành vì Inter nhất quyết không nhả anh.

2. Khi Real thất bại trước Celta Vigo, Mou vẫn nhìn nhận trách nhiệm của bản thân. Mou vẫn thường nói rằng, khi một đội bóng thất bại thì trách nhiệm đầu tiên phải là người chỉ đạo chiến thuật.

Tuy nhiên, sau khi thừa nhận bản thân mình có lỗi, cũng như sai lầm khi không đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ Alvaro Morata, Mou đã hướng sự chỉ trích sang một số học trò đá chính trận đấu ở Balaidos. Đó thực sự là một bất ngờ lớn, vì Mou không có thói quen như vậy.

“Có những cầu thủ khiến tôi thực sự thất vọng”, Mou lên tiếng sau trận đấu. Không những thế, nhà cầm quân 49 tuổi này còn thừa nhận một vấn đề nhạy cảm được một phóng viên đặt ra trong cuộc họp báo: “Tôi đồng ý với bạn về việc có một vài cầu thủ không muốn đá trận này. Trời mưa to, lạnh, và chỉ là trận đấu Cúp. Nhưng đây là trách nhiệm của tôi, vì tôi đã quyết định chọn họ”.

Chưa bao giờ người ta thấy Mou nói chuyện thoải mái như thế khi dự họp báo, mà những câu hỏi đặt ra đánh thẳng vào vấn đề nội bộ của Real, vốn không còn là tập thể hoàn toàn đồng lòng. “Thường thì sai lầm thuộc về HLV, cũng như các lựa chọn của ông ta. Nhưng không phải lúc nào HLV cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm”.

Mou đã thực sự thất vọng với một số cầu thủ con cưng của mình!

3. Khi mối quan hệ với Chủ tịch Florentino Perez vẫn đang bế tắc, giờ đây đến lượt chính các cầu thủ làm cho Mou thất vọng. Điều đó phải chăng báo hiệu một bước ngoặt mới cho Real và Mou, về cuộc chia tay trong tương lai gần?

Điều đó không phải không có khả năng, khi mà chỉ 4 tháng đầu tiên của mùa giải (chưa qua hết một nửa quãng đường), Real đã thua nhiều hơn tổng số trận thất bại trong cả mùa trước. 6 trận thua cũng bằng đúng với con số của cả mùa giải đầu tiên mà Mou đến Bernabeu, thời điểm của bước đầu đặt nền móng đội hình.

Hơn nữa, Mou dù là một HLV của danh hiệu, nhưng ông chỉ như kẻ ăn xổi ở thì. Với Porto và Inter, chiến thắng đến với Mou ngay lập tức, hoặc chậm lắm là mùa giải thứ hai ông sẽ có Champions League. Sau đó là những cuộc chia tay để lại dư chấn lớn cho đội bóng.

Với Chelsea và bây giờ là Real, Mou đã không thành công ngay lập tức với giấc mộng Champions League. Kết quả, thời gian là kẻ thù với “Người đặc biệt”. Ông bị Chelsea sa thải khi mùa giải thứ 4 chỉ vừa đi qua một tháng. Trước đó, ở mùa thứ ba, ông cũng chỉ giúp The Blues giành hai danh hiệu nhỏ, League Cup và FA Cup.

Mùa thứ ba của Mou với Real đang trôi qua trong thất vọng. Chia tay, dù theo cách nào đi nữa, là điều tốt cho cả hai?

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm