Uruguay: Suarez che mờ... Cavani để tiến gần Real

18/06/2013 13:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu thiếu ý tưởng, chỉ biết trông chờ vào Luis Suarez, Uruguay đã tiếp tục phải nhận thất bại trước Tây Ban Nha.

Hồi tháng Hai năm nay, Uruguay từng thúc thủ trước Tây Ban Nha và sau 4 tháng, đoàn quân của huấn luyện viên Oscar Tabarez vẫn không thể thu hẹp được khoảng cách.

Đội bóng một người

HLV Tabarez từng hy vọng sơ đồ 4-4-2 với cặp Luis Suarez và Edinson Cavani đá cao nhất sẽ là chìa khóa mở toang hàng thủ Tây Ban Nha nhưng rốt cuộc, đã phải chuốc lấy thất vọng. Thiếu những cầu thủ chạy cánh chuyên nghiệp trong khi nhạc trưởng Nicolas Lodeiro quá non nớt trước tuyến giữa toàn sao của Tây Ban Nha, Uruguay gần như chỉ biết đứng nhìn đối thủ trình diễn tiki-taka (thời lượng kiểm soát bóng chỉ là 25%, thậm chí 9 phút đầu chỉ là…8%).

Trong những lần hiếm hoi có bóng, các cầu thủ Uruguay thường phất thật mạnh lên cho Suarez và Cavani tự xử lý. Trước đây, Uruguay từng thành công với lối chơi này bởi Forlan và Suarez phối hợp rất ăn ý. Hiện tại thì thất bại do tiền đạo của Liverpool vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với Cavani dù ngoài đời là những người bạn thân. Cả 2 đều hoạt động năng nổ nhưng không có bất kỳ mối liên lạc nào, và dễ dàng bị cặp trung vệ Sergio Ramos và Pique hóa giải.

Không có những đòn miếng rõ ràng, Uruguay phải trông chờ vào những tình huống cố định (3/4 cú sút của họ ở trận này đến từ các pha đá phạt) và một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 88, Suarez đã tung ra một cú sút phạt mẫu mực từ cự ly khoảng 27 mét, ghi bàn duy nhất cho Uruguay. Ở mùa giải năm nay (tại cả Liverpool lẫn ĐTQG), đây là bàn thứ 6/33 của Suarez từ những pha đá phạt.

Bàn thắng này một lần nữa cho thấy sự phụ thuộc thái quá vào Suarez của Uruguay. Trong 4 lần ra sân gần đây, tiền đạo của Liverpool đã ghi cả 3 bàn thắng của "La Celeste". Dù chỉ đá 10/12 trận tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ nhưng một mình Suarez đã ghi tới 8/18 bàn của Uruguay. Không quá nếu nói Uruguay hiện là đội bóng một người, thành bại phụ thuộc chủ yếu vào chân sút có cặp răng thỏ.

Tiến gần Real

Tuy không thể giúp Uruguay tránh một thất bại nhưng cú sút phạt siêu đẳng cũng rất hữu ích với Suarez: giúp tiền đạo này tiến gần hơn với các đại gia, đặc biệt là Real Madrid. Suốt thời gian qua, Suarez liên tục đánh tiếng muốn tới sân Bernabeu nhưng Real dường như vẫn chưa đoái hoài tới tiền đạo của Liverpool. Các mục tiêu chuyển nhượng chính của "Kền kền trắng" là HLV Carlo Ancelotti, Gareth Bale và Edinson Cavani.

Có một may mắn cho Suarez là ở trận gặp Tây Ban Nha, "đối thủ" Cavani đã chơi rất mờ nhạt. Cả trận tay săn bàn của Napoli chỉ chạm bóng 26 lần, có đúng một cú sút. Ngược lại, ngoài pha sút phạt đẳng cấp, Suarez còn là cầu thủ Uruguay nổi bật nhất trên sân: tiền đạo của Liverpool có mặt ở mọi điểm nóng, trong cả tấn công lẫn phòng ngự và có một đường chuyền quyết định nhưng các đồng đội không tận dụng thành công.

Lép vé đôi chút so với Cavani về thể lực, nhạy cảm với bàn thắng nhưng Suarez toàn năng hơn hẳn: giỏi rê dắt, qua người, sút xa, sút phạt lẫn kiến tạo. Pha lập công đẳng cấp vào lưới Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ là một lời thuyết phục đầy sức mạnh, buộc Real phải chuyển sự chú ý sang Suarez. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra bởi trong vụ Cavani, "Kền kền trắng" có phần lép vế so với hai đại diện của Premier League là Chelsea và Man. City.

Nếu Real vẫn ngó lơ, Suarez có thể hy vọng sự chú ý của Bayern, nơi HLV Pep Guardiola rất "kết" những tay săn bàn có kỹ thuật, chơi toàn năng. Đang mắt kẹt ở vụ Robert Lewandowski, Bayern có thể chi đậm để mua Suarez nếu chân sút này tiếp tục bùng nổ tại Confederations Cup 2013.    

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Suarez: Ghi bàn, giá vẫn thế!

Khi được tờ Marca hỏi giá chuyển nhượng có tăng sau khi ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha hay không, Luis Suarez đã cười lớn và cho rằng không có chuyện này. Suarez cũng tiết lộ không muốn mua lại điều khoản giải phóng hợp đồng (trị giá 40 triệu bảng) và thay vào đó, chờ các đội bóng thương thảo với nhau. Suarez cũng một lần nữa khẳng định rằng Real Madrid và Barcelona là những đội bóng hàng đầu thế giới và được khoác áo 2 gã khổng lồ này là mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới.

Cuối tuần qua, Suarez đã không tiếc lời chỉ trích Liverpool: "Điều khiến tôi khó chịu là Liverpool không được dự Champions League và cũng không đủ sức cạnh tranh chức vô địch Premier League. Tiếng nói của cầu thủ rất quan trọng và họ cần lắng nghe. Nếu tôi muốn ra đi, họ phải để ý tới các đề nghị. Những gì tôi mong muốn là sự tôn trọng". Trang Mirror cho biết Liverpool dường như đã sẵn sàng bán Suarez với điều kiện Real phải các thêm một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm