Sân Hàng Đẫy, HN.T&T-V.NB: Trắng tay, mất ngôi đầu

15/07/2012 06:53 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Sau khi V.NB chỉ còn chơi với 10 người do đội trưởng Tiến Thành nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, HN.T&T dồn ép đội khách liên tục và ghi liền 2 bàn để san bằng tỷ số 2-2. Thế nhưng, pha làm bàn quyết định của Sanogo Moussa cho V.NB đã dập tắt hy vọng có điểm của đội chủ nhà.

SHB.ĐN đã tận dụng tốt cơ hội mà họ có được để chiếm lĩnh ngôi đầu nhưng việc HN.T&T đánh mất lợi thế trong cuộc đua đến ngôi VĐ thì trước tiên, họ phải tự trách mình. Không ai ngờ hàng phòng ngự có tiếng là được tổ chức tốt trong 20 trận đấu trước đó lại liên tiếp mắc sai lầm, tạo điều kiện cho các tiền đạo đối phương có cơ hội dứt điểm thuận lợi. Và cho dù thủ môn Hồng Sơn có cố gắng đến mấy thì cũng không cản được 2 tình huống dứt điểm cơ bản của Gustavo ở các phút 13, 48 và sau đó là Sanogo Moussa (81’).

Không những mắc sai sót trong phòng ngự, khả năng bọc lót, hỗ trợ cho nhau kém, các cầu thủ HN.T&T trong trận đấu chiều qua còn tự đánh mất đi những thế mạnh của mình trên mặt trận tấn công, bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Liên tiếp Văn Biển, Sỹ Cường rồi Hồng Tiến gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, buộc HLV Phan Thanh Hùng phải đưa Tiến Dũng, Văn Hiếu rồi Xuân Tú vào sân thay thế và đương nhiên, đây chỉ là các giải pháp tình thế.



HN T&T (áo trắng) gục ngã đúng vào thời điểm họ được kỳ vọng nhiều nhất. Ảnh: V.S.I

Chắp vá về con người cộng thêm lối chơi đeo bám quyết liệt, áp sát của đội khách nên lối chơi phối hợp nhỏ của HN.T&T gần như bị mất tác dụng. 2 bàn thắng mà đội chủ nhà có được trong hiệp 2, ở các phút 76 rồi 80, do công của Samson và Văn Quyết một phần cũng bởi thời điểm đó V.NB bị mất người, nếu không đâu có dễ dàng cho họ đến thế. Nhưng trong một thế trận mà hàng phòng ngự của HN.T&T cứ sai lầm nối tiếp sai lầm như thế thì việc trắng tay cũng không phải điều gì đó quá bất ngờ.

Đành rằng trong hiệp 2 của trận đấu Gonzalo và Văn Quyết cũng đã từng dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc nhưng như đã nói ở trên, cứ mắc sai lầm là phải trả giá đắt và các cầu thủ HN.T&T đã ở trong hoàn cảnh như thế.

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng chỉ có một cách lý giải duy nhất là các cầu thủ HN.T&T trận này chơi không tốt, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, và đó là nguyên nhân dẫn đến cú sảy chân đáng tiếc này. Nhưng cũng phải ghi nhận những nỗ lực và sự bền bỉ của V.NB. Chính thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ bằng chiến thắng này đã tăng phần kịch tính cho cuộc đua đến ngôi VĐ vì mở ra cơ hội cạnh tranh cho không chỉ SHB.ĐN mà cả SG.XT nữa.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm