Sau thất bại của Nam Định tại giải hạng nhì: Thành Nam như có tiếng ai oán

09/08/2012 15:08 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH)- Đã không còn đủ các tuyến trẻ (từ thầy đến trò) để duy trì, hay ít nhất là lấp đầy hệ thống 5 sân tập hiện đại ở Trung tâm bóng đá Nam Định. Đó là lý do cơ bản khiến lãnh đạo, cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên của Trung tâm chẳng cần thiết phải đoái hoài gì đến việc cỏ hoang đã xâm lấn hết 2 sân làm gì cho cam.

Đã có ý tếu táo, hay là chuyển đổi mô hình kinh doanh – mục đích sử dụng Trung tâm bóng đá trở thành trang trạng nuôi bò sữa nhỉ?! Phải, trồng cỏ nuôi bò (sữa) cũng hái ra tiền, chứ không đùa. Nhưng quan trọng hơn là nó khiến cho người ta không còn chịu cảm giác lãng phí, xót xa.

Nếu như trước đây, Trung tâm bóng đá Nam Định từng là điểm đến lý tưởng của rất nhiều CLB chuyên nghiệp, thậm chí cả các ĐTQG cho những chu kỳ huấn luyện, bởi hệ thống sân tập đạt chuẩn (được trồng thuần bằng cỏ chỉ). Trung tâm vì thế cũng có đồng ra đồng vào, tiện việc chăm bẵm. Nhưng…



Mikado Nam Định, bao giờ cho đến ngày xưa?

Đối tác cũ gần nhất từng tìm về Nam Định lập đại bản doanh, trước khi bước vào các trận đấu với những đại diện phía Bắc là K.Khánh Hòa. Và hết! Từ vài năm nay, các ĐTQG luôn chọn Mỹ Đình, Thành Long hoặc thậm chí là Hàm Rồng để “mài gươm” trước mỗi giải đấu lớn. Dứt khoát không phải Nam Định nữa.

Trung tâm bóng đá đã thế, ngó qua sân Thiên Trường lại càng xót hơn. Công trình tiền tỷ này đã phơi nắng từ gần một năm qua, khi Nam Định rớt xuống hạng Nhì. Bóng đá (đỉnh cao) coi như đã chết với một bộ phận người hâm mộ Nam Định, trên chính mảnh đất văn hiến văn vật này.

Như tất cả đã biết, năm 2003, Thiên Trường được xây mới (trên nền sân cũ Chùa Cuối) làm địa điểm thi đấu một số trận đấu môn bóng đá tại SEA Games 22. Nhưng rõ ràng việc đưa một trong những dự án điểm (cơ sở hạ tầng) về với Nam Định không chỉ dùng cho mỗi SEA Games.

Các cấp lãnh đạo của Nam Định đã ghi điểm và tiếp tục phổng mũi, khi đội một Sông Đà Nam Định làm mưa làm gió ở V-League một năm sau đó. Cũng mùa giải 2004, đội U21 Nam Định đoạt chức vô địch giải U21 toàn quốc. Bóng đá Nam Định lên hương và Thiên Trường phải được tận dụng, tận thu một cách tối đa.

Bằng với “gói” Thiên Trường, cũng như phát triển hệ thống sân bãi Trung tâm bóng đá Nam Định lên một tầm cao mới, bóng đá Nam Định nức tiếng cả nước và tất cả đều thấy, phong trào tập luyện bóng đá ở đây lên cơn sốt (rất nhiều các thế hệ cầu thủ trẻ Thái Bình cũng đổ về đây).

Chỉ có điều, “thời kỳ trăng mật” không kéo dài như mong đợi, sau những lệch lạc hay đúng hơn là sai lầm trong quan điểm làm bóng đá của địa phương này. Sự đi xuống của bóng đá Nam Định cũng là bắt đầu cho những thất thoát khó “đỡ” nổi, cả về nhân lực, lẫn tiền lực và trí lực...

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm