Tiền vệ Hoàng Thịnh: Chờ lần thứ 4

09/05/2013 09:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 3 năm liên tiếp đều nằm trong danh sách ứng cử viên cho danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm”, nhưng cả 3 lần giải thưởng đều không đến tay Hoàng Thịnh, song tiền vệ trẻ của SLNA cũng có những phần thưởng, những niềm vui khác…

Hoàng Thịnh (phải) vẫn còn cơ hội để giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Ảnh: T.U.V

1. Nói về giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm”, Hoàng Thịnh tâm sự thật lòng: “Cầu thủ đi đá bóng, ai mà không muốn có một danh hiệu cá nhân nào đó riêng cho mình, nhất là với những cầu thủ trẻ. Em đã 3 lần nằm trong danh sách ứng cử viên, năm nay cũng lại không được nhưng vẫn vui. 2 năm trước thì Văn Quyết được, năm nay thì Phi Sơn cũng rất xứng đáng, rất vui vì một đồng đội cùng CLB, một cầu thủ Nghệ An được trao giải”.

Hoàng Thịnh cũng muốn nói một lời cảm ơn: “Em muốn cảm ơn đến các thầy, đồng đội, người hâm mộ đã luôn động viên cổ vũ, và cả các nhà báo, phóng viên đã luôn lưu ý, dõi theo mình”.

Hoàng Thịnh chơi đơn giản mà hiệu quả, làm nhiệm vụ “dọn dẹp” ở giữa sân, đá ít “màu mè, tô vẽ”. Ngay ở giải U21 báo Thanh Niên năm 2012, Hoàng Thịnh với chiếc băng đội trưởng đã chơi rất tốt ở giữa sân, để Phi Sơn hay Đình Bảo phía trên có điều kiện phô diễn kĩ thuật và ghi những bàn thắng đẹp mắt.

Vẻ ngoài thư sinh, nhưng nhờ thể hình cùng thể lực tốt, Hoàng Thịnh trưởng thành hơn sơ với tuổi. Năm 2011, lên đội một SLNA, Hoàng Thịnh được hưởng luôn hương vị ngọt ngào của chiến tích vô địch V-League và được coi là một phát hiện của đội bóng xứ Nghệ. Đá đội một SLNA nửa mùa giải 2011, Hoàng Thịnh được HLV Falko Goetz triệu tập vào ĐT U23 QG tham dự SEA Games.

Sang năm 2012, Hoàng Thịnh chơi tốt ở giải U21, được gọi lên ĐT U22 QG rồi ĐTQG. Suốt thời gian dài, Hoàng Thịnh vẫn duy trì được sự tiến bộ về chuyên môn. Thịnh chia sẻ: “Ở SLNA thì chẳng có chuyện cứ lên được ĐTQG là về CLB có suất đá chính, HLV Hữu Thắng luôn chỉ để những cầu thủ có phong độ tốt nhất ở đội vào sân. Để giữ được vị trí ở SLNA luôn rất khó, và bất cứ ai cũng phải cố gắng, nỗ lực liên tục”.

Những trận đấu gần đây nhất ở V-League, Hoàng Thịnh vào sân đá trung vệ, và HLV Hữu Thắng đã đưa ra nhận xét: “Tôi hài lòng về cầu thủ Hoàng Thịnh, tôi cũng muốn các cầu thủ của tôi chơi đa năng khi đội bóng cần”.

2. Nhà Hoàng Thịnh ở ngay gần sân Vinh, Thịnh sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng gốc gác của cầu thủ này lại là ở Đà Nẵng. Ông nội của Hoàng Thịnh là người gốc Đà Nẵng, ra Nghệ An tập kết, chiến đấu rồi sau đó ở lại và trở thành cán bộ của Sở TDTT Nghệ An, phụ trách các môn điền kinh, võ thuật.

Nhà Thịnh có 2 chị em, cha mẹ Thịnh không theo nghiệp thể thao. Ông nội là người có những sự ủng hộ đầu tiên, và ủng hộ nhiều nhất cho niềm đam mê với thể thao, với bóng đá của cậu nhóc Hoàng Thịnh.

Năm 11 tuổi, Thịnh đi đá giải Hội khỏe Phù Đổng cho cấp tiểu học, rồi lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch tuyến trẻ Nghệ An. Năm 13 tuổi, Thịnh bắt đầu ăn tập rồi đi đá giải đầu tiên trong đời ở Thái Nguyên. Giải đấu đó có bầu chọn cầu thủ xuất sắc của trận đấu và Hoàng Thịnh có những niềm vui đầu đời khi liên tục được bầu chọn. 13 tuổi, Thịnh cũng lần đầu đeo băng đội trưởng một đội bóng, và liên tục là đội trưởng của các ĐT U17  đến U21 của cả đội bóng SLNA và các ĐT trẻ QG.

Suốt những năm theo tập bóng từ lứa trẻ, ông nội luôn dõi theo Ngô Hoàng Thịnh. Cho đến tận bây giờ, Thịnh nói và không giấu được những sự tự hào xen lẫn yêu thương kính trọng: “Ông đã hơn 70 tuổi rồi, mà trận nào SLNA đá ở sân Vinh, ông cũng đi xem, đi để nhìn thấy cháu ra sân chơi bóng, đi để cổ vũ cho cháu. Ông nội chính là CĐV đặc biệt nhất của cả cuộc đời em. Còn mỗi lần ra sân, dù đá ở sân nào, em cũng nhìn lên những khán đài, nơi có những CĐV SLNA đầy nhiệt huyết, những người đã luôn cổ vũ và động viên cho em”.

Nhà ở gần sân bóng, được nghỉ không phải tập luyện là Hoàng Thịnh lại trở về với gia đình, với cha mẹ và ông nội mình. Không có một giải thưởng cá nhân để làm quà cho ông nội, nhưng với những gì đã bước đầu làm được, đã được ghi nhận, Hoàng Thịnh trở thành niềm tự hào của gia đình.

3. Hoàng Thịnh mới 21 tuổi, mục tiêu của tiền vệ này là có mặt ở ĐT U23 tham dự SEA Games cuối năm nay. Thịnh còn đá được một kì SEA Games nữa. Thịnh vẫn còn trẻ, và cả cái giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc của năm quá tam ba bận chưa đến với mình, Hoàng Thịnh cũng vẫn còn cơ hội để đoạt giải.

Mà điều đó cũng chưa hẳn đã quá quan trọng, sự tin tưởng của các thầy, sự yêu mến của những CĐV SLNA, những nụ cười vui của ông nội, đấy đã là phần thưởng cho sự thầm lặng cống hiến của Hoàng Thịnh.

Quang Thái
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm