Quả bóng vàng Huỳnh Quốc Anh và những kỷ niệm khó quên

09/05/2013 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Người viết vẫn nhớ như in cái đêm 28/12/2005, cùng đồng nghiệp báo Công an Đà Nẵng lặn lội lên Bắc Trà My, tìm đến nhà Huỳnh Quốc Anh. Lúc đó bố mẹ Quốc Anh chưa biết con mình bị bắt. Chúng tôi không dám thông báo tin buồn ấy, nhưng có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của những vị khách không mời đã khiến bố mẹ Quốc Anh, bằng linh cảm của đấng sinh thành, đã nhận ra có gì không ổn với con mình.

Và chúng tôi cùng căng thẳng xem bản tin 24/7 của VTV. Xem xong, mẹ Quốc Anh đổ vật xuống như cây chuối bị phạt gốc. Bà bị bệnh tim, lúc ấy thật hiểm nghèo. Trong khi ông Huỳnh Thu như lạc đi, ôm lấy vợ, rồi hết ra ngõ lại vào bàn thờ thắp hương, miệng thì lẩm bẩm: “Không thể, sao lại thế này”. Họ lôi ra những bằng khen học tập của con, kể lại những chiến tích học tập của “cu Tý”.



Huỳnh Quốc Anh trưởng thành sau cú vấp ngã đầu đời. Ảnh: Quang Nhựt

Đến khi xem lại bản tin cuối ngày thì họ buộc phải tin vào sự thật. Tối đó chúng tôi ngủ ngay trên cái phản nơi “cu Tý” Huỳnh Quốc Anh ngủ. Ngoài cửa sổ gió tơi bời, mưa như rách bầu trời, càng cảm nhận đến tận cùng sự cay đắng của đời cầu thủ, sự bất hạnh của bố mẹ Huỳnh Quốc Anh. Hôm sau TT&VH đăng bài Lên Trà My, thương và giận Quốc Anh.

Sau này nghe Quốc Anh kể rằng, khi được cơ quan điều tra cho tại ngoai về quê ăn tết, về đến sân bay Đà Nẵng, anh đã phải trốn vào toilet để tránh rất nhiều người đang “sục sạo” tìm mình, mà trái tim quặn thắt. Hôm sau TT&VH cũng viết bài Sống ở trên đời…

Sau đó, ông Nguyễn Xuân Phong, nay là hiệu phó Đại học FPT, đã liên lạc với TT&VH  nhờ  làm cầu nối để cho Quốc Anh một con đường, đấy là nhận vào học lớp đào tạo lập trình viên quốc tế…

Nhắc lại như thế, để nói rằng Huỳnh Quốc Anh đã nỗ lực thế nào, và cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng, vẫn có rất nhiều điều kỳ diệu. Giờ thì Quốc Anh đã lấy lại giá trị của mình, cả đại gia đình đã chuyển ra Đà Nẵng. Khi viết những dòng này, chúng tôi vẫn nhớ như in cái đêm Trà My năm ấy, nhưng với tâm trạng khác, phải nói là vui với Quốc Anh.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm