Than Quảng Ninh cắt đứt mạch thua

07/04/2014 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Có được đội hình mạnh nhất hiện có cộng thêm động lực từ sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã bỏ lại sau lưng những thất bại liên tiếp để trở lại với mạch chiến thắng.

Trước khi trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HV.An Giang diễn ra chiều qua, CĐV đội chủ nhà đã tập trung lực lượng, tổ chức diễu hành trên các tuyến phố chính ở thành phố Cẩm Phả chừng 3 giờ trước trận đấu để tiếp lửa cho HLV Đinh Cao Nghĩa cùng các học trò. Có được động lực tinh thần ấy, Than Quảng Ninh vào trận bằng tinh thần quyết tâm cao và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Minh Nhựt bên phía HV.An Giang ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, cũng phải đến phút 15 của trận đấu, lời cảnh báo mới được đội chủ nhà đưa ra. Tiền đạo Uche, cầu thủ cũ của chính HV.An Giang bất ngờ thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái, bóng đi qua tầm khống chế của Minh Nhựt nhưng tiếc cho đội chủ nhà là lại dội trúng cột dọc khung thành HV.An Giang.

Không thành công ở cơ hội tuyệt vời này nhưng càng thi đấu, càng học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa càng chứng tỏ quyết tâm của mình và tạo ra sức ép lớn lên khung thành HV.An Giang. Trong nỗ lực đó, cuối cùng thế bế tắc của trận đấu cũng bị đội chủ nhà Than Quảng Ninh phá vỡ với bàn thắng mở tỷ số của đội trưởng Vũ Minh Tuấn (32').

Sau pha ghi bàn của Minh Tuấn cho Than Quảng Ninh, HLV Nhan Thiện Nhân bên phía HV.An Giang tỏ ra khá thất vọng khi hàng phòng ngự đội nhà chơi mất tập trung, để lộ nhiều khoảng trống. Tuy nhiên, khi mà chưa kịp chỉnh đốn lại hàng phòng ngự, HV.An Giang đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Lần này, Piter Oghene với cú dứt điểm quyết đoán từ tuyến hai đã thiết lập lợi thế dẫn trước 2 bàn cho Than Quảng Ninh chỉ sau hiệp 1.

Thay người để củng cố lại hàng phòng ngự và tăng sức mạnh cho hàng tấn công, HLV Nhan Thiện Nhân đã làm tất cả những gì có thể với lực lượng hiện có trong tay ở hiệp 2 nhưng tất cả nỗ lực của đội khách chỉ mang đến một vài pha bóng đáng được coi là cơ hội ghi bàn nhưng Trọng Thông hay Văn Sang đều bỏ lỡ. Trong đó, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm của Văn Sang ở phút 87 nhưng may mắn đã không đứng về phía HV.An Giang.

Trong khi đó, với Than Quảng Ninh, dù đã chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn có những cơ hội nâng tỷ số sau những tình huống phản công. Mặc dù vậy, các cầu thủ chủ nhà, nhất là Uche đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Thế nhưng, với 2 bàn thắng được ghi trong hiệp 1, Than Quảng Ninh đã cắt được mạch thất bại và trở lại với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tạm thời. Đây có thể coi là nguồn động viên tinh thần lớn cho HLV Đinh Cao Nghĩa và các học trò trước chuyến làm khách đến sân Thanh Hoá vào ngày 18/4.

Trái ngược với sự tự tin của Than Quảng Ninh, HV.An Giang tiếp tục cho thấy họ là ứng cử viên cho suất xuống hạng vào cuối mùa giải khi mà để thua tới 8 trận, hoà 2 sau 10 vòng đấu. Lực bất tòng tâm, giờ HLV Nhan Thiện Nhân chỉ còn biết trông chờ vào sự bổ sung nhân lực ở giai đoạn giữa mùa giải khi mà Oseni, Quang Hải, Tấn Tài được cho là mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng này.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm