KỲ LẠ: Cầu thủ Việt được mời nhập tịch tại Lào nhưng từ chối

10/09/2015 09:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là tiền đạo Nguyễn Xuân Nam, đang chơi cho SHB Vientiane tại Lao League. Anh giờ nổi tiếng lắm ở Lào. Nam bảo giờ đã đỡ buồn bởi ra đường hay xong mỗi trận đấu, lại được các bạn trẻ xúm lấy làm quen.

Từng chói sáng ở giải trẻ

Không nổi tiếng như lứa Công Phượng, nhưng Xuân Nam vẫn là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U16, U19, U22 QG trước lứa Công Phượng. Đặc biệt, Xuân Nam từng góp phần quan trọng nhất cho U19 Việt Nam lọt vào chung kết giải U19 Đông Nam Á tại Myanmar, năm 2011. Còn nhớ, năm đó, trận chung kết gặp Thái Lan đá 22h30 đêm.

Đầu hiệp 2, khi Thái Lan đang dẫn 1-0 và U19 Việt Nam biểu hiện rối, nhận đường chuyền của Thanh Hiền, Xuân Nam ghi bàn gỡ hòa, buộc hai bên phải bước vào chấm luân lưu 11 m. Đấy là cơ hội lật đổ người Thái rõ ràng nhất với bóng đá trẻ. Tiếc rằng, U19 Việt Nam đã thất bại.

Xuân Nam cũng là tiền đạo nổi bật, ghi bàn thắng duy nhất trận chung kết để đưa U16 Việt Nam vô địch Giải U16 Đông Nam Á 2010.

Xuân Nam simh năm 1994, quê ở Kinh Môn- Hải Dương. 10 tuổi, anh được Sở VH,TT&DL tỉnh tuyển chọn, nhờ sự nổi bật ở các giải Nhi đồng. Năm 2004, tại giải U11 Toàn quốc diễn ra trên sân QK7, U11 Hải Dương bị loại nhưng thầy Thanh Giang đã chấm Xuân Nam, cùng Lê Văn Nghĩa, Văn Hiếu cho bộ môn bóng đá của LĐBĐ Hà Nội. Nghĩa giờ bắt dự bị cho CLB Hà Nội, còn Văn Hiếu thì đi lính.

Lên Thủ đô, như cá gặp nước, Xuân Nam liên tục phát triển. Giữa năm 2010, lúc đó chỉ 16,5 tuổi, tiền đạo này được CLB Hà Nội T&T tuyển chọn. Anh đã cùng U19 và U21 Hà Nội T&T vô địch toàn quốc.

Đầu mùa giải 2014, Xuân Nam được đưa lên đội 1, đã đăng ký số áo. Đời đang hoa mộng nhưng phút cuối anh không thể trụ lại do có quá nhiều ngôi sao cạnh tranh vị trí tiền đạo.

Đến “tiền đạo” chiến lược của bầu Hiển ở Lào

Hết cửa, đầu năm 2015, Nam được đưa sang Lào đá cho SHB Vientiane. Với tài năng bẩm sinh, Xuân Nam hòa nhập rất nhanh. Liên tục nổ súng, hiện đang xếp thứ 2 danh sách ghi bàn (15 bàn), chỉ thua tiền đạo Kazuo Homma (Lao Toyota) 2 bàn.

Đợt sang Lào xem giải U19 Đông Nam Á mới đây, cùng Nam đi ăn cơm, rồi anh em tâm tình. Nam bảo, đừng có nghĩ đá ở giải Lào dễ, nhất là vị trí tiền đạo. Bởi, điều lệ giải cho phép mỗi CLB đăng ký 4 "tây" (trong đó một cầu thủ châu Á).

Với phong độ chói sáng, Xuân Nam đã được Phó Chủ tịch LĐBĐ Lào cùng Giám đốc kỹ thuật, ông Steve Darby, ngỏ ý mời nhập quốc tịch để đá cho ĐTQG Lào.

“Vì sao anh lại từ chối”? - tôi hỏi. “Em không thích. Em mơ về Việt Nam càng sớm càng tốt, mơ một ngày được đá V-League, được khoác áo U23 QG, ĐTQG. Bên này buồn lắm. Những ngày mới sang em chịu không nổi”- Xuân Nam trầm ngâm.

Giai đoạn nghỉ giữa mùa, Nam về Việt Nam. Được Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội gọi vào Đà Nẵng để cùng Hà Nội T&T tập huấn. Hai trận giao hữu gặp QNK Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Nam đều đá chính. Nhưng, do một số thủ tục nên Xuân Nam vẫn chưa được “châu về Hợp Phố” cùng Hà Nội T&T chinh chiến.

Với mức lương 13 triệu đồng/tháng lượt đi, lượt về đã tăng lên 19,5 triệu đồng/tháng, đấy là thu nhập tốt so với cầu thủ Lào, nhưng so với trang lứa chơi ở V-League thì Xuân Nam thua xa. Chúng tôi động viên: “Nam có bao giờ nghĩ rằng, những gì  anh đang thể hiện, được dân Lào yêu mến, LĐBĐ Lào mời nhập tịch, có giá trị rất lớn với bầu Hiển về mặt làm hình ảnh cho SHB không? Ông Hiển chắc không quên nỗ lực của Nam đâu”. Xuân Nam bảo anh không nghĩ xa thế, nhưng hy vọng những gì mình đang cố gắng sẽ có ngày được bầu Hiển và Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội quan tâm.

Hiện tại sau 13 vòng, CLB SHB Vientiane của Xuân Nam đang xếp thứ 2 sau Lang Xang United. Chiều 13/9 tới đây, hai đội chạm trán, nếu ai thắng sẽ cầm chắc ngôi vô địch.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm