Xavi để ngỏ khả năng rời Barcelona

08/01/2014 14:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí bóng đá “Panenka”, tiền vệ kiến thiết của Barcelona đã để ngỏ khả năng rời đội bóng xứ Catalunya mặc dù mong ước của anh là được kết thúc sự nghiệp của mình ở sân Camp Nou.

"Việc kết thúc sự nghiệp ở Barca là khó khăn. Tôi không biết mình có được như thế không. Thích thì rõ rồi, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”, cầu thủ sắp bước vào tuổi 34 và đã không còn là nhân vật “không thể đụng đến” trong đội hình ra sân của HLV Tata Martino chân thành bày tỏ với phương tiện truyền thông vừa nêu.

Được hỏi về tình trạng thể lực của mình, tiền vệ có hợp đồng với Barca tới năm 2016 cho biết: “Giờ đây tôi thấy mình cần định lượng hơn một chút. Nhưng ở Tây Ban Nha người ta thường phóng đại mọi chuyện khi một cầu thủ đã hơn 30 tuổi. Thực lòng mà nói, bây giờ tôi cảm thấy đây là thời gian tốt nhất trong sự nghiệp của mình, chín chắn hơn, học được nhiều hơn và thể lực vẫn tốt”.

Ghét mất bóng hơn cả việc không ghi được bàn thắng

Xavi là người bảo vệ trung thành lối chơi của Barca, đến mức “ghét mất bóng hơn cả việc không ghi được một bàn thắng” bởi vì “luôn cảm thấy hạnh phúc với triết lý và lối chơi mà mình được truyền đạt từ khi bước chân vào sự nghiệp quần đùi áo số.


Xavi có trình độ kiểm soát bóng cao - Ảnh: Getty

“Tôi không thể hiểu làm sao người ta có thể tranh cãi về lối chơi của đội bóng áo đỏ-xanh. Chúng tôi sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng có thể chơi tốt hơn với một thứ bóng đá khác”, tiền vệ Xavi Hernandez nhấn mạnh nhưng thừa nhận: “Rất khó có thể đạt được trình độ đỉnh cao và tuyệt kỹ của thời Pep Guardiola”.

Cầu thủ kiến thiết lối chơi của đội bóng xứ khẳng định Guardiola là “một người rất quan trọng trong cuộc đời của Xavi”, đồng thời khẳng định “Jose Mourinho là người đã làm vẩn đục các mối quan hệ giữa các cầu thủ quốc tế của Barca và Madrid” khiến anh và Iker Casillas phải thương lượng vì lợi ích của hai đội bóng và ĐTQG Tây Ban Nha.

"Mourinho là một HLV vị kết quả và tự đắc về điều đó. Ông ấy lúc nào cũng khoe giành được điều này điều nọ ở nhiều nước khác nhau, nhưng tôi không thích lối chơi của các đội bóng mà ông ta dẫn dắt. Ai bây giờ còn nhớ tới nhà vô địch châu Âu, Inter Milan, cơ chứ. Với tôi, The Special One không để lại một di sản nào, khác hẳn với Hà Lan của Cruyff. Di Matteo giành Champions, nhưng theo cách nhìn của tôi, đội bóng này chẳng chơi bóng gì cả”, Xavi thẳng thắn nhận xét.

Không thích chính trị hóa bóng đá

Được hỏi về việc “bị chỉ trích là người thiếu ý thức chính trị”, cầu thủ công thần của Barcelona nêu rõ: “ Tôi là một cầu thủ bóng đá. Vơi tôi, đã là cầu thủ thì ai cũng thế, dù họ là người xứ Catalunya,Vasco hay Andalucia. Với họ, điều lớn nhất trong sự nghiệp là được khoác áo ĐTQG, được chơi tại Euro và World Cup, hay giành Champions cùng CLB của mình”, “còn mọi chuyện khác đều gây vấn đề”.

Xavi Hernandez cho biết anh chưa tính đến chuyện trở thành một HLV, lại càng không thích vai trò chủ tịch của một CLB nào đó sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá nhưng rõ ràng muốn gắn bó lâu dài với môn thể thao này.

“ Tôi chỉ thích bóng đá. Những vấn đề chính trị và xã hội chỉ làm tôi đau đầu”, cầu thủ chủ chốt trong lối chơi của Barca bày tỏ, đồng thời đánh giá cựu chủ tịch Joan Laporta là một “người tuyệt vời, dũng cảm, gần gũi và vui vẻ” nhưng cho biết anh có quan hệ tốt với tất cả các nhà lãnh đạo của Barca như Rosell, Gaspart và Nunez”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm