Robinho lên tiếng: "Tôi muốn rời Real Madrid"

23/08/2008 13:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Robinho đã lên tiếng, lần đầu tiên kể từ khi tương lai của anh trở thành đề tài nóng hổi trên các mặt báo. Hôm qua, ngay sau khi thông tin Peter Kenyon xuất hiện ở Madrid loang ra, tiền đạo người Brazil đã có một bài trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn EFE của TBN, trong đó anh công khai bày tỏ, một cách mạnh mẽ, mong muốn được khoác áo Chelsea của mình.

* Tương lai vẫn chưa rõ ràng trong khi mùa chuyển nhượng đã sắp kết thúc, anh có kế hoạch gì chưa?

- Kế hoạch của tôi là sẽ không tiếp tục ở lại Real Madrid trong mùa tới. Mặc dù rất tôn trọng đội bóng, đồng đội và đặc biệt là các CĐV, những người đã đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi vẫn phải nói thật rằng tôi không muốn còn muốn gắn bó với Real Madrid.
 

* Lý do?

- Tôi muốn được chơi bóng ở Premier League. Chelsea là một đội bóng lớn, có những cầu thủ tuyệt vời, mà lời đề nghị họ vừa đưa ra cũng tốt cho cả tôi lẫn CLB. Tôi không có gì phải phàn nàn về Real Madrid, thậm chí còn rất biết ơn vì đội bóng đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ, nhưng ở thời điểm này, tôi chỉ muốn được ra đi và và hi vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt.

* Liệu tiền có phải là lý do chính?

- Không, tôi không đến Chelsea vì tiền. Mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này là trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng tôi không nghĩ là mình có thể đạt được nó nếu tiếp tục ở lại Real Madrid. Vì thế, tôi muốn được chơi bóng ở Premier League.

* Ở TBN người ta rất hay nói đến sự khởi đầu hay kết thúc của một chu kỳ. Liệu có phải chu kỳ của anh ở Real Madrid đã kết thúc?

- Tôi nghĩ vậy. Tôi đã chơi bóng cho Real Madrid được 3 năm, đã cống hiến những gì tốt nhất, đã đóng góp những bàn thắng và giành được 2 chức VĐ Liga. Tôi tin rằng thời gian của tôi ở Real Madrid đã hết, và vì thế, hi vọng các ông chủ đạt được thỏa thuận với Chelsea càng sớm càng tốt.

* Anh đã bị chỉ trích rất nhiều sau trận Siêu Cúp lượt đi, liệu có phải là anh đã để cho những vấn đề ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến phong độ của mình?

- Không, tôi đã cố gắng làm những gì tốt nhất. Tất nhiên là tôi muốn mọi việc được giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng một khi đã vào sân, tôi luôn cố quên những gì đang diễn ra bên ngoài sân cỏ để chơi với tất cả khả năng của mình.

* Anh có sợ dính chấn thương và không thể tới Chelsea, nếu phải chơi trận tranh Siêu Cúp lượt về?

- Nếu cứ sợ chấn thương, thì chắc là ngay cả khi đang đi trên đường tôi cũng phải sợ. Không, điều tôi lo lắng nhất lúc này là các CĐV sẽ cho rằng tôi chơi không tốt vì trong đầu chỉ nghĩ tới Chelsea. Vào thời điểm này, có lẽ tốt nhất là tôi không ra sân.

* Anh có muốn nói gì với các CĐV không?

- Nếu có thể, tôi muốn cảm ơn các CĐV. Cảm ơn các bạn vì những tình cảm tốt đẹp mà các bạn đã dành cho tôi trong suốt thời gian tôi ở đây.

Lam Giang (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm