Vụ Robinho: Đã đến lúc kết thúc

23/08/2008 17:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chỉ còn đúng 1 tuần nữa, TTCN mùa Hè 2008 sẽ chính thức đóng cửa. Thậm chí nếu chỉ tính những ngày làm việc chính thức, không tính mấy ngày cuối tuần, thì các đội bóng sẽ chỉ còn khoảng 5 ngày nữa để hoàn tất quá trình tăng cường lực lượng cho mùa bóng mới

Những chuyến bay của Kenyon

Thời gian thì chẳng chờ đợi ai, mà thời gian lại là thứ, có lẽ là duy nhất (!), mà những đồng rúp xanh của tỷ phú người Nga Abramovich không thể mua được. Vì thế, Chelsea hiểu rằng giờ không còn là lúc họ có thể chơi trò dền dứ với Real Madrid được nữa. Chỉ trong hơn 48 tiếng đồng hồ vừa qua, người ta đã 2 lần được thấy GĐĐH của "The Blues" xuất hiện ở Madrid, mà mục đích duy nhất không gì khác ngoài việc sớm dứt điểm vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực mang tên Robinho.

Lần xuất hiện đầu tiên của Kenyon ở Madrid là vào hôm thứ Tư. Theo báo giới, trong chiếc vali mà Kenyon mang theo hôm ấy có lời đề nghị thứ 2, trị giá 32 triệu euro, về trường hợp của Robinho, sau khi lời đề nghị đầu tiên có giá 25 triệu euro được gửi qua fax hôm 7/8 bị Ramon Calderon từ chối thẳng thừng. Sau buổi làm việc với các quan chức của Bernabeu vào sáng hôm đó, Kenyon đã bay thẳng sang Monaco để gặp gỡ các quan chức của Milan nhằm sớm tìm ra giải pháp cho vụ Shevchenko. Mặc dù cả Real lẫn Chelsea đều từ chối đưa ra chi tiết cuộc gặp hôm thứ Tư ấy, nhưng có vẻ như Real đã lại tiếp tục từ chối Chelsea nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng bán cầu thủ này, bởi chỉ 48 tiếng sau đó, người ta lại thấy Kenyon xuất hiện ở thủ đô của TBN. Lần này, ông ta đến cùng 37 triệu euro.
 
Robinho (áo sáng, trái) sắp tới Chelsea

Bán đi, Calderon!

Đó là thông điệp mà các CĐV của Real Madrid muốn gửi đến ngài Chủ tịch của đội bóng áo Trắng. Những điều tra mới nhất do AS và Marca tiến hành, với câu hỏi "Có nên bán Robinho hay không?", đều cho những kết quả rất chênh lệch mà trong đó, số người muốn níu kéo tiền đạo người Brazil là rất ít. Đó là một phản ứng rất dễ hiểu của các madridista, những người vốn không quen với việc một cầu thủ đang ở Bernabeu mà lại hướng trái tim về nơi khác. Nếu những cuộc điều tra này diễn ra muộn hơn một chút, sau khi Robinho công khai mong muốn ra đi của mình trên EFE, thì kết quả có lẽ đã còn chênh lệch hơn nữa. Khi một cầu thủ đã không muốn ở lại, thì tốt nhất là hãy để anh ta đi, nhường chỗ cho một người mới sẵn sàng hết lòng vì đội bóng.

Trên khía cạnh kinh tế, bán Robinho lúc này cũng là hợp lý nhất. Với việc sẵn sàng trả tới 37 triệu euro (gần bằng mức 40 triệu euro mà Calderon yêu cầu), tức là đã phá kỷ lục chuyển nhượng cũ thuộc về vụ Shevchenko, Chelsea cho thấy họ đang đánh giá rất cao Robinho. Đúng hơn, là họ đang cần Robinho để làm vui lòng tân HLV Scolari. Nhưng đến mùa Hè năm sau, chuyện sẽ khác. Khi ấy, hoặc là Chelsea đã không còn cần Robinho nữa, hoặc là Robinho không còn là món hàng "hot" nữa, nếu anh ta để những vấn đề ngoài sân cỏ ảnh hưởng tới phong độ. Chuyện tương tự đã xảy ra với Barca và Ronaldinho. Barca vừa phải để tiền đạo người Brazil sang Milan với giá chỉ 20 triệu euro, trong khi nếu gật đầu 2 năm về trước, họ đã có thể thu về một số tiền gấp 3 như thế.

Mà giả sử sang đến mùa Hè năm sau, Chelsea vẫn thích có Robinho, thì họ cũng có thể ép giá Real Madrid vì khi đó, tiền đạo người Brazil sẽ chỉ còn 1 năm trong hợp đồng. Nếu cố giữ Robinho lại, Calderon sẽ phải thuyết phục được cầu thủ này ký vào bản hợp đồng mới. Trong thực tế hiện nay, khi Robinho thừa khôn ngoan để nhận thức được rằng sự "cung phụng" mà CLB đang dành cho anh ta chỉ là nhất thời và chuyện sẽ đảo ngược ngay khi Real Madrid mua được Cristiano Ronaldo, đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Vậy nên, tốt hơn hết là Calderon nên đồng ý với lời đề nghị của Chelsea, vừa có thể thoát ra mớ lùm xùm hiện tại trên tư thế của một kẻ chiến thắng, vừa củng cố được mối quan hệ tốt đẹp với Chelsea, đội đang nhăm nhe chiếm mất danh hiệu "kẻ xấu chơi nhất trên TTCN" của họ.

Robinho đi, Huntelaar sẽ đến

Thêm một người Hà Lan, bớt một người Brazil. Đó dường như là phương châm mới của Real Madrid. Họ vừa chào đón Van der Vaart đã ngay lập tức để Baptista ra đi. Còn lúc này, Huntelaar cũng đã sẵn sàng thế chỗ của Robinho ở Bernabeu. Theo báo chí Hà Lan, Real Madrid đã hỏi mua tiền đạo xuất sắc nhất nước này sau thế hệ Van Nistelrooy với giá 25 triệu euro, một số tiền mà Ajax khó có thể cưỡng lại được.

Nếu làm một phép tính đơn giản, thì số tiền thu được từ vụ Robinho (37 triệu) đủ cho Real mua cả Van der Vaart (12 triệu) lẫn Huntelaar (25). Với một cầu thủ không còn muốn gắn bó với sân Bernabeu nữa, đó là một cái giá quá hời!

 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm