Lục đục nội bộ ở Man City: Balotelli và Mancini muối mặt như nhau

05/01/2013 13:43 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ đụng độ giữa Mario Balotelli và Roberto Mancini trên sân tập ngày hôm thứ Năm là một sự cố đáng trách nữa của tiền đạo người Italia, nhưng Mancini cũng bị bẽ mặt không kém và quan trọng nhất, hình ảnh của Manchester City đã xấu đi rất nhiều.

Mồi ngon cho báo chí

Sau sự cố đó, rất nhiều người, không có gì ngạc nhiên, lấy làm lạ tại sao CLB giàu có nhất thế giới hiện nay lại có thể đặt họ vào một tình huống mà mọi phiên tập đều công khai cho tất cả những sai muốn xem và chịu cất công tới Carrington, sân tập của Man City. Gary Neville đã kết luận chí lý sau khi những bức ảnh Balotelli và Mancini túm cổ áo nhau trong lúc phùng mang trợn má xuất hiện trên báo chí: “Tôi không hiểu nổi sao họ lại từ bỏ sự riêng tư. Họ sẽ phải có giải pháp gì cho vấn đề này”.

Đội bóng cũ của Neville, M.U, cũng có sân tập chỉ cách đó không xa, trong cùng ngôi làng ở ngoại ô Manchester, nhưng Sir Alex Ferguson luôn đảm bảo không máy quay nào được bén mảng tới gần. “Hãy tránh xa những kẻ chết tiệt từ các tờ báo”, chiến lược gia người Scotland nói. Thậm chí, ngay khi phát hiện có một cái cây đứng trơ trọi có tầm nhìn tốt xuống sân tập, Ferguson đã yêu cầu phải chặt nó luôn. Nếu điều tương tự xảy ra ở Carrington, Man City đã có thể che giấu những hình ảnh bẽ mặt vừa rồi.

Tệ hơn, đây không phải là lần đầu sự cố trong các buổi tập của họ xuất hiện công khai, khi cánh nhà báo, như một đám ruồi nhặng chờ sẵn, luôn ngửi thấy mùi rắc rối và đã không ít lần được chiêu đãi bởi những buổi tập của đội bóng áo xanh. Đây không phải là vụ đụng độ thứ nhất. Mario Balotelli đại chiến Jerome Boateng, Emmanuel Adebayor đối đầu Kolo Toure, rồi lại Balotelli, sửng cồ với Vincent Kompany, cụng đầu với Aleksandar Kolarov hay lao vào Micah Richards, vân vân và vân vân.

Nhưng lần này có khác biệt, Balotelli đại chiến Roberto Mancini. Những bức ảnh về các khoảnh khắc bất đồng ý kiến giữa 2 người đồng hương Ý ở Man City gần đây không được các tòa soạn ở Anh quan tâm lắm, bởi vì nó xảy ra quá thường xuyên, và không dễ để một tay săn ảnh cứ bán đi bán lại một câu chuyện đã quá cũ. Tuy nhiên, những bức ảnh mới nhất thì lại khác. Đó là một bước tiến mới trong cuộc chiến không biết bao giờ mới kết thúc. Không chỉ là những ánh mắt giận dữ, thái độ vùng vằng, ném chiếc áo đấu hay đi thẳng vào phòng thay đồ. Đó là một cuộc ẩu đả thực sự.

Mancini đã đánh mất mình

Mancini có vẻ như đã đánh mất chính mình. Balotelli thì chẳng khác gì, anh vẫn luôn như vậy, trẻ trung, điên rồ, hung hãn và bất chấp lý lẽ. Với anh, những bức ảnh này cũng như bao bức ảnh khác, căn nhà bị cháy vì pháo hoa, trận đấu vật với Richards, những chiếc thẻ đỏ vô duyên… Nhưng với Mancini, ông nhìn thật kỳ quặc và ngu ngốc trong màn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hình ảnh lịch lãm, thông minh và luôn ăn mặc hợp thời được thay bằng một kẻ võ biền, giận mất khôn và nhất là, để cầu thủ coi thường mình. Trận đấu quyền anh chỉ kết thúc khi Balotelli bị kéo đi chỗ khác, để ngăn anh không làm điều gì ngu xuẩn, vốn là chuyện bình thường, hay có lẽ, để ngăn Mancini không làm điều gì ngu xuẩn, điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Tệ hơn, mỗi lần có sự cố như vậy, phản ứng của Man City là như nhau: Những chuyện như thế vẫn xảy ra trên sân tập. Không phải là sai hoàn toàn. Chúng ta từng biết Ruud van Nistelrooy hục hặc với Cristiano Ronaldo trong một buổi tập của M.U. Mới đây hơn, Nani phát khùng vì một cầu thủ trẻ của đội dự bị Davide Petrucci. Tuy nhiên, chúng ta chẳng có bức ảnh nào để bình phẩm. Man City thì khác.

Màn thượng đài ở Carrington càng trở nên lố bịch khi không biết bao nhiêu lần trước đó Mancini đã dùng mọi lời tán tụng có thể để nói về Balotelli. Ông thậm chí đi xa đến mức cho rằng tiền đạo người Ý có tài năng ngang với Ronaldo và Lionel Messi. Đơn giản là điều đó sai. Balotelli ghi được 1 bàn ở Premier League mùa này, 1 bàn nữa ở Champions League và 1 ở League Cup. Anh chỉ là tiền đạo thứ tư ở Etihad và những lần vào sân, Balotelli gây ra nhiều rắc rối hơn là giúp đỡ các đồng đội.

Câu chuyện ở Carrington khá đơn giản. Balotelli vào bóng nguy hiểm với Scott Sinclair. Mancini không vừa ý và yêu cầu anh rời sân tập. Balotelli từ chối và HLV người Italia nổi khùng, chộp lấy cổ áo anh tìm cách lôi Balotelli khỏi sân. Đáp lại, cậu học trò của ông cũng túm cổ áo Mancini và màn xô đẩy kịch tính bắt đầu. Câu chuyện này sẽ còn được nhắc tới nhiều trong tương lai, nhưng không chắc là HLV của Man City đã thừa nhận ông sai ngay từ đầu, khi tìm mọi cách đưa Balotelli tới Anh (Inter Milan lúc này hẳn đang cười thầm). Mới thứ Ba thôi, Mancini còn nói với báo Italia Gazzetta dello Sport rằng ông chủ CLB Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan chia sẻ quan điểm của ông về việc những điều tốt Balotelli mang lại cho CLB lớn hơn những điều xấu.

Không biết có đúng là Sheikh Mansour nghĩ thế không, nhưng chắc chắn những người khác trong ban lãnh đạo, ban huấn luyện và cả các CĐV đã quá mệt mỏi với những màn tạp kỹ bên ngoài bóng đá như thế này.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm