Ngày Carlos Tevez trở lại Old Trafford

18/11/2014 06:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Old Trafford, Tevez từng là người hùng. Ở Old Trafford, anh cũng từng bị la ó như một kẻ phản bội. Hôm nay, Tevez trở lại nhưng với một tư cách hoàn toàn khác trong màu áo ĐTQG Argentina.

Trong màu áo Man United, Tevez góp công lớn trong cú đúp danh hiệu ở mùa 2007-08. Thời điểm đó, dù chỉ chơi cho "Quỷ đỏ" theo dạng cho mượn, nhưng Tevez đã chinh phục được tình yêu từ những người hâm mộ khó tính.

Hết hạn hợp đồng cho mượn 2 năm, Sir Alex từ chối mua đứt Tevez và tiền đạo này đã chuyển sang khoác áo Man City. Tevez từng ghi bàn ở Old Trafford, đóng góp quan trọng giúp Man City vượt mặt Man United trong cuộc đua vô địch Premier League mùa 2011-12. Nhưng cũng ở mùa bóng này, Tevez lại gây sốc. Anh giơ cao bức hình với dòng chữ "R.I.P Fergie" (Yên nghỉ nhé, Fergie). Phía trên dòng chữ ấy là cây thập tự và phía dưới là những ngọn cỏ xanh. Nói một cách khác, đó là biểu trưng cho tấm bia mộ. Phải chăng nếu hiểu sâu xa hơn, có thể là Tevez đã nghĩ rằng ông thầy cũ của mình đã "chết"? Hành động ấy khiến Tevez bỗng chốc trở thành một người thấp hèn trong mắt những CĐV của Man United.

Cũng sau mùa giải Man City vô địch Premier League ấy, sự nghiệp của Tevez đi theo một ngã rẽ tiêu cực. Do từng từ chối vào sân thay người trong trận đấu giữa Bayern Munich và Man City hồi tháng 9/2011, mâu thuẫn với HLV Mancini càng ngày càng leo thang. Tháng 6/2013, Man City rời Man City trong khi Tevez chính thức bị bán sang Juventus. Đó cũng có thể coi là một cơ hội khác để anh làm lại từ đầu.

Sự bất ổn trong giai đoạn này của Tevez khiến cho anh bị bỏ rơi ở ĐTQG. HLV Alejandro Sabella không đưa Tevez dự VCK World Cup 2014. Trong những trận đầu tiên dưới triều đại Gerardo Martino, tiền đạo 30 tuổi này cũng không được triệu tập. Đó là nỗi thất vọng nhưng đồng thời là động lực để Tevez phải cố gắng. Sau 15 trận mùa này, Tevez đã ghi 11 bàn thắng.

Con số tuyệt vời ấy buộc ông Martino phải thay đổi suy nghĩ. Anh vào sân thay cho Sergio Aguero ở hiệp hai trận giao hữu với Croatia và đã chơi như một con quái thú trong vòng cấm của đối phương. Nhìn Tevez chơi bóng, người ta cảm nhận được khát khao đến cháy bỏng của một kẻ từng bị bỏ rơi. Tevez đã không muốn lãng phí một phút nào để chứng minh anh vẫn là một phần quan trọng với Albiceleste. Anh muốn một sự thừa nhận rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để loại anh ra khỏi màu áo ĐTQG.

Argentina thắng 2-0 trước Croatia trong khi Tevez chưa thể ghi bàn. Nhưng với những gì đã thể hiện, nhiều người tin rằng, Tevez xứng đáng được ra sân trước Bồ Đào Nha. Ở Old Trafford, cơ hội để chân sút của Juventus gặp lại Ronaldo ở thế đối đầu đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Và những người Man United, trong những xúc cảm khác nhau, rất muốn nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của Tevez.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm