Tevez: 'Tôi luôn muốn được đá cùng Messi'

12/11/2014 19:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Quần thể thao nâu, kèm chiếc áo khoác đen, Carlos Tevez bước xuống taxi trước cửa khách sạn Radisson Edwardian (London), nơi Argentina vừa bước vào đợt tập trung mới dưới thời Tata Martino.

Hộ tống anh là nhân viên an ninh của AFA (LĐBĐ Argentina). Sau hơn 3 năm dài bị bỏ rơi, Tevez trở lại với ĐTQG. Lần cuối cùng Tevez được khoác áo Argentina là ở Copa America 2011.

Kể từ ngày 27/10, khi Tata Martino công bố danh sách chuẩn bị cho trận giao hữu với Croatia và Bồ Đào Nha, Tevez đã không giấu được hạnh phúc. Anh đã chào mừng sự kiện này theo cách ấn tượng nhất có thể, khi thực hiện một siêu phẩm vào lưới Parma hồi cuối tuần qua, trong trận thắng 7-0 của Juve. Một cú solo từ sân nhà, bị kéo mất thăng bằng, nhưng anh vẫn mạnh mẽ lao đi, biến hàng loạt hậu vệ Parma thành những anh hề, rồi khiến thủ môn Mirante chôn chân đứng nhìn. Trận ấy, Tevez ghi 2 bàn, để vươn lên cùng Jose Callejon dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A (8 bàn).

Người Argentina đã ví pha lập công ấy với siêu phẩm của Diego Maradona vĩ đại, ghi vào lưới Anh ở World Cup 1986. Xét trên nhiều góc độ khác nhau, Tevez xứng đáng được so sánh như vậy, dù ý nghĩa trận đấu là không tương đồng.

“Vâng, tôi thực sự hạnh phúc”, Tevez chia sẻ khi giới truyền thông vây quanh anh trước sảnh khách sạn Radisson Edwardian. “Sau những gì đã diễn ra, với những thứ mà tôi làm được ở thời điểm này của sự nghiệp, tôi biết rằng việc được có mặt trong đội tuyển là một phần thưởng tuyệt vời”.

Anh bảo “giá trị lần này còn hơn cả trước đây, chắc chắn rồi. Tôi từng có thời gian dài khoác chiếc áo của ĐTQG, và cảm thấy giá trị lớn lao khi trở lại. Tôi rất hạnh phúc với một chu kỳ mới. Vâng, hạnh phúc và mãn nguyện”.

Rất thẳng thắn, Tevez thừa nhận anh đã chờ đợi cuộc gọi từ rất lâu rồi. “Khi bạn làm được những điều tốt đẹp, bạn luôn chờ đợi một cuộc gọi từ đội tuyển. Nhưng tôi bình tĩnh, không để tâm trí phân tâm vì điều đó, và luôn tập trung hết sức cho những trận đấu với Juve. Lương tôi nhận là do họ trả”.

Ngay khi Tevez bước vào buổi tập trung đầu tiên, tâm điểm của truyền thông xoáy vào mối quan hệ của anh với Lionel Messi. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng khi Messi sang Italy để quảng cáo cho D&G cách nay không lâu, hai người đã thảo luận về một sự trở lại? Kèm theo nụ cười, Tevez ỡm ờ: “Chúng tôi nói về công việc, về tất cả mọi thứ, trong gần một tiếng rưỡi đồng hồ”.

Lời chia sẻ của Tevez như một thông điệp để khẳng định, giữa anh và Messi không tồn tại mối bất hòa như nhiều người đồn đoán trước đó. Ngôi sao 30 tuổi này tuyên bố, anh luôn muốn được thi đấu cùng với Messi. “Đó là sự thật. Người ta luôn muốn được thi đấu với cầu thủ xuất sắc nhất. Quan điểm của tôi lúc nào cũng vậy, Messi là cầu thủ số 1 thế giới”.

N.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm