Sau trận đại chiến Chelsea - M.U: David Luiz thực sự đáng giá

03/03/2011 11:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trung vệ người Brazil là nhân vật chính ở Stamford Bridge tối thứ Ba. Anh đã ghi bàn, đã chơi xuất sắc, đã nhận thẻ vàng và lẽ ra đã phải bị thẻ đỏ. Thật vậy, Luiz đã hết sức may mắn khi không bị truất quyền thi đấu sau ba tình huống thô bạo với Javier Hernandez và Wayne Rooney.

Đội cận vệ già của Chelsea vẫn còn hữu ích

Cặp đôi Terry - A.Cole của Chelsea - Ảnh Getty

Điếu văn dường như đã được viết sẵn cho hàng tiền vệ 4 người của Chelsea sau hiệp 1. Lampard và Essien hoàn toàn bị lấn át và Ramires, hợp đồng mới của HLV Carlo Ancelotti, là người duy nhất chơi tốt bên phía chủ nhà. Nhưng sau giờ nghỉ, mọi chuyện đã thay đổi. Essien và Lampard xông xáo hơn hẳn. Ở phía sau, Ashley Cole cùng Terry cũng chỉ huy tốt hàng phòng ngự và một gương mặt kỳ cựu của Stamford Bridge, Lampard, đã có bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea, dù là chỉ trên chấm phạt đền.

Rooney và Cole: Hư hỏng ngoài đời, hay trên sân cỏ

Trong một trận đấu diễn ra với tốc độ cao và có ý nghĩa quan trọng như cuộc đọ sức tối thứ Ba, không ai còn nhớ những vụ bê bối của họ bên ngoài sân cỏ, tất cả tập trung vào việc bộ đôi tuyển thủ Anh làm được gì trên sân. Cole đã chơi phòng ngự rất thuyết phục, dù những cố gắng của Fletcher bên phía cánh phải của M.U là chưa đủ. Nhưng Rooney có lẽ là người xuất sắc hơn. Bàn mở tỉ số rất đẹp mắt, và Rooney còn chơi với tốc độ cùng sức mạnh khiến Chelsea hết sức chật vật.

Smalling có thể thành công ở Anfield

M.U sẽ không có Vidic và Rio Ferdinand cho chuyến hành quân đến Anfield tối Chủ nhật. Đó tất nhiên là mối lo lớn nhất của đội đầu bảng Premier League khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, trong một trận quan trọng như thế. Nhưng từ khi Ferdinand chấn thương, Smalling đã thay thế xứng đáng. Cựu trung vệ của Fulham điềm tĩnh và vững vàng trước bộ ba tấn công của Chelsea giống như anh đã thể hiện trong trận derby với Man City. Quả penalty mà trọng tài Martin Atkinson dành cho Chelsea sau khi Yuri Zhirkov lao vào Smalling trong vòng cấm rõ ràng là tưởng tượng.

4-4-2 vẫn thú vị

Cả Ancelotti lẫn Ferguson đều không sử dụng các tiền vệ treo cánh, các tiền đạo cắm hay tràn ngập khu vực giữa sân với những tiền vệ trung tâm. Kết quả là có thêm khoảng trống để các cầu thủ sáng tạo và chơi ngẫu hứng, gây ra nguy hiểm về phía khung thành đối phương trong một thế trận cởi mở hơn rất nhiều. Những ai chờ đợi Rooney bị đẩy ra cánh để Hernandez hay Berbatov đá tiền đạo cánh đã sai lầm khi những tính toán chiến thuật phức tạp được gác sang một bên và hai HLV đối diện nhau trực diện trên sân bóng, bộ đôi Anelka- Torres bên phía Chelsea và Hernandez-Rooney bên phía M.U trên hàng công.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm