Real Madrid 1-0 Atletico (Tổng: 1-0): Atletico đá quá 'bẩn' và Turan xứng đáng bị đuổi?

23/04/2015 05:20 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Tình huống nhận thẻ vàng thứ hai ở phút thứ 76 của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận lượt về Tứ kết Champions League giữa Real và Atletico Madrid.

Real Madrid đã giành chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid, trong hoàn cảnh đội khách kết thúc trận đầu chỉ với 10 người.

Phút thứ 76, tiền vệ Arda Turan đã phải nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Kể từ thời điểm ấy, Atletico từ thế chủ động bị đẩy sang bị động và cuối cùng đã không thể bảo toàn tỉ số hòa.

Turan nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút thứ 20 do có hành vi đánh nguội. Anh vung tay thẳng vào mặt Fabio Coentrao khi nhận bóng từ quả ném biên và bị cảnh cáo bằng thẻ.


Ở thẻ vàng thứ hai, Turan đã có pha cao chân khi lao vào tranh chấp bóng. Tốc độ của anh lại thua kém Sergio Ramos, khiến pha va chạm trở thành lỗi vào bóng nguy hiểm của cầu thủ 28 tuổi này.


Hình ảnh của Turan cũng được cho là hình ảnh chung của cả tập thể Atletico Madrid: dũng mãnh, nhưng thường xuyên đá rắn đến mức... bạo lực.

Điều có thể sẽ gây bất ngờ là trong trận đấu này, Real Madrid mới là những người đã phạm lỗi nhiều hơn. Họ 15 lần bị trọng tài cắt còi thổi phạt, trong khi đó Atletico là 12.

Turan chính là cầu thủ phạm lỗi nhiều thứ hai trong trận với 3 lần. Xếp trên anh chính là... Ramos, người đã lăn lộn đau đớn trong pha bóng khiến Turan nhận thẻ đỏ ở phút thứ 76.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm